3 cô con gái muốn mẹ tái hôn

Thanh Tâm
09/05/2025 - 11:04
Thời gian trôi qua, 3 chị em cô vẫn mong một ngày nào đó mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng dường như mẹ đã quyết định rồi. Mẹ không chấp nhận ai khác bước vào cuộc đời mình. Bởi với mẹ, cha cô vẫn ở đó, vẫn là người duy nhất trong trái tim mẹ, dù ông đã đi xa.

Mẹ cô góa chồng từ năm 43 tuổi. Cha mất vì một cơn bạo bệnh, để lại mẹ cùng 3 chị em cô còn thơ dại. Khi cha còn sống, mái tóc mẹ vẫn còn xanh, đôi mắt long lanh niềm tin yêu cuộc sống. Nhưng từ sau hôm cha mất, tóc mẹ dần điểm bạc, còn đôi mắt dù luôn dịu dàng nhìn các con nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

Bao năm qua, một mình mẹ làm đủ nghề, từ buôn bán nhỏ đến nhận may vá để nuôi 3 chị em cô ăn học. Các cô lớn lên trong vòng tay tảo tần của mẹ, thấm thía từng giọt mồ hôi mẹ đổ xuống. Ngày chị cả lấy chồng, mẹ lặng lẽ khóc. Ngày cô theo chồng, mẹ vẫn cười mà mắt rưng rưng. Rồi đến em út cũng yên bề gia thất, căn nhà chỉ còn lại mình mẹ cô đơn lặng lẽ.

Ba chị em cô đều thương mẹ, đều mong mẹ có một người bầu bạn. Các cô biết có nhiều người đàn ông tốt muốn đến với mẹ. Có bác Tư, bạn của cha ngày xưa, vẫn lặng lẽ quan tâm mẹ. Có chú Thành, một người hàng xóm góa vợ, luôn sẵn lòng giúp mẹ sửa mái hiên hay chiếc cửa sổ hỏng. Nhưng lần nào mẹ cũng lắc đầu, từ chối mọi lời đề nghị. Mẹ nói: "Mẹ không cô đơn. Mẹ còn có các con, còn có ký ức về bố. Chừng ấy là đủ rồi". Nhưng cô biết, mẹ cô đơn. Đêm xuống, khi những người khác có đôi có cặp, khi các con bận rộn với gia đình riêng của mình, mẹ chỉ còn lại một mình với chiếc radio cũ và những ký ức về cha.

Một lần, cô lấy hết can đảm nói với mẹ: "Mẹ à, mẹ cũng xứng đáng được hạnh phúc. Mẹ đã dành cả đời cho tụi con, sao mẹ không thử mở lòng để có ai đó bên cạnh?". Mẹ lặng im rất lâu rồi đáp: "Mẹ không cần ai cả. Người mẹ muốn bầu bạn đã đi xa rồi". Cô hiểu tình yêu của mẹ dành cho cha sâu sắc nhường nào. Nhưng cô cũng xót xa khi thấy mẹ cứ mãi quẩn quanh trong những kỷ niệm đã xa. Mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi nấng các cô, vậy mà đến khi tuổi già tìm đến, mẹ lại không chịu để ai đó nắm tay mình.

Mong mỏi của 3 cô con gái với mẹ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời gian trôi qua, 3 chị em cô vẫn mong một ngày nào đó mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ. Nhưng dường như mẹ đã quyết định rồi. Mẹ không chấp nhận ai khác bước vào cuộc đời mình. Bởi với mẹ, cha cô vẫn ở đó, vẫn là người duy nhất trong trái tim mẹ, dù ông đã đi xa.

Thanh Tâm hiểu mong mỏi của 3 cô con gái dành cho mẹ mình. Nhưng việc một người góa vợ/góa chồng từ chối tái hôn hoặc tìm người bầu bạn thường bắt nguồn từ nhiều yếu tố: tâm lý, bao gồm tình yêu, sự chung thủy với người đã khuất; nỗi sợ thay đổi, hay thói quen sống một mình qua thời gian. Trong trường hợp này, người mẹ từ chối tái hôn vì tình yêu sâu đậm dành cho chồng và những ký ức không thể thay thế. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn đến cảm giác cô đơn, đặc biệt khi con cái đã trưởng thành và có cuộc sống riêng.

Thanh Tâm nghĩ rằng, các cô có thể giúp mẹ cân bằng cuộc sống bằng nhiều cách. Đơn cử, nếu không muốn bước vào một mối quan hệ mới, mẹ cô có thể tham gia các câu lạc bộ, hội nhóm dành cho người cao tuổi hoặc hoạt động từ thiện. Điều này sẽ giúp bà có thêm niềm vui và không cảm thấy trống vắng. Thay vì cố gắng thuyết phục mẹ tái hôn, con cái có thể chia sẻ về tầm quan trọng của việc có người bầu bạn, lắng nghe mẹ và tôn trọng quyết định của mẹ. Một số người không muốn tái hôn nhưng vẫn có thể tìm thấy niềm vui khi chăm sóc thú cưng, có một người bạn thân cùng trò chuyện thường xuyên, hoặc dành thời gian bên cháu chắt.

Chung thủy với người đã khuất không có nghĩa là phải sống mãi trong quá khứ. Mẹ cô hoàn toàn có thể tìm thấy niềm vui trong hiện tại mà vẫn giữ trọn tình cảm với bố. Thay vì chỉ nói về chuyện tái hôn, 3 chị em cô có thể tạo điều kiện để mẹ được đi du lịch, tham gia các khóa học dành cho người lớn tuổi, hoặc đơn giản là dành nhiều thời gian hơn bên mẹ. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là tôn trọng cảm xúc và mong muốn của mẹ. Nếu mẹ thực sự cảm thấy hạnh phúc khi sống một mình, điều tốt nhất con cái có thể làm là đảm bảo rằng mẹ không cảm thấy cô đơn và luôn có chỗ dựa tinh thần khi cần.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm