Rưng rưng nghe Trần Lập và Bức Tường hát nhạc Ngọc Châu 23 năm trước

Bảo Minh
17/03/2022 - 22:46
Rưng rưng nghe Trần Lập và Bức Tường hát nhạc Ngọc Châu 23 năm trước

Nhạc sĩ Ngọc Châu (1967-2022)

Clip ca khúc “Nếu điều đó xảy ra” của nhạc sĩ Ngọc Châu do Trần Lập và ban nhạc Bức Tường thể hiện vào năm 1999 vừa được nhạc sĩ Tuấn Hùng chia sẻ.

Hôm nay, 17/3/2022, nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời. Cũng vào ngày này 6 năm trước, nhạc sĩ - ca sĩ Trần Lập đã trút hơi thở cuối cùng. 

Nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng - trưởng ban nhạc Bức Tường hiện tại - đã chia sẻ clip đặc biệt quý hiếm được ghi từ 23 năm trước: Bài hát Nếu điều đó xảy ra của Ngọc Châu, được Bức Tường biểu diễn trong chương trình Đêm Trẻ ngày 10/4/1999 tại Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.

"Vào những ngày đầu thành lập, khi chưa có sáng tác riêng, chúng tôi đã chơi cover nhiều bài hát cả Tây và ta, trong đó đặc biệt có bài Nếu điu đó xy ra của anh Ngọc Châu. Khi vốn liếng bài vở đã nhiều lên, bài hát này vẫn thường được Bức Tường biểu diễn bởi anh em ai cũng thích. Về sau này, Bức Tường cũng có nhiều dịp được gặp gỡ và nhận được nhiều ý kiến của anh Châu trong hướng đi cũng như việc cho ra đời những sản phẩm âm nhạc đầu tiên", nhạc sĩ Tuấn Hùng cho biết.

Clip Trần Lập cùng Bức Tường hát "Nếu điều đó xảy ra" vào năm 1999

Nếu điều đó xảy ra là ca khúc mà lúc sinh thời, nhạc sĩ Ngọc Châu rất tâm đắc. Bài hát anh viết năm 1987, ngay sau đó đã được ca sĩ Thanh Lam thể hiện và album của chị cũng lấy luôn tên bài hát này làm đề từ. Bài hát ngay lập tức có hiệu ứng đối với khán giả, nhanh chóng lan truyền trong giới trẻ. Đặc biệt, từ khi ban nhạc Bức Tường thể hiện trong các cuộc giao lưu với sinh viên, bài hát càng được yêu thích. Thậm chí, thời gian đó, khi được phát trên sóng truyền hình, có nơi còn ghi nhầm tên tác giả bài hát là Trần Lập.

Tiếp sau, Nếu điều đó xảy ra được các ca sĩ Bằng Kiều, Mỹ Linh, Phương Thanh, Siu Black, Tuấn Hưng… thể hiện. Mỗi người một vẻ nhưng đều mang lại cho khán giả những giây phút sôi động. Lúc sinh thời, nhạc sĩ Ngọc Châu thừa nhận, trong số những sáng tác của anh thì bài hát Nếu điều đó xảy ra mang giai điệu khác hẳn những bài hát sau này. Nó không mang âm hưởng nhẹ nhàng, trữ tình của tuổi hoa niên mà lại mang chất lửa của sự đam mê, níu kéo, khao khát.

Nhạc sĩ Ngọc Châu trong nỗi nhớ người ở lại

"Không có Ngọc Châu thì không có Khánh Linh" - ca sĩ Khánh Linh từng khẳng định như vậy. Cô chia sẻ, anh trai đã cho cô quá nhiều thứ: Cơ hội để suy nghĩ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, kiến thức, ngọn lửa kế thừa truyền thống gia đình… Khánh Linh ví anh em cô là hai đường nhịp điệu, có những lúc đều lỡ nhịp nhưng luôn kề vai sát cánh bên nhau.

Khánh Linh vô cùng yêu thương và thân thiết với anh trai mình. "Anh trai tôi là người vô cùng hiền lành, là người trong sáng nhất mà tôi biết. Đối với em gái, anh không chỉ là anh trai mà còn như một người cha. Trong lúc anh lâm trọng bệnh, tôi luôn tự tay chăm sóc anh. Mọi thứ, tôi nghĩ là hai anh em tôi đã cùng nhau vượt qua và cố gắng hết sức có thể.

Đối với tôi, anh ra đi lần này là sự giải thoát. Anh Ngọc Châu bị bệnh suy tim rất nặng, khi phát hiện ra đã ở giai đoạn cuối. Anh từ một người khỏe mạnh, bỗng chốc sụp đổ. Anh tôi sụp đổ và gia đình cũng sụp đổ theo. Tôi không thể nói được gì nữa, đau lòng lắm…".

Nhạc sĩ Ngọc Châu và ca sĩ Khánh Linh

Còn với ca sĩ Ngọc Khuê, Ngọc Châu là một người anh thân thiết và nhạc sĩ cũng xem giọng ca "Chuồn chuồn ớt" như em gái. Cũng chính Ngọc Châu là người tư vấn cho cô chọn bài và dựng bài Cô Tấm ngày nay, Hoa cỏ mùa xuân để cô dự thi Giọng hát trẻ Hà Nội và Tiếng hát Đồng bằng sông Hồng gần 20 năm trước.

Không chỉ Ngọc Khuê và Khánh Linh thân nhau, mà gia đình hai bên có việc gì cũng đều quan tâm, hỗ trợ nhau. Trong mắt Ngọc Khuê, nhạc sĩ Ngọc Châu là một người rất tài năng, hiền lành, ít nói và hơi khép kín. Nhưng khi đã thân thiết và cởi mở thì anh lại là người hóm hỉnh và vui tính.

Ca sĩ Bông Mai bày tỏ: "Châu hiền lành, tốt bụng, Châu như một ông tiên giữa đời này! Chỉ là giờ ông tiên phải về trời để được an nhiên, tự tại muôn kiếp sau. Châu ơi, em vẫy tay chào anh từ nơi xa. Sẽ mỉm cười trước khi từ biệt để anh không vấn vương, không luyến tiếc kiếp vừa qua!".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm