Yêu bản thân có thể nối lại tình cảm vợ chồng

Khuê Anh
11/06/2022 - 14:30
Yêu bản thân có thể nối lại tình cảm vợ chồng

Ảnh minh họa

Lẽ ra, cô nên dành sự quan sát trước mọi cảm xúc tức giận, sự suy diễn, sự thay đổi, niềm vui, nỗi buồn… đang diễn ra bên trong mình. Cô cần bắt đầu chăm sóc đôi tay, làn da, mái tóc… của mình bằng tình yêu và vì yêu nên cô muốn chúng tốt đẹp lên.

Có một thời gian dài, cô đứng giữa khoảnh khắc nên ở lại hay quyết định tạo "bước ngoặt lớn"? Cô không biết mọi thứ đã đã đến giới hạn chưa? Liệu có nên tiếp tục chờ đợi sự thay đổi ở chồng? Thế nhưng, cô thấy mình không thể ở lại khi vợ chồng nói với nhau chỉ toàn những lời cay nghiệt.

Chồng nhậu nhẹt, ôm điện thoại cả ngày, vô tâm, hờ hững… Cô nói mình kiên nhẫn mong chờ sự thay đổi nơi chồng, nhưng rốt cuộc lại kết thúc bằng những cuộc cãi vã. Cô học cách yêu thương bản thân nhưng lại bị chồng chi phối. Nhìn sự lạnh lùng, cái thái độ… không chịu hợp tác của chồng, cô không thể yêu thương mình nổi. Được vài bữa cố gắng thay đổi rồi lại đâu vào đó. Giờ đây, cô định bỏ chồng để làm cú huých mà thay đổi thực sự.

Cô nói, nếu cứ tiếp tục chạy theo chồng thế này thì làm sao mà quay về với chính mình? Cô vẫn tức điên lên khi chồng đi nhậu, vẫn chạnh lòng khi anh quá vô tâm, lạnh nhạt và chỉ cần nói chuyện là lại dẫn đến cãi cọ. Cứ tiếp tục thế này sẽ chỉ mang lại tổn thương cho nhau. Mới đây, hai vợ chồng cô lại công kích nhau và chồng cô thậm chí nói rằng cũng vui nếu như ly hôn.

Cô muốn bỏ chồng vì anh chi phối cô quá nhiều, cô muốn vui cũng không vui nổi và chỉ dăm bữa là hai vợ chồng lại đâu vào đấy. Cô bế tắc vì dù biết cần yêu thương bản thân mình nhưng lại không thể thực hiện được điều đó.

Cô không biết rằng mình yêu bản thân vì đòi hỏi hạnh phúc chứ không phải là dành tình cảm và sự rung động thật sự cho chính mình. Cô đòi việc yêu bản thân phải có tác dụng thấy rõ là được hạnh phúc, được người khác yêu mình. Vậy thì khác nào cô đang ngược đãi chính bản thân mình. Cô đang o ép và gồng lên bằng mọi cách như vậy

Lẽ ra, cô nên dành sự quan sát trước mọi cảm xúc tức giận, sự suy diễn, sự thay đổi, niềm vui, nỗi buồn… đang diễn ra bên trong mình. Cô cần bắt đầu chăm sóc đôi tay, làn da, mái tóc… của mình bằng tình yêu và vì yêu nên cô muốn chúng tốt đẹp lên.

Cô không nên nghĩ đến chuyện bỏ chồng để yêu thương bản thân mình. Có chồng và bị chi phối nhiều như vậy thì nên coi đó là thử thách để rèn luyện. Khó khăn nhiều hơn, gian nan hơn nhưng thành quả nhận được chắc chắn sẽ lớn hơn. Đến lúc ấy, nếu vẫn thấy không còn kết nối gì với chồng thì quyết định ly hôn cũng không muộn. Ngược lại, nếu sợi dây giữa hai vợ chồng được nối lại - như tác dụng phụ không ngờ của quá trình yêu bản thân - thì tức là cô đã dành cho chính mình và cho con thêm một món quà ý nghĩa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm