Xuân Lan: Tranh cãi chuyện cho con đi vệ sinh ở khách sạn 5 sao và khiến chồng tổn thương vì 1 câu nói

Tùng Ninh
11/08/2023 - 14:06
Xuân Lan: Tranh cãi chuyện cho con đi vệ sinh ở khách sạn 5 sao và khiến chồng tổn thương vì 1 câu nói
"Tôi cảm thấy mệt mỏi khi nói qua lại và từng nói một câu khiến chồng tổn thương" – người mẫu Xuân Lan chia sẻ.

Mới đây (10/8), chương trình Cuộc hôn nhân tuyệt vời đã lên sóng với sự tham gia của vợ chồng người mẫu Xuân Lan – đạo diễn Ngọc Lâm. Chị 

Mở đầu chương trình, Xuân Lan tiết lộ rằng cô bị "vỡ mộng" sau khi kết hôn với ông xã:

"Lần đầu tiên gặp chồng, tôi nghĩ đây là người đàn ông bí ẩn, tài giỏi, lạnh lùng. Lúc đó, anh ấy đang ở trong đoàn casting phim Thanh Sói. Tôi đến đó và thấy ấn tượng vì anh ấy cứ hiền hiền, lại nói chuyện rất chuyên môn.

Nhưng đến lúc lấy về, tôi mới ngã ngửa. Tôi cứ tưởng lấy chồng là cuốn tiểu thuyết lãng mạn, nhưng hóa ra lại là cuốn phim kinh dị hài. Tôi cứ mơ về vùng đất lãng mạn, mơ mộng khi lấy chồng nhưng chồng tôi sau khi kết hôn lại không như tôi nghĩ, rất hay châm biếm, đùa giỡn tôi".

Xuân Lan: Tranh cãi chuyện cho con đi vệ sinh ở khách sạn 5 sao và khiến chồng tổn thương vì 1 câu nói - Ảnh 1.

Vợ chồng Xuân Lan

Đạo diễn Ngọc Lâm nghe vậy liền bày tỏ quan điểm: "Lãng mạn sẽ chấm dứt khi hai người thành vợ chồng. Lãng mạn chỉ dành cho tình nhân, bồ bịch thôi, còn vợ chồng đã qua khỏi cái lãng mạn rồi. Tôi quan niệm, khi đã là vợ chồng thì tiếng cười trong nhà mỗi ngày còn hơn cả lãng mạn".

Tiếp đó, Xuân Lan hé lộ về chuyện tình yêu với chồng đạo diễn: "Tôi là người mẫu nhưng không thích gu Tây. Tôi không thích quen người nước ngoài vì khác biệt văn hóa truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Tôi chỉ thích quen đàn ông Việt thôi.

Tôi như người nữ tướng ở ngoài, chinh chiến làm đủ việc nhưng về nhà lại cần sự yên bình, nhẹ nhàng.

Thế rồi không hiểu sao tôi lại lấy đúng ông chồng Việt kiều, lớn lên từ Mỹ, thành ra có sự khác biệt về tư tưởng. Ông xã tôi luôn nói, tại sao phụ nữ các em đòi nam nữ bình đẳng nhưng lại muốn đàn ông phải nhường nhịn phụ nữ. Anh ấy không chịu nhường tôi câu nào.

Tôi đi quay, đi casting thường mang theo sắn, khoai, chuối để ăn buổi trưa. Tôi cắt ra để đó, quay đi quay lại chồng đã ăn hết.

Chồng tôi cũng rất nhanh chóng và chủ động, mới hẹn hò lần thứ hai anh ấy đã hôn tôi.

Sau đó, anh ấy chủ động tới nhà tôi để kết nối với con gái tôi như mua quà, làm sinh nhật, dán bóng bay, đi bơi chung. Lúc anh ấy dạy con tôi bơi, tôi mới thấy được hình ảnh người cha của con mình, trách nhiệm. Đó là hình ảnh tôi mong muốn. Bởi vậy nên tôi rất xúc động và biết đây là người tôi đang tìm kiếm".

Xuân Lan: Tranh cãi chuyện cho con đi vệ sinh ở khách sạn 5 sao và khiến chồng tổn thương vì 1 câu nói - Ảnh 2.

Về phía mình, đạo diễn Ngọc Lâm chia sẻ về vợ: "Ban đầu, tôi chỉ biết Xuân Lan là một người mẫu thành thị, sành điệu nên khá bất ngờ khi cô ấy rất thuần Việt, chỉ thích ăn khoai lang, chuối, ngô, sắn, trứng luộc… Tiếp đó, tôi tìm hiểu thì biết cô ấy đã có con và trải qua nhiều mối tình.

Nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi là người nảy sinh tình cảm rất nhanh nhưng khi đã quyết định sống chung thì rất nghiêm túc.

Khi quen Xuân Lan, tôi cũng 44 tuổi rồi. Trước đó, tôi từng có mối tình 14 năm với một người phụ nữ cũng đã có con riêng. Tôi là người chăm sóc con riêng đó tới năm nó 18 tuổi. Bởi vậy nên khi gặp bé Thỏ (con gái Xuân Lan), tôi cảm thấy rất thân quen và muốn chăm sóc bé.

Ban đầu, bé Thỏ cũng giữ khoảng cách với tôi, nhưng tôi lại rất hiểu tâm lý trẻ con, thương con nít nên biết cách trao cho bé tình thương. Tôi để mọi thứ diễn ra tự nhiên, còn lục cả Sài Gòn để mua món quà con thích dù bé không đòi. Dần dần, hai cha con gần nhau hơn".

Trong quá trình sống chung, Xuân Lan và chồng không ít lần bất đồng quan điểm sống. Cô kể:

"Có lần đang đi đường thì con gái tôi đòi đi vệ sinh. Tôi bảo chồng dừng xe để dắt con vào khách sạn 5 sao bên đường. Lúc đi ra, chồng tôi hỏi sao không vào nhà vệ sinh ở cây xăng ngay đó mà nhất định phải vào khách sạn 5 sao, rồi sau này kinh tế khó khăn hơn thì con phải làm sao.

Tôi lập tức phản ứng vì cho rằng con tôi cần môi trường sinh hoạt sạch sẽ, vệ sinh vì nó là con gái, lại còn bé. Nếu sau này có nghèo thì tính sau, còn hiện tại kinh tế tôi vẫn ổn. Tại sao tôi phải cho con vào nhà vệ sinh ở cây xăng trong khi tôi có điều kiện cho con vào nhà vệ sinh ở khách sạn để sạch sẽ, an toàn, vệ sinh cho con hơn?

Tôi cảm thấy mệt mỏi khi nói qua lại và từng nói một câu khiến chồng tổn thương. Tôi bảo, nếu anh không phụ em dạy con được thì đừng dạy con, để em dạy. Tôi biết chồng bị tổn thương vì câu nói đó nhưng do tôi quá nóng".

Tuy nhiên, theo thời gian, hai vợ chồng dần hòa hợp hơn trong chuyện dạy con, chung sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm