Yeye Nhật Hạ nói về cái kết có hậu của phim 'Rồi 30 năm sau'

Thu Thảo
09/11/2022 - 18:15
Các nhân vật chính của phim 'Rồi 30 năm sau' đều đã có kết cục xứng đáng với những gì họ làm ra.

Tập cuối của phim truyền hình "Rồi 30 năm sau" vừa lên sóng cùng với loạt diễn biến hấp dẫn. Trong tập này, Long (Quang Tuấn) đã cùng ông Nhẫn, ông Ba Hạp, ông Ất lập kế hoạch gài bẫy ông Thức (Trương Minh Quốc Thái).

Trong đêm tối, ông Ất và ông Ba Hạp lần lượt đứng ra chỉ tội ông Thức. Ba Hạp nói rằng năm xưa đã mơ hồ nhận ra người gây ra cái chết cho ông Thành chính là ông Thức. Đầu tiên, Ba Hạp dùng cây gậy đánh vào đầu khiến ông Thành choáng váng ngã xuống. Dẫu vậy, đòn đánh này chưa đủ làm ông Thành chết. Để tiêu diệt tình địch, ông Thức đã dùng đá đập liên tiếp vào đầu ông Thành.

Vì muốn che giấu tội ác, ông Thức toan giết cả ông Ất và ông Ba Hạp để bịt đầu mối. Tuy nhiên, đúng lúc này thì nhóm người của Long xuất hiện và nói tất cả chỉ là màn kịch nhằm khiến cho ông Thức phải tự thú tội. Bị dồn vào đường cùng, ông Thức vồ lấy bà Hải (Thanh Trúc) để tìm cớ thoát thân. Tuy nhiên, mưu kế này đã không thể thành công vì cảnh sát đã đến để giải cứu cho tất cả.

Yeye Nhật Hạ nói về cái kết có hậu của phim 'Rồi 30 năm sau'  - Ảnh 1.

Bà Hải đi tu trong tập cuối của phim

Khi bị nhốt trong tù, ông Thức gần như hóa điên vì bị ám ảnh tội ác trong quá khứ. Còn bà Hải cũng chọn cách lên chùa tu để tự giải thoát cho bản thân. Cuối phim, Hân (Yeye Nhật Hạ) và Long chính thức trở thành một cặp, còn Quỳnh cũng đã chấp nhận ở bên cạnh Sỹ. Sau bao sóng gió, Hân và Long nhận ra tình cảm thực sự dành cho nhau. Do 2 người không phải anh em, cũng chẳng có quan hệ huyết thống nào đã thoải mái ở cạnh đối phương. Cái kết này làm hài lòng khán giả sau khi đã chứng kiến rất nhiều sóng gió ập đến cho từng nhân vật.

Yeye Nhật Hạ nói về cái kết có hậu của phim 'Rồi 30 năm sau'  - Ảnh 2.

Hân và Long đã đến bên nhau sau khi vượt qua nhiều sóng gió

Yeye Nhật Hạ nói về cái kết có hậu của phim 'Rồi 30 năm sau'  - Ảnh 3.

Bác sĩ Quỳnh cũng chấp nhận với việc ở bên cạnh Sỹ

Nói về kết phim có hậu của "Rồi 30 năm sau", Yeye Nhật Hạ chia sẻ: "Kết phim đủ để hài lòng khán giả vì người ác phải trả giá, còn những người yêu thương nhau thì dù sóng gió như thế nào cũng đã về bên nhau. Tôi hy vọng khán giả không còn mắng Hân với Long bởi những rắc rối mà họ gây ra nữa. Bỏ qua tất cả những ý kiến trái chiều thì tôi cũng có sự xót thương dành cho nhân vật Thức, bởi chỉ vì yêu 1 người phụ nữ đến điên cuồng mà ông ta gây ra bao tội ác. Nếu không cuồng si như thế, có thể số phận của từng nhân vật sẽ không rơi vào ngõ cụt".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm