Xúc động hình ảnh bông hồng cài áo nhớ ơn cha mẹ mùa Vu Lan

24/08/2018 - 11:11
Đại đức Thích Đức Nguyên, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hòa Bình thỉnh giảng về sự tích đạo hiếu nhân "Đại lễ vu lan báo hiếu" tại chùa Kim sơn trong khuôn viên Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên - Kỳ Sơn - Hòa Bình.
Bất chấp trời mưa bão, tối 18/8, hàng trăm người đã đổ về chùa Kim Sơn Lạc Hồng (nằm trong khuôn viên Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên - Kỳ Sơn - Hòa Bình) tham dự
Bất chấp trời mưa bão, tối 18/8, hàng trăm người đã đổ về chùa Kim Sơn Lạc Hồng (nằm trong khuôn viên Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên - Kỳ Sơn - Hòa Bình) tham dự "Đại lễ Vu Lan Báo hiếu", nhớ ơn tổ tiên, đấng sinh thành. Chuyện kể rằng, Mục Kiền Liên là đệ tử đầu tiên của Đức Phật, đã tu thành chính quả và nhớ tới công giáo dưỡng của của mẹ. Mục Kiền Liên đi khắp Tam giới tìm mẹ mình nhưng cuối cùng khi xuống địa ngục mới thấy mẹ đang bị hành hạ bởi những nghiệp chướng trên dương gian. Mục Kiền Liền liền trở lại tịnh xá để nhờ Đức Phât giúp đỡ: "Làm thế nào để cứu mẹ của con?". Đức Phật nói: "Hãy chờ đến ngày âm lịch 15 tháng 7, các nhà sư phát tâm cúng dường Tam Bảo để lấy phước cứu mẹ con”. Từ đó có ngày Lễ Vu Lan rằm tháng bảy tri ân, báo hiếu.
Chuyện kể của Đại đức Thích Đức Nguyên đã lay động trái tim của hơn 2 nghìn phật tử dự Lễ Vu Lan Báo hiếu tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng.
Chuyện kể của Đại đức Thích Đức Nguyên đã lay động trái tim của hơn 2 nghìn phật tử dự Lễ Vu Lan Báo hiếu tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng.
Có những cụ già không cầm được nước mắt khi nghĩ tới các bậc thân sinh của mình trong Lễ Vu lan Báo hiếu tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng.
Có những cụ già không cầm được nước mắt khi nghĩ tới các bậc thân sinh của mình trong Lễ Vu lan Báo hiếu tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng.
Nghi lễ thành tâm dâng Đức Phật trong Lễ Vu lan Báo hiếu chùa Kim Sơn Lạc Hồng.
Nghi lễ thành tâm dâng Đức Phật trong Lễ Vu lan Báo hiếu chùa Kim Sơn Lạc Hồng.
Các phật tử cài hoa trên ngực cho các đại biểu dự Lễ Vu lan Báo hiếu.
Các phật tử cài hoa trên ngực cho các đại biểu dự Lễ Vu lan Báo hiếu.
Những người còn cha, còn mẹ may mắn được cài lên ngực bông hồng đỏ. Những người không còn cha mẹ, bông hồng trắng như một sự tri ân, tưởng nhớ.Người tu sĩ cũng muốn mượn màu sắc của hoa màu vàng để nói lên tinh thần đúng nghĩa của mùa Vu Lan là sự giải thoát.
Những người còn cha, còn mẹ may mắn được cài lên ngực bông hồng đỏ. Những người không còn cha mẹ, bông hồng trắng như một sự tri ân, tưởng nhớ.Người tu sĩ cũng muốn mượn màu sắc của hoa màu vàng để nói lên tinh thần đúng nghĩa của mùa Vu Lan là sự giải thoát.
Một em bé cài bông hồng phai trên ngực tại Lễ Vu lan Báo hiếu chùa Kim Sơn Lạc Hồng.
Một em bé cài bông hồng phai trên ngực tại Lễ Vu lan Báo hiếu chùa Kim Sơn Lạc Hồng.
Lễ Vu lan Báo hiếu Kim Sơn Lạc Hồng như một bài học dăn dạy phật tử trong vùng về đạo hiếu nghĩa.
Lễ Vu lan Báo hiếu Kim Sơn Lạc Hồng như một bài học dăn dạy phật tử trong vùng về đạo hiếu nghĩa.
Hàng trăm ngọn hoa đăng được thắp lên đỏ rực, lấp lánh dưới mặt nước mang theo ước nguyện, cầu bình an và lòng thành kính của người dân gửi đến những người đã khuất
Hàng trăm ngọn hoa đăng được thắp lên đỏ rực, lấp lánh dưới mặt nước mang theo ước nguyện, cầu bình an và lòng thành kính của người dân gửi đến những người đã khuất
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm