Y án tử hình kẻ giết vợ và tình địch

20/10/2016 - 17:00
Bác kháng cáo, tuyên y án tử hình kẻ giết vợ và tình địch; Truy tìm kẻ bịt mặt chém người ở Nghệ An; Bắt 'nữ quái' vận chuyển 10 bánh heroin... là những tin chính trong bản tin pháp luật hôm nay, 20/10.
# Y án tử kẻ giết vợ, sát hại tình địch

Ngày 19/10, tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Trị, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình bị cáo Trần Đình Thịnh (29 tuổi) về tội Giết người.

a1.jpg
 Áp giải Trần Định Thịnh về nơi giam giữ sau phiên tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng, Thịnh và vợ là chị Quách Thị Thơm (sinh năm 1985, quê huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đã có với nhau 2 con trai (9 tuổi và 3 tuổi). Do cuộc sống khó khăn, tháng 2/2015, Thịnh đi lao động ở Trung Quốc.

Thời gian này, vợ Thịnh ở nhà nảy sinh quan hệ tình ái với ông Trần Văn Lai (sinh năm 1976, ở huyện Gio Linh, Quảng Trị) và có thai.

Ngày 23/7/2015, Thịnh trở về quê làm rõ sự tình. Mối quan hệ bất chính này cũng bị công an xã bắt quả tang, lập biên bản. Bản thân Thơm cũng thừa nhận và được Thịnh bỏ qua. Cả hai quyết định vào Bình Dương sinh sống và tìm việc làm. Khi biết Thơm có ý định vào TP. HCM phá thai, Thịnh hẹn gặp Thơm ở Bình Dương, rồi lấy con dao cắt trái cây đâm vợ tử vong.

Đến sáng hôm sau, Thịnh đi máy bay từ Tân Sơn Nhất ra sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) rồi đón xe khách về Quảng Trị. 

Tối 20/8/2015, Thịnh đi thẳng vào nhà ông Lai rồi vung dao chém ông này khi nạn nhân đang ngủ trên giường. Vết chém quá sâu ở cổ khiến ông Lai tử vong ngay sau đó…

Đến rạng sáng 21/8/2015, CA tỉnh Quảng Trị bắt được Thịnh ở khu vực nghĩa trang thôn Tân Xuân (xã Gio Việt), cách hiện trường gây án không xa.

Trước đó, ngày 31/5/2016, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm với Thịnh về tội Giết người và tuyên án tử hình (theo Báo Giao thông).

# Truy tìm 'sát thủ' bịt mặt chém người ở Nghệ An

Ngày 20/10, CA huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết trên địa vừa xảy ra một vụ chém người dã man, nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 19/10, anh Nguyễn Văn Đương (ở xã Long Thành, huyện Yên Thành) đang đứng gần chi nhánh ngân hàng ở khối 3, thị trấn Yên Thành thì bất ngờ một kẻ bịt mặt lao tới và dùng dao chém tới tấp anh Đương, khiến nạn nhân đổ gục xuống đường ngất lịm. Sau khi gây án, người này lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Đương được người dân đưa tới bệnh viện huyện Yên Thành cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương ở cổ quá nặng, nạn nhân sau đó được chuyển lên bệnh viện tỉnh điều trị.

Cơ quan chức năng đang truy tìm hung thủ để làm rõ vụ việc (theo tienphong.vn).

# Bắt “nữ quái” vận chuyển 10 bánh heroin

Thông tin từ CA tỉnh Lạng Sơn cho biết, cơ quan này vừa triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh sang Trung Quốc tiêu thụ.

a4.jpg
 
a5.jpg
 Dung (ảnh trên) và Tuấn tại cơ quan CA

Theo đó, vào lúc 1h20 ngày 19/10/2016, tại khu vực km84 quốc lộ 1B (thuộc thôn Nà Nhì, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn), các trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Dung (SN 1967, trú tại số 23 khối phố Lê Hồng Phong, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn) về hành vi vận chuyển ma túy. Tang vật thu giữ 10 bánh chất bột màu trắng, đối tượng Dung khai nhận là heroin. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, 19h cùng ngày, Ban chuyên án đã thi hành lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối tượng đã cung cấp ma túy là Phạm Văn Tuấn (SN 1971, ở Bản Tây Hưng, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).

Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng đã làm rõ, Phạm Văn Tuấn mua 10 bánh ma túy với một đối tượng quốc tịch Lào tại khu vực Tây Bắc vận chuyển giao hàng cho Dung tại Hải Dương, khi Dung đang trên đường vận chuyển về Lạng Sơn thì bị bắt giữ.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

# Bắt bà trùm ma túy luôn kè kè súng đạn phòng thân

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, CA TP. HCM cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Bộ CA khám phá đường dây ma túy lớn do đối tượng Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1970, trú huyện Hóc Môn) cầm đầu. Hiện cơ quan CA đang tiếp tục mở rộng điều tra.

a6.jpg
 
a7.jpg
 Đối tượng Nguyễn Thị Kim Phượng và khẩu súng "phòng thân" của mình

Được biết, để khám phá đường dây này, lực lượng trinh sát đã đeo bám, điều tra vất vả trong thời gian dài. 22h đêm 17/10, khi Phượng điều khiển xe gắn máy đến đường Trần Khắc Chân, quận 1 để gặp một đại lý cấp dưới giao 1 bánh ma túy giấu trong 2 bịch nilong thì bị các trinh sát phục kích bắt giữ.

Ngay sau đó trinh sát tiến hành khám xét hai nơi trú ngụ của Phượng gồm: khách sạn ở đường Dương Bá Trạc, quận 8 và nhà trọ ở đường Huỳnh Tấn Phát huyện Nhà Bè. Tại 2 nơi này, CA thu giữ thêm lượng tang vật đáng kể gồm: 2 bánh ma túy, 1 khẩu súng ngắn, 6 viên đạn, 150 triệu đồng và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho việc phân lẻ ma túy…

Điều tra ban đầu xác định, Phượng vận hành đường dây ma túy khủng này chỉ một mình, không hề quy tụ đàn em hay người phụ giúp như kiểu buôn bán ma túy của các trùm ma túy thông thường. Quá trình “hành nghề” Phượng lấy tên giả là Hân, Quỳnh rồi thuê nhiều nhà nghỉ, phòng trọ để liên tục di chuyển, ẩn náu nhằm hạn chế sự chú ý.

Không tin tưởng ai nên thường khi giao – nhận hàng thì Phượng đích thân lái ô tô hoặc xe gắn máy đi giao dịch. Ngoài ra Phượng luôn kè kè súng, đạn bên người để phòng thân.

Hiện CA đang tiếp tục mở rộng điều tra (theo anninhthudo.vn).

 

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm