Yến My muốn làm Lọ Lem theo cách của riêng mình
Yến My (giữa) trong vở kịch "Lọ Lem - Chiếc giày thủy tinh"
Mới đây, diễn viên trẻ Yến My được chọn đảm nhận vai chính Lọ Lem trong vở kịch “Lọ Lem - Chiếc giày thủy tinh” do Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam dàn dựng.
Không chỉ là một vai diễn cổ tích quen thuộc, Lọ Lem mang đến cho Yến My cơ hội thử sức với nhiều yêu cầu khắt khe về diễn xuất, hình thể và cảm xúc trên hành trình trưởng thành với nghề.
Từ khi còn nhỏ, Yến My đã mơ ước hóa thân thành Lọ Lem trên sân khấu. Đó không phải nàng công chúa kiêu kỳ trong sách tranh, mà là Lọ Lem của những giấc mơ bé gái, dịu dàng, kiên cường và luôn tin rằng hạnh phúc sẽ đến nếu mình không bỏ cuộc.

Để đóng vai Lọ Lem, Yến My đã trải qua quá trình tập luyện rất nghiêm túc
Vì vậy, khi được giao vai diễn này, Yến My coi đây như một dịp nhìn lại những ước mơ tuổi thơ của chính mình. “Khi theo nghiệp diễn, điều hạnh phúc nhất là được sống nhiều cuộc đời khác nhau. Nhưng với vai diễn này, My được sống trong nhân vật mà mình từng mơ ước”, Yến My chia sẻ.
Để hóa thân thành Lọ Lem, Yến My trải qua quá trình tập luyện rất nghiêm túc. Bên cạnh việc học thoại và xây dựng tâm lý nhân vật, cô dành nhiều thời gian cho các bài tập nhảy, múa, hình thể, giọng nói và kiểm soát hơi thở. Nhìn lại giai đoạn đầu, nữ diễn viên thừa nhận: “Hình thể của My trước đây còn cứng. Từ sự vụng về đó, My học cách lắng nghe cơ thể và kiên nhẫn chỉnh sửa từng động tác để trở nên mềm mại hơn trên sân khấu”.

Yến My (giữa) và các bạn diễn
Trong vở diễn, Lọ Lem là nhân vật có nhiều phân đoạn không cần thoại, đòi hỏi diễn viên phải truyền tải cảm xúc qua ánh mắt và biểu cảm. Điều này buộc Yến My phải tiết chế, tránh đẩy cảm xúc quá mức, đồng thời giữ nhịp diễn tự nhiên và chính xác.
Theo Yến My, việc tiếp cận một nhân vật cổ tích quen thuộc như Lọ Lem không phải dễ dàng. Mỗi khán giả đều có hình dung riêng về Lọ Lem, nhưng chính điều đó lại tạo ra không gian cho sự sáng tạo. "Điều quan trọng không phải là né tránh khuôn mẫu, mà là tìm cách thể hiện nét riêng của mình trên nền tinh thần cốt lõi của nhân vật, để vừa mới mẻ nhưng vẫn gần gũi”, cô cho biết.
Phân đoạn khiến Yến My trăn trở nhiều nhất là khi Lọ Lem bị mẹ con dì ghẻ ngăn cản không cho đi dự hội. Đây là cao trào cảm xúc của vở diễn, đòi hỏi cách thể hiện tinh tế để khán giả cảm nhận được nỗi đau và sự kìm nén, thay vì hiểu nhầm đó là sự yếu đuối hay ích kỷ. Sau nhiều lần trao đổi với đạo diễn, nữ diễn viên đã tìm được hướng xử lý phù hợp, vừa đủ cảm xúc, vừa giữ được tinh thần kiên cường của nhân vật.

"Lọ Lem - Chiếc giày thủy tinh" mang đến nhiều điểm mới cho khán giả nhỏ tuổi
Lọ Lem - Chiếc giày thủy tinh được dàn dựng hướng đến khán giả nhỏ tuổi với bối cảnh, âm nhạc và vũ đạo được đầu tư đồng bộ. Câu chuyện được kể lại theo nhịp điệu hiện đại, màu sắc tươi sáng và thông điệp giản dị. Yến My tin rằng, cách kể chuyện nhẹ nhàng, sinh động ấy sẽ giúp các em nhỏ tiếp nhận những bài học về lòng tốt, niềm tin và sự nỗ lực một cách tự nhiên.
Sau vai diễn Lọ Lem, Yến My cho biết cô cảm nhận rõ sự trưởng thành của bản thân, từ việc kiểm soát nhịp diễn, làm chủ cảm xúc đến thái độ nghiêm túc hơn với từng vai diễn. “Đây vừa là ước mơ, vừa là áp lực, nhưng cũng là cơ hội để My nhìn lại mình một cách nghiêm túc", cô nói.
Clip: Yến My muốn làm Lọ Lem theo cách của riêng mình
Với Yến My, điều đọng lại sau hành trình cùng Lọ Lem không chỉ là một vai diễn đáng nhớ. Đó còn là bài học về sự bền bỉ và niềm tin vào con đường đã chọn. Nữ diễn viên mong muốn tiếp tục chậm rãi, kỹ lưỡng hơn với từng vai diễn, trân trọng từng cơ hội được đứng trên sân khấu.
Vở diễn Lọ Lem - Chiếc giày thủy tinh dự kiến sẽ ra mắt khán giả tại Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam (Hà Nội) vào tháng 3/2026.