Xúc động trước mong ước bình dị trong ngày 8/3

Trường Hùng
08/03/2020 - 10:37
Xúc động trước mong ước bình dị trong ngày 8/3
Những người phụ nữ mà chúng tôi gặp trong dịp 8/3 năm nay, có người chồng vừa mất, có người sắp đi xuất khẩu lao động, có người thì bạn trai là bộ đội... Họ đều có những mong ước bình dị như được vui vầy bên gia đình, bình an trong cơn dịch Covid-19 hay nhận được cuộc gọi của người yêu ở nơi xa...

Clip: Xúc động trước mong ước bình dị trong ngày 8/3

Chia sẻ về việc tặng quà của chồng con (hoặc người yêu, người thân, bạn bè...) vào dịp mùng 8/3 hàng năm, chị Nguyễn Thu Huyền (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - chủ một quán bán đồ ăn vặt - cho biết, "Mình chưa nhận được bó hoa nào từ chồng vào dịp 8/3 cả. Mình nghĩ, những người đàn ông lãng mạn, tâm lý thì họ sẽ tặng vợ một bó hoa, nhưng cũng có người không lãng mạn, không tâm lý thì người ta nghĩ đây cũng là ngày bình thường thôi. Tuy vậy, trong thâm tâm, người ta vẫn yêu vợ, nhưng vì một lý do nào đấy mà họ không thể hiện ra. Thôi, mình cũng chấp nhận chứ biết làm thế nào được".

Còn chị Nguyễn Hồng Nhung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nhân viên văn phòng - chia sẻ: "Vào dịp này, tôi thường nhận được quà từ người thân nhưng tôi nghĩ quà bây giờ không quan trọng nữa, mà đơn giản chỉ là vào dịp này, gia đình được quây quần, ăn chung với nhau một bữa cơm. Đây cũng là một sự tri ân với mình rồi, không nhất thiết là cứ phải tặng quà".

Chia sẻ về "Những kỷ niệm vào dịp 8/3 mà bản thân nhớ nhất", sinh viên Nguyễn Thị Trang (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, "Mình nhớ nhất lần bạn trai bắt xe từ Hà Nội về quê mình ở Thanh Hóa để tặng cho mình một bó hoa. Khi nhận được món quà này từ bạn ấy, mình cảm thấy rất vui".

Đối với chị Nguyễn Thị Phương (Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - sắp đi xuất khẩu lao động:"Mình đã nhận quà mùng 8/3 được 2 lần rồi. Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nhận được món quà từ bạn trai .

Còn chị Nguyễn Thu Huyền: "Hôm vừa rồi, Hội Phụ nữ tổ chức kỷ niệm, cũng có tặng hoa. Mình cảm thấy rất vui khi nhận được bó hoa chúc mừng".

Về "Mong ước nhân ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay?", chị Nguyễn Thu Huyền cho biết: "Chỉ mong muốn vào ngày này được vui vẻ thôi, chứ không mong muốn gì thêm cả".

Đối với chị Nguyễn Hồng Nhung: "Tại thời điểm dịch bệnh như thế này, chỉ mong rằng tất cả đều bình an".

Chị Nguyễn Thị Phương: "Hy vọng là thời gian sẽ trôi nhanh, sau 3 năm mình có thể trở về để tìm lại con đường mà bản thân đã chọn từ ngày trước, đó là trở thành một nhà phiên dịch viên hoặc trở thành một giáo viên dạy tiếng Nhật".

Chị Nguyễn Thị Trang chia sẻ: "Mình mong các mẹ, các bạn có con xa, hoặc là có người yêu đi xa vào dịp này sẽ nhận được những cuộc điện thoại từ những người ở xa. Xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với các chị em phụ nữ trong ngày 8/3!". 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm