'Yêu râu xanh' hiếp dâm cả mẹ lẫn con

06/06/2016 - 20:33
Hãm hại con gái còn đến nhà hiếp dâm cả mẹ nạn nhân; Giám đốc cảng vụ Đà Nẵng bị đình chỉ công tác; Giải cứu thành công cháu bé 18 tháng tuổi; Nói chuyện với vợ người khác bị chém chết… là những thông tin có trên bản tin pháp luật ngày 6/6.

Báo Công an nhân dân thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Triệu (22 tuổi, trú tại buôn Hằng 1B, xã Ea Uy, huyện Krông Pắk) về hành vi hiếp dâm.

Hiện trường nơi tên Triệu giở trò đồi bại với chị Đ.

Tối 22/5, em N.T.T (16 tuổi, trú buôn Kon H’ring, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk) qua nhà hàng xóm để gọi em về thì gặp Triệu. Tại đây, Triệu đã rủ em T. đến một trạm bơm nước ở gần nhà chơi. Tuy nhiên, khi đến nơi, thấy đông người nên Triệu chở em T. quay về. Trên đường về, Triệu đưa em T. đến buôn Hằng A, xã Ea Uy rồi khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm. 

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Triệu chở nạn nhân về nhà và đe dọa không được cho ai biết nếu không sẽ giết chết. Do quá hoảng loạn, em T. đã không dám nói với bố mẹ. Sáng hôm sau em T. đã bỏ nhà theo bạn vào TP HCM xin việc làm.

Đến tối 25/5, Triệu cùng Lê Đình Hoàng (22 tuổi, trú cùng xã) chở nhau đến nhà chị Đ. định rủ em T. đi chơi. Tới nơi, Hoàng đứng ngoài đường còn Triệu mở cửa vào trong nhà. Lúc này, chỉ có chị N.T.Đ (36 tuổi, mẹ cháu T) ở nhà cùng 2 con nhỏ đang nằm ngủ phía sau nhà. 

Triệu xô cửa xông vào hỏi chị Đ. có em T. ở nhà hay không thì được chị Đ. cho biết, T. đã bỏ nhà đi xin việc làm. Biết không có chồng nạn nhân ở nhà nên khi chị Đ. vừa quay lưng đi thì Triệu lao tới khống chế, đánh đập và giở trò đồi bại.

Đình chỉ Giám đốc cảng vụ Đà Nẵng sau vụ chìm tàu

Thông tin trên báo Đà Nẵng cho biết, ngày 6/6, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp với các sở, ngành liên quan về vụ tàu du lịch Thảo Vân 2 chìm trên sông Hàn tối 4/6 làm chết 3 người trong đó có 2 trẻ nhỏ.

Lực lượng cứu hộ giải cứu chiếc tàu bị chìm

Tại buổi họp, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ truy vấn gay gắt trách nhiệm của từng ngành, từng đơn vị, từng cá nhân liên quan đến vụ việc tàu Thảo Vân 2 chìm trên tàu sông Hàn. Trong đó, trách nhiệm nặng nề nhất liên quan đến ngành giao thông vận tải, mà trực tiếp là Cảng vụ Đà Nẵng trong công tác quản lý, giám sát. Trước vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Giao thông vận tải đình chỉ công tác đối với ông Lê Sáu – Giám đốc cảng vụ Đà Nẵng và đề nghị thay thế người khác.

Bên cạnh đó, ông Huỳnh Đức Thơ cũng đề nghị đình chỉ Đội trưởng đội quản lý bến (Cảng vụ Đà Nẵng); yêu cầu lãnh đạo Bộ đội Biên phòng kiểm điểm trách nhiệm của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng. Về trách nhiệm của Cảnh sát giao thông đường thủy, ông Thơ đề nghị Giám đốc Công an thành phố phải kiểm điểm trách nhiệm đối với Trung tá Đặng Viết Tài, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường thủy.

Bé 18 tháng tuổi bị thanh niên nghi “phê” ma túy không chế

Ngày 6/6, Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương xác nhận, đơn vị này đã giải cứu thành công một bé gái 18 tháng tuổi, bị thanh niên dùng vật sắc khống chế.

Hung thủ được xác định là Tạ Văn Vỹ (29 tuổi, ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên). Nạn nhân là bé Vũ Xuân Hương (18 tháng tuổi), con trai anh Vũ Xuân Thảo (28 tuổi, trú thôn Lẻ, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Đối tượng Tạ Văn Vỹ

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 5/6, Vỹ bất ngờ xông vào nhà anh Thảo, khống chế bé Hương, bế lên tầng 2 của ngôi nhà. Anh ta dùng mảnh sành đe dọa, khống chế người thân của cháu bé. Vụ việc được báo lên công an huyện Cẩm Giàng. Ngay lập tức, lực lượng chức năng triển khai đến hiện trường. Công an tiếp cận và thuyết phục thanh niên thả cháu bé.

Đến 18h30 ngày cùng ngày, lực lượng công an đã vận động được Vỹ trao trả cháu bé tại trụ sở cơ quan công an huyện. Nạn nhân không bị thương tích, hiện sức khỏe đã ổn định.

Tại cơ quan công an, nghi can khai nhận trước khi thực hiện hành vi, anh ta đã dùng ma túy. Thông tin được đăng tải trên báo Zing.

Bị chém chết khi đang trò chuyện với vợ người khác

Báo Pháp luật TPHCM cho biết, Công an tỉnh Nghệ An đang truy bắt nghi can Trần Văn Cường (29 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) kẻ đâm chết anh Võ Đình Toàn (trú tại phường Cửa Nam).

Vào chiều 2/6 Trần Văn Trì (28 tuổi, trú xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) chở Cường đi trên đường, gặp anh Toàn đang đứng nói chuyện với vợ của Cường là chị Hòa (25 tuổi, chị Hòa và Cường đang sống ly thân).

Cường nổi cơn ghen nên đã xuống dùng dao chém nhiều nhát vào người anh Toàn. Chị Hòa vào can ngăn cũng bị Cường chém vào người. Sau khi thấy anh Toàn gục tại chỗ, Cường bỏ mặc các nạn nhân, trốn khỏi hiện trường. Anh Toàn và chị Hòa được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng anh Toàn đã tử vong trong đêm 2/6.

Trì đã bị bắt giữ vào ngày 3/6, riêng Cường bỏ trốn.

Được biết, Cường đã có 5 tiền án về tội giao cấu với trẻ em, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm