Yêu sai người sẽ đột ngột trưởng thành, gặp đúng người tự khắc thành đứa trẻ

SA
20/02/2023 - 21:15
Yêu sai người sẽ đột ngột trưởng thành, gặp đúng người tự khắc thành đứa trẻ

Ảnh minh họa

Tôi từng thấy nhiều cô gái như vậy, họ hiểu rất rõ rằng người đàn ông đó không yêu mình, nên chia tay càng sớm càng đỡ đau khổ nhưng họ không làm được.

01

Thế nào là yêu nhầm người? Là khi bạn moi móc tâm can của mình ra để trao đi nhưng đối phương lại làm ngơ, thậm chí còn đặt tấm chân tình của bạn xuống đất. Trong mối quan hệ như vậy, bạn càng ngày càng thiếu tự tin, không biết mình đã làm gì sai còn người ấy chỉ chăm chăm phủ nhận, không ngần ngại làm tổn thương bạn. Bạn cảm thấy sức cùng lực kiệt nhưng không muốn từ bỏ và cuối cùng, cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ.

Còn yêu đúng người là như thế nào? Bạn không cần quá mạnh mẽ, không phải giả vờ, được yêu thương và chiều chuộng như hằng mơ ước. Trong mối quan hệ như vậy, bạn dần quên đi những tổn thương phải gánh chịu trong quá khứ để trở về với hạnh phúc và bình yên.

Nói một cách đơn giản, gặp nhầm người sẽ khiến bạn đột ngột trưởng thành còn gặp đúng người sẽ biến bạn trở lại làm một đứa trẻ.

Gặp được người mở cửa xe cho mình cả đời sau khi dứt khoát chia tay mối tình 3 năm - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

02

Thuỳ Linh (31 tuổi) gặp bạn trai (hiện tại là bạn trai cũ) sau khi tốt nghiệp đại học. Anh ta hơn cô 6 tuổi và là quản lý cấp trung trong công ty đối tác với công ty của cô.

Ở thời điểm đó, người đàn ông này đã chăm sóc Thuỳ Linh rất chu đáo, đặc biệt là trong công việc. Anh đưa ra lời khuyên và giúp cô trở thành nhân viên xuất sắc trong mắt ông chủ. Có lẽ không nhiều cô gái cưỡng lại được sự chăm sóc kiểu tổng tài này và Linh cũng không ngoại lệ, nhanh chóng nảy sinh tình cảm với anh chàng.

Hai người ngày càng có nhiều sự tiếp xúc bên ngoài công việc, đi xem phim đi ăn và cả ôm hôn. Người ngoài nhìn vào đều thấy Thuỳ Linh được anh chàng chăm sóc rất tốt nhưng bản thân cô lại có chút bối rối. Anh ta chưa bao giờ xác nhận mối quan hệ của họ, khi cô liên tục hỏi thì đáp qua loa: “Ngốc thế! Em là người phụ nữ của anh, đừng suy nghĩ nhiều”. 

Cứ như vậy, Linh ở bên cạnh người đàn ông này hơn 3 năm. Cô sống trong nhà anh ta, mỗi ngày sau khi tan làm đều nhanh chóng về nấu cơm, giặt quần áo và nghĩ cách khiến người yêu hạnh phúc. Cô ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần hoàn thành tốt công việc như một người vợ thì đến ngày nào đó, cả 2 sẽ thực sự thành vợ chồng, có cuộc sống hạnh phúc như người yêu từng hứa.

Tuy nhiên, Thuỳ Linh càng cố gắng thì bạn trai càng thờ ơ. Ban đầu anh ta vẽ ra một cuộc sống với nhiều điều tốt đẹp nhưng đến bây giờ, ngay cả ảo tưởng đó cũng không còn nữa. Có một dạo cô nàng còn lên các diễn đàn để nhờ mọi người tư vấn xem mình nên làm gì để bạn trai yêu mình như lúc đầu.

03

Thực ra trong lòng Thuỳ Linh đã có đáp án, chỉ là cô ấy không muốn thừa nhận.

Tôi từng thấy nhiều cô gái như vậy, họ hiểu rất rõ rằng người đàn ông đó không yêu mình, nên chia tay càng sớm càng đỡ đau khổ nhưng họ không làm được. Càng đau đớn lại càng dấn thân, càng dấn thân lại càng không biết phải làm sao. Đối với một cô gái như vậy, khuyên bảo là vô ích. Điều mà cô ấy muốn nghe là anh ta vẫn còn yêu cô, sự thờ ơ là vì áp lực công việc hay cuộc sống và sẽ sớm kết thúc thôi. 

Gặp được người mở cửa xe cho mình cả đời sau khi dứt khoát chia tay mối tình 3 năm - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Cho đến một ngày, Thuỳ Linh đọc được bình luận thế này phía dưới câu hỏi của mình: “Mọi chuyện trên đời này thật sự rất khó nói. Tôi không biết hoàn cảnh của bạn, cũng không biết anh ta có yêu bạn hay không nhưng mong bạn có thể tự thay đổi bản thân, không cần nhẫn nhục chịu đựng nữa để xem tình cảm của anh ta dành cho bạn có thay đổi không”.

Cô bắt đầu làm theo gợi ý này, tìm cho mình những sở thích mới, bước ra khỏi vòng luẩn quẩn đi làm và về nhà bằng các học khiêu vũ và piano, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè. Thời gian đầu không hề dễ dàng với Thuỳ Linh, làm việc gì cũng nghĩ đến bạn trai. Dần dần, cô nhận ra cuộc sống còn rất nhiều thứ khác khiến mình thấy hạnh phúc. 

Một khi đã trải qua cảm giác hạnh phúc, bạn sẽ không muốn quay về với khổ đau nữa. Thuỳ Linh không muốn trở thành cái bóng và phụ thuộc vào người yêu nên bắt đầu ép anh ta đưa ra quyết định rõ ràng về tương lai của cả hai.

Sự thay đổi này khiến người bạn trai vô cùng tức giận. Anh ta chỉ trích, cho rằng cô không còn là cô gái ngây thơ, dễ thương mà anh từng biết. Nhưng Linh bây giờ cũng đã biết cách phản bác, cô đáp: “Không phải ai cũng mãi ngốc nghếch, dù ngây thơ đến đâu thì một cô gái cũng phải trưởng thành”. Sau đó họ chia tay. 

Trong thời gian đầu, số lần Thuỳ Linh muốn gọi điện cho người yêu cũ không đếm xuể nhưng đã kìm lại được. Cô hiểu rất rõ rằng, người đàn ông ấy chưa chắc đã từng yêu mình, anh ta không xứng đáng để mình lãng phí thanh xuân. 

Chia tay một mối quan hệ giống như bị cảm nặng. Mấy ngày đầu sẽ đau đớn toàn bộ cơ thể, tưởng chừng như sắp chết. Khi bước qua giai đoạn đó rồi, bạn sẽ nhanh chóng khoẻ mạnh, không cần thuốc thang gì nữa. Vì vậy đừng lo lắng mình đã bỏ nhầm người, hãy nhớ rằng không ai chết vì thất tình. 

04

Ngoài việc khó thoát ra khỏi nỗi đau sau khi chia tay, nhiều cô gái còn có một vấn đề rất lớn. Đó là họ cảm thấy mình sẽ không bao giờ gặp được tình yêu đích thực. 

Tôi từng nghe một cô gái nói thế này khi thất tình: “Từ giờ trở đi, quan niệm tình yêu của tôi đã bị phá vỡ. Tôi thực sự sợ rằng dù sau này có gặp được một chàng trai tốt, tôi cũng sẽ vì sự đổ vỡ, sợ hãi và bất an của mình mà đẩy anh ấy ra xa".

Cảm giác "bất lực trong tình yêu" này cũng là cảm giác của Thuỳ Linh. Dù cô đã rất cố gắng để thoát khỏi nỗi đau nhưng cũng không bao giờ muốn chạm vào chuyện tình cảm nữa. Cô thường lo sợ sẽ gặp một người đàn ông giống như bạn trai cũ mà nếu như vậy, cô thà sống một mình còn hơn. Loại tình yêu bấp bênh và vô định này khiến Thuỳ Linh độc thân suốt nhiều năm sau đó, cho đến khi gặp chồng cô hiện tại.  

Người đàn ông này hoàn toàn khác với bạn trai cũ của cô. Anh ấy chưa bao giờ bộc lộ những cảm xúc mãnh liệt của mình mà chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cô. Lần đầu tiên hẹn hò, anh ấy lái xe đến và ngồi đợi cô dưới sảnh công ty. Khi nhìn thấy Linh từ xa, anh nhanh chóng bước ra ngoài, mở cửa sẵn cửa xe và trong xe còn có sẵn 1 bó hoa. Thực lòng mà nói Linh cảm thấy không quen, thậm chí có chút hoài nghi sự chân thành của anh. 

Gặp được người mở cửa xe cho mình cả đời sau khi dứt khoát chia tay mối tình 3 năm - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Khi cả 2 đã chính thức yêu nhau, Thuỳ Linh từng hỏi người yêu tại sao lại đối tốt với mình từ việc nhỏ như vậy. Anh trả lời: “Anh có thể dùng cả đời này để mở cửa xe cho em”. Chỉ một câu nói mà cô oà khóc. Cô nhận ra mình có thể được là chính mình, được tùy hứng làm mọi thứ và được hành động như một đứa trẻ khi yêu anh. 

Một mối quan hệ tốt đẹp có thể mang lại cho người phụ nữ rất nhiều điều và điều quý giá nhất chính là cảm giác an toàn. Người yêu bạn sẽ khiến bạn trở nên tự tin, bớt nhạy cảm hơn và cho bạn hiểu được yêu là cảm giác hạnh phúc thế nào.

05

Cách đây không lâu, vợ chồng Thuỳ Linh đã chào đón em bé đầu lòng. Hiện tại chồng cô còn đối xử với vợ tốt hơn cả trước đây, anh nói rằng cho dù có bao nhiêu đứa con, cô mãi mãi là cô gái nhỏ mà anh yêu thương nhất trên đời.

Có một câu nói thế này, yêu người sợ cho không đủ, không yêu sẽ sợ người đòi hỏi quá nhiều. Thực ra nhiều lúc con tim sẽ nói rõ cho bạn biết tình yêu có đúng hay không, đối phương có thật lòng hay không nên đừng tự dối mình, đừng chần chừ nữa.

Hơn nữa khi yêu nhầm người, dù bạn có cố gắng nhiều thế nào đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ không bao giờ ngó ngàng đến chúng. Giống như Thuỳ Linh, người yêu cũ của cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc công khai mối quan hệ mà chỉ xem cô là phương án dự phòng. Nếu cô tiếp tục nhẫn nhịn và chờ đợi, khi gặp được người phù hợp hơn hoặc khi thấy cô không còn giá trị lợi dụng, anh ta sẽ dễ dàng vứt bỏ cô.

Nhiều phụ nữ lãng phí thanh xuân cho một mối tình sai trái trong vài năm hay cả vài chục năm. Họ luôn cảm thấy nếu mình kiên trì thì sẽ đi được đến bến bờ hạnh phúc nhưng kết quả cuối cùng lại rất éo le, bỏ lỡ cơ hội gặp đúng người nên chỉ có thể cô độc cả đời. 

Bạn phải nhớ rằng những người ngay từ đầu đã sai thì rất khó để họ trở nên đúng đắn hơn. Vì vậy đừng đánh cược cả cuộc đời mình ở cạnh người ta, không đáng. Cuộc đời vốn dĩ rất ngắn ngủi, còn rất nhiều điều tươi đẹp đang chờ bạn trải nghiệm nên chỉ khi bạn học được cách yêu bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thì mới có thể gặp được người yêu bạn như sinh mệnh. Nếu người ấy chưa đến thì bạn phải tin rằng anh ấy đang tìm cách nhanh nhất để đến với bạn, trong thời gian chờ đợi, bạn không cần làm gì cả, chỉ cần yêu bản thân là đủ. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm