Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/03/2026 - 19:15 (GMT+7)

Xúc động lời tri ân của "Con nuôi Đồn Biên phòng" gửi cha nuôi quân hàm xanh

Hải Linh
Xúc động lời tri ân của "Con nuôi Đồn Biên phòng" gửi cha nuôi quân hàm xanh

Cậu bé Long Thái Hưng phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới do BĐBP tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức

Cậu bé Long Thái Hưng (SN 2010), học lớp 10, trường Trung học phổ thông Đàm Quang Trung, tỉnh Cao Bằng, là 1 trong số 6 học sinh được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang, tỉnh Cao Bằng, nhận đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” từ năm 2019 đến nay.

Long Thái Hưng là người dân tộc Nùng, sinh ra và lớn lên tại xóm Hồng Việt, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. 

Thái Hưng bộc bạch: "Con lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, bố của con mất từ khi con lên 5 tuổi, thu nhập chính của gia đình từ làm nương rẫy, mẹ của con thường xuyên đau ốm nhưng vẫn là trụ cột của gia đình và là nguồn lao động chính nuôi dưỡng 2 chị em con ăn học. Với điều kiện, hoàn cảnh khó khăn như vậy, tưởng chừng như giấc mơ, con đường học tập của con sẽ khép lại, song thật may mắn khi con là một trong những học sinh được nhận đỡ đầu trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng" do Bộ đội Biên phòng Cao Bằng triển khai.

Từ khi thực hiện chương trình, ngoài việc được các chú, các bác đón về Đồn nuôi dưỡng, chăm sóc, hàng tháng chúng con còn được nhận được 500.000 đồng. Số tiền này các con dùng để mua cặp sách, đồ dùng học tập và nộp các khoản chi phí học tập tại nhà trường hoặc gửi cho bố mẹ để lo việc gia đình.

Ngoài ra, mỗi dịp Lễ, Tết, khai giảng, bế giảng năm học, chúng con đều nhận được quà và những lời hỏi thăm, động viên ân cần của các bác, các cô, các chú Bộ đội Biên phòng.

Con vô cùng xúc động, biết ơn các bác, các chú Bộ đội Biên phòng Cao Bằng đã nhận đỡ đầu và luôn dành cho con sự giúp đỡ, quan tâm hết mực, tình yêu thương vô bờ và luôn dõi theo từng bước đi của con trong suốt những năm qua.

Xúc động lời tri ân của "Con nuôi Đồn Biên phòng" gửi cha nuôi quân hàm xanh- Ảnh 1.

Cậu bé Long Thái Hưng (bên trái) trong ngày mới được làm con nuôi Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang

Với con, thời gian được các bác, các chú ở đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang nuôi dưỡng, chăm sóc, được sinh hoạt, học tập, rèn luyện như một người con trong gia đình là điều may mắn nhất. Sự giúp đỡ và quan tâm của các bác, các chú Bộ đội Biên phòng không chỉ giúp gia đình con bớt đi phần nào gánh nặng về kinh tế, mà còn là nguồn động lực tinh thần lớn lao giúp con phấn đấu học tập và rèn luyện tại nhà trường, thời gian qua, bản thân con đã luôn cố gắng học tập, rèn luyện để không phụ lòng mong mỏi của các bác, các chú BĐBP.

Từ khi được nhận đỡ đầu đến nay, 6 năm liền con đều đạt thành tích học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Đối với con và các bạn, Chương trình đã góp phần thắp sáng ước mơ đến trường, tiếp thêm động lực cho chúng con vươn lên trong học tập, đồng thời là hành trang mở ra một tương lai tươi sáng hơn.

Mỗi chúng con trong Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng" đều có những hoàn cảnh khó khăn riêng, có bạn bố mẹ mất sớm phải sống cùng ông bà, họ hàng. Có bạn gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ thường xuyên ốm đau, bệnh tật không có khả năng lao động; có bạn nhà lại đông anh em, bố mẹ không có việc làm ổn định, thu nhập thấp... Nhờ có chương trình, chúng con đã được hưởng cuộc sống của lứa tuổi học trò, được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, được xây dựng ước mơ riêng của bản thân.

Câu chuyện của bản thân con là minh chứng cụ thể cho những nỗ lực không ngừng của các bác, các chú bộ đội Biên phòng trong việc gắn bó, sẻ chia với những mảnh đời còn khó khăn ở khu vực biên giới. Con hy vọng rằng, chương trình tiếp tục sẽ là nguồn động lực lớn lao cho nhiều bạn học sinh khác có hoàn cảnh tương tự con để các bạn cũng cũng có cơ hội được học tập, được đến trường. Con xin hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện thật tốt, phấn đấu luôn là học sinh xuất sắc, tiêu biểu, trở thành một người công dân có ích cho quê hương, đất nước.

Con hy vọng một ngày không xa, con sẽ có cơ hội để quay lại giúp đỡ các bạn học sinh nghèo vượt khó ở quê hương như cách mà các bác, các chú BĐBP đã giúp đỡ và nuôi dưỡng con trong suốt thời gian qua".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận