Khi tôi tất tả chạy ra mở cổng thì bất ngờ khi thấy 2 vị khách đang đứng trước cổng nhà mình.
Nhiều phụ nữ bị trách nhiệm "dâu hiền vợ đảm" đè nặng, năm nào cũng quanh quẩn với bát đĩa, nấu nướng, thay vì mặc áo dài thì quấn tạp dề.
Nhiều người gửi lời chúc con trai Lý Hải nhanh chóng bình phục và coi đây như một bài học nhớ đời.
Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đền Đô (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) đã đóng cửa, tạm dừng đón tiếp du khách từ chiều mùng 2 Tết. Vì không biết thông tin này, nhiều du khách khi đến đây thăm viếng đã phải quay đầu trở về.
Trong ngày Mùng 2 Tết, cả nước ghi nhận 53 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 4 ca nhập cảnh. Riêng tỉnh Hải Dương ghi nhận 47 ca, đều là lây nhiễm cộng đồng.
Trải qua hơn 4 năm từ cơ hội sống chỉ còn 1%, chị Nguyễn Thuỳ Dung - người bị chồng tạt xăng thiêu sống đúng ngày mùng 2 Tết đã lạc quan hơn nhiều. Dù khuôn mặt biến dạng nhưng chị vui vì vẫn có cơ hội sống để lo cho các con.
Các mặt hàng thiết yếu như rau xanh, thủy sản, hoa, quả tươi... giá bán không tăng so với thời điểm những ngày trước Tết.
Chiều 26/1 (mùng 2 Tết), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc làm việc thứ ba trong vòng 4 ngày qua với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch viêm hô hấp cấp do virus nCorona (nCoV).