3 ngày cuối tuần đặc biệt

Anh Vũ
01/03/2024 - 19:31
3 ngày cuối tuần đặc biệt

Ảnh minh họa

Ông bà có 3 cô con gái, mỗi người lấy chồng và lập nghiệp ở một tỉnh nên đã lâu rồi, nhà bà Hoa, hàng xóm của bố mẹ tôi, không có cái rộn ràng, vui vẻ như cuối tuần vừa rồi. Tuy đã kết thúc kỳ nghỉ Tết nhưng nhà bà tưng bừng y như mùng 1, mùng 2 Tết vậy.

Tối muộn thứ Sáu, 3 gia đình nhỏ tập trung ở nhà bố mẹ. Cây xoài đầu ngõ ông thuê thợ điện chăng đèn sáng trưng, mà phải đợi đúng lúc 3 gia đình con gái kéo nhau về, nó mới được thắp lên sáng bừng. Cây hoa đào bên hông nhà cũng được lắp đèn nhấp nháy các màu, lấp lánh một góc sân. Cả nhà tíu tít chuyện trò, ríu rít ngồi vào bàn cùng ăn bát cháo sườn mà bà Hoa kỳ công quấy lúc chiều. Sau đó, người ăn củ khoai nướng, người ăn bắp ngô luộc, vừa ăn vừa nói những câu chuyện không đầu không cuối mà ai cũng vui vẻ cười vang. Trong nhà, các cô con gái và cháu gái nhanh chóng trang trí phòng khách của gia đình màu đỏ tươi tắn của khăn trải bàn, những bình hoa lay ơn, thược dược, violet, khiến cho góc nào cũng có thể lên hình bức ảnh đẹp.

Món bún thang, bún cá, nem rán, bánh đúc nóng, soup hải sản của bà Hoa thơm nức cả 4 bên hàng xóm. Ông bà đã mượn thêm bộ bàn ghế ăn của nhà tôi, kê kín ở phòng khách để cả nhà được ngồi bàn ăn uống cho thoải mái. Buổi sáng thứ Bảy, cả nhà thay đồng phục gia đình để chụp ảnh cùng nhau. Có hẳn một thợ ảnh trên phố đến bấm máy. Những khoảnh khắc ông bà, bố mẹ, con cháu quây quần vui vẻ được ghi lại rất tự nhiên. Và trước hiên nhà, những bức ảnh sắp đặt của cả đại gia đình, của từng gia đình nhỏ, của từng thế hệ, của từng cặp đôi, cứ lần lượt được ghi lại. Sau có hơn 1 tiếng đồng hồ, đã có hàng trăm kiểu ảnh. Cuối cùng, cả nhà kéo nhau ra đình làng, nơi gắn bó với tuổi thơ của 3 chị em gái, cùng chụp 1 bộ ảnh. Buổi tối, màn đốt pháo hoa giữa sân nhà sáng rực 1 góc xóm, cả nhà nắm tay nhau đứng ngắm thật hạnh phúc. Khi các cháu đọc truyện và chơi điện thoại cũng là lúc bố mẹ và các con gái, con rể hàn huyên tâm sự. Biết bao tình cảm nhớ thương, lo lắng của cả nhà dành cho nhau làm ấm từng ngóc ngách 5 gian nhà của bà Hoa.

Sáng Chủ nhật, con rể cả sửa sang lại các ổ điện trong nhà, thay các bóng đèn mờ tối. Con rể thứ mua một cái bếp từ mới, có hướng dẫn tiếng Việt dễ dùng và cái máy giặt mới êm ru. Rể út thì lau dọn một lượt bếp, nhà tắm cho bố mẹ. 3 cô con gái người nhổ tóc sâu cho mẹ, người xoa bóp vai, chân cho bố, người pha trà, chuẩn bị kẹo để cả nhà xong việc cùng ngồi ăn với nhau. Mấy đứa trẻ mê mải nói với nhau về trò chơi, truyện tranh, về những môn học khó nhằn, về những điều mình giỏi… Xong cả nhà cùng nhau ăn bún nem để chuẩn bị chia tay.

Tết sang năm, mấy ngày cuối tuần cuối cùng trước Tết, cả nhà đã hẹn cùng nhau đi tắm khoáng nóng. Ông bà sẽ không chờ từng con về đón Tết, cùng đi chúc Tết họ hàng, xóm giềng nữa mà chỉ là dành một dịp để cả nhà được thoải mái bên nhau trong ngày Tết, không bị phân tán bởi khách khứa, lễ nghi. Đó cũng là dịp để 3 con gái của ông bà gặp nhau, chị em được quấn quýt trò chuyện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm