2.000 suất cơm vượt lũ: Thắp sáng hy vọng giữa "biển nước" Thái Nguyên

Thực phẩm được đội cứu trợ xã Đại Phúc, xã La Bằng quyên góp để gửi đến bà con vùng ngập lũ Thái Nguyên
Giữa lúc nhiều người dân bị cô lập, đói khát trong mênh mông biển nước, một nhóm người đến từ xã Đại Phúc và xã La Bằng (tỉnh Thái Nguyên) đã tự nguyện gác lại việc nhà, thành lập đội cứu trợ. Họ dùng xe bán tải để mang theo 2.000 suất cơm nóng cùng nhu yếu phẩm gửi đến bà con.
Không cần một mệnh lệnh chính thức hay sự tổ chức rầm rộ, đội cứu trợ này được hình thành từ tinh thần tự nguyện. Anh Nguyễn Văn Hà (xã La Bằng), chị Phạm Thị Quỳnh (giáo viên trường Mầm non Hùng Xuân 2, xã Đại Phúc) cùng khoảng 20 thành viên khác, họ đã lập nên một mạng lưới cứu trợ nhanh chóng và hiệu quả.

Hàng cứu trợ được xếp lên xe bán tải để chở đến vùng ngập lũ ở Thái Nguyên
Đoàn nhận được sự ủng hộ từ nhiều người dân và doanh nghiệp. Chỉ trong một thời gian ngắn kêu gọi, mọi người đã quyên góp được khá nhiều đồ hỗ trợ. Những nhu yếu phẩm như gạo (được nấu thành cơm hộp nóng hổi), thực phẩm, mì tôm, nước lọc, bánh mì, lương khô được tập kết, phân loại. Đặc biệt, đội đã nấu được khoảng 2.000 suất cơm chỉ qua 1,5 ngày, với bữa cao điểm nhất lên tới 800 suất. Suất cơm tình nguyện đầy đủ dinh dưỡng gồm cơm, đậu, lạc rang, thịt, trứng và kèm theo một chai nước.
Hành trình của họ là một cuộc đua với thời gian và thiên tai. Bắt đầu từ 8h30 sáng, các thành viên chia thành nhiều nhóm , mỗi người một nhiệm vụ: 1 đoàn chuyên nấu cơm, 1 đoàn đóng nước, 1 đoàn vận chuyển đồ quyên góp và nhóm cốt lõi là nhóm trực tiếp đi cứu trợ. Họ sử dụng 5 chiếc xe bán tải để trung chuyển, chia lẻ hàng hóa đến các điểm ngập lụt.

Hình ảnh người dân Thái Nguyên bị cô lập giữa mênh mông biển nước khiến nhiều người xót xa. Ảnh: T.N
Mặc dù giao thông gặp nhiều trở ngại, phải quay đầu đến 4 cung đường vì bị chặn do ngập sâu nhưng họ luôn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ công an ở thành phố Thái Nguyên. Đoàn cứu trợ tập trung hỗ trợ các khu vực bị ngập nặng ở thành phố Thái Nguyên và xã Điềm Thụy. Thay vì đi đến từng hộ, đoàn đưa hàng đến những điểm tập kết và nhờ người dân bản địa (những người có phương tiện là thuyền) hoặc những người có mối liên hệ trực tiếp trong vùng lũ để phân phát.
Trong suốt hành trình, những thành viên cứu trợ đã phải đối diện với nhiều câu chuyện thương tâm. Họ nhận được hàng loạt cuộc gọi cầu cứu từ những người bị cô lập đang ở trên nóc nhà, có người 2 ngày chưa được ăn cơm. Tuy nhiên, vì không có thuyền, có những nơi bị cô lập quá sâu, phải đi thuyền mấy cây số mà đội không thể tiếp cận được, khiến họ cảm thấy áy náy và day dứt.

Các thành viên trong đội cứu trợ xã Đại Phúc và xã La Bằng không quản ngại vất vả giúp đỡ bà con vùng lũ
Sự vất vả của công việc cứu trợ là không hề nhỏ. Chị Quỳnh cho biết, cả đoàn đi từ sớm và xác định 11 giờ đêm mới về đến nhà. Tuy nhiên, niềm vui và hạnh phúc khi trực tiếp đến nơi cần cứu giúp, hỗ trợ đúng người dân đã xua tan mọi mệt mỏi trong chị và các thành viên trong đoàn.

9 giờ tối, hoàn thành công việc cứu trợ, các thành viên trong đoàn mới ăn cơm
Đây không phải lần đầu tiên các thành viên này tham gia cứu trợ. Anh Hà và chị Quỳnh đều đã đi cứu trợ trong trận lũ từ cơn bão Yagi năm ngoái. Tuy nhiên, theo anh Hà, trận lũ năm nay nặng hơn năm ngoái nhiều, xảy ra trên diện rộng hơn. Nước ngập sâu hơn năm ngoái khoảng gần 1 mét, thậm chí hơn 1 mét rưỡi ở khu vực trung tâm, gây ra thiệt hại về tiền của và cả sinh mạng.

Đội cứu trợ xã Đại Phúc, La Bằng (tỉnh Thái Nguyên)
Mặc dù mẹ đang nằm viện, công việc kinh doanh bận rộn,nhưng anh Hà vẫn tham gia cứu trợ. Với anh, khi nhìn thấy người dân trong vùng lũ kêu cứu, anh không thể ngồi yên. Anh Hà cho biết, đội của anh dự tính sẽ cứu trợ nốt ngày mai vì nước lũ được dự đoán sẽ rút. Cho đến phút cuối cùng, những thành viên của Đoàn cứu trợ xã Đại Phúc và xã La Bằng vẫn đang nỗ lực hết mình. Họ là những người đã cùng nhau thắp lên ngọn lửa hy vọng, để người dân vùng lũ Thái Nguyên biết rằng họ không hề đơn độc trong khó khăn này.