16 năm bên nhau và chuyện tình cổ tích của cặp đôi khuyết tật

Mai Liên
27/09/2023 - 21:30
16 năm bên nhau và chuyện tình cổ tích của cặp đôi khuyết tật

Tổ ấm của chị Bình - anh Quân

Tình yêu và tình thương đã giúp chị Bình - anh Quân vượt qua được những rào cản từ khiếm khuyết của bản thân và khó khăn của cuộc sống để xây dựng tổ ấm.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó, sau cơn sốt ác tính năm 3 tuổi, chị Đặng Thị Thanh Bình (sinh năm 1976, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bị liệt hai chân. Cuộc đời gắn với chiếc xe lăn, song chị Bình chưa bao giờ buông xuôi số phận. Không có đôi chân lành lặn nhưng có đôi tay, chị Bình quyết tâm Nam tiến, học nghề may để kiếm thu nhập tự nuôi sống bản thân. Chính ở nơi đất khách quê người, chị đã gặp gỡ và nên duyên với anh Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1984, Tiền Giang).

Hồi tưởng về những ngày đầu đặt chân vào TP Hồ Chí Minh, chị Bình rơm rớm nước mắt: "Khi ấy nỗi đau mất bố mẹ còn chưa nguôi, tôi quyết định xin anh trai cho vào TP Hồ Chí Minh để tìm kiếm cơ hội việc làm. Lúc đó tôi nghĩ, mình phải tìm được công việc, tự nuôi sống bản thân để không trở thành gánh nặng cho mọi người nữa. Chỉ cần còn đôi tay khỏe mạnh, mọi việc mình sẽ làm được, mọi khó khăn đều có thể vượt qua".

Hoàn cảnh của anh Quân cũng đáng thương không kém, anh sinh ra trong một gia đình nghèo ở Tiền Giang, có 6 anh em trai và 1 người em gái. Tất cả đều lành lặn, chỉ mình anh là mắc dị tật ở chân. 18 tuổi, anh đi bán vé số phụ giúp gia đình và tranh thủ học thêm nghề may để có công việc mưu sinh. Tại một công ty may ở quận 12, TP Hồ Chí Minh, anh đã gặp được "một nửa" của cuộc đời mình. Hoàn cảnh có chút tương đồng chính là sợi dây kết nối hai người xích lại gần nhau.

Chị Bình từng từ chối anh Quân rất nhiều lần, vì lo sợ những khiếm khuyết của bản thân càng khiến cuộc sống của hai người thêm khổ. Thế nhưng tình yêu và tình thương đã giúp họ vượt qua nhiều rào cản để cùng nhau xây dựng tổ ấm với đám cưới nhỏ xinh ngay tại công ty, trước sự chứng kiến của đồng nghiệp và bạn bè tại xưởng may mà anh chị làm việc.

Khi được hỏi về ấn tượng đầu tiên với người vợ hơn tuổi, anh Quân xúc động: "Mình rất thương vợ và rất cảm phục khi cô ấy khó khăn nhưng rất biết yêu thương và san sẻ với mọi người". Còn trong mắt chị Bình, anh Quân là người đàn ông cực kỳ tình cảm, là người đàn ông hoàn hảo nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho chị. Tổ ấm ấy càng trọn vẹn hơn khi anh chị sinh được hai người con, một trai, một gái đáng yêu và cơ thể hoàn toàn bình thường như bao đứa trẻ khác.

16 năm yêu nhau, đối mặt với rất nhiều rào cản, sự ái ngại của nhiều người xung quanh, thậm chí có lúc đã tưởng như dừng bước… Thế nhưng anh Quân vẫn nắm chặt tay chị Bình, vượt qua từng biến cố. Anh không chỉ là một người chồng, một người cha, một người bạn, mà còn thay chị Bình làm những công việc của một người mẹ. 

Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng anh Quân - chị Bình tại Sóc Sơn, Hà Nội vẫn còn rất nhiều khó khăn, thế nhưng tình yêu thương chính là sức mạnh giúp họ vượt qua mọi khó khăn và biến cố của cuộc đời. Khi được hỏi về mong ước trong tương lai, anh chị chỉ mong cả gia đình thật khỏe mạnh, cả hai có công việc ổn định để có thể lo cho con cái sau này.

Câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của chị Bình và anh Quân sẽ được hai nhân vật kể lại trong chương trình truyền hình có chủ đề "Đôi cánh tình yêu", phát sóng vào 10h thứ Bảy, 30/9/2023, trên kênh VTV1.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm