Hành trình giành giật 1% sự sống của cô gái bị tẩm xăng thiêu và lời xin lỗi muộn màng của chồng

Nguyễn Long
07/08/2020 - 14:09
Hành trình giành giật 1% sự sống của cô gái bị tẩm xăng thiêu và lời xin lỗi muộn màng của chồng

Nguyễn Thùy Dung bên bức ảnh trước khi bị chồng tẩm xăng.

Trải qua hơn 4 năm từ cơ hội sống chỉ còn 1%, chị Nguyễn Thuỳ Dung - người bị chồng tạt xăng thiêu sống đúng ngày mùng 2 Tết đã lạc quan hơn nhiều. Dù khuôn mặt biến dạng nhưng chị vui vì vẫn có cơ hội sống để lo cho các con.

Ký ức kinh hoàng chiều mùng 2 Tết

Căn nhà nhỏ của Nguyễn Thùy Dung (SN 1994) ở thôn Chàng Sơn, Thạch Thất (Hà Nội) những ngày qua nhộn nhịp hơn hẳn, người ra vào hỏi thăm, mua hàng. Thế nhưng ít ai biết, hơn 4 năm về trước, cô gái Thùy Dung đang ở độ tuổi mơn mởn lại gặp phải biến cố kinh hoàng tưởng chừng phải rời bỏ cuộc sống chỉ vì phút bốc đồng của người chồng từng đầu ấp tay gối.

Lấy chồng từ năm 2012, có với nhau 2 mặt con nhưng cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ luôn xảy ra những tranh cãi, bất hòa do người chồng ham chơi, không lo lắng cho gia đình. Thậm chí Thành mang hết đồ đạc trong nhà để đi cầm cố.

Hơn 4 năm trước, vào ngày 9/2 (Mùng 2 Tết âm lịch 2016) tại nhà chồng ở huyện Quốc Oai (Hà Nội), cũng như những gia đình khác, đang xum vầy đón không khí đầu xuân năm mới, Thùy Dung và chồng là Thành đã xảy ra mâu thuẫn, trong cơn tức giận, người đàn ông đã mang xăng, đổ lên người vợ rồi dùng lửa đốt cháy.

Hành trình giành giật 1% sự sống của cô gái bị chồng tẩm xăng thiêu chiều mùng 2 Tết - Ảnh 1.

Hình ảnh xinh đẹp của Dung trước đây.

Ngọn lửa oan nghiệt đã khiến cho cô gái xinh đẹp bị bỏng nặng, toàn bộ gương mặt và nhiều vùng da tay, chân, trên người bị biến dạng. Khi được đưa vào bệnh viện, các sác sĩ tiên lượng Dung chỉ còn 1% sự sống.

Ngày nào bà Phí Thị Duyên (62 tuổi, mẹ Dung) cũng đi quanh giường bệnh của con cầu nguyện mong con gái tai qua nạn khỏi. "Niềm mong mỏi lúc đó của tôi là con là giữ được mạng sống, dù chỉ là sống thực vật cũng được, miễn là mỗi ngày tôi còn được nhìn thấy con để hy vọng và lấy động lực sống tiếp. Lúc đó Dung còn hai đứa con nữa, cháu thứ 2 mới được hơn 1 tuổi", bà Duyên xúc động nói.

Khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn lấp láy của cô gái trẻ đang ở độ tuổi đẹp của cuộc đời bỗng chốc trở nên u ám, toàn thân trở biến dạng thành những vết sẹo lồi mà may mắn lắm cô mới giữ được tính mạng của mình. Sau hơn 2 tháng chật vật, chống chọi với tử thần, tưởng chừng như cuộc đời trớ trêu đã khiến Dung buông xuôi nhưng bằng ý chí, nghị lực, cô gái trẻ đã lấy lại niềm tin vào cuộc sống.

6 lần phẫu thuật là 6 lần "chết đi sống lại"

Hơn 4 năm trôi qua, với những biến cố đã xảy ra, Thùy Dung đã an nhiên, thoải mái hơn trước. Tuy nhiên, đằng sau đó là cả một hành trình dài với biết bao lần phẫu thuật đến "chết đi sống lại" mà cô gái phải chịu đựng.

Dung cho biết, chỉ trong một năm qua, cô đã phải thực hiện 6 lần phẫu thuật để cắt da, cấy ghép và làm cho miệng rộng hơn để có thể ăn uống dễ dàng hơn. Những ngày nắng hay trở trời, vết sẹo trên cơ thể lại đua nhau hành hạ, ngứa ngáy khiến Dung không tài nào ngủ được. Những vết máu túa ra từ vết sẹo do cô gãi cứ thế lan ra khắp cơ thể.

Hành trình giành giật 1% sự sống của cô gái bị chồng tẩm xăng thiêu chiều mùng 2 Tết - Ảnh 2.

Từ một cô gái xinh đẹp, bỗng chốc trở nên biến dạng.

"Có nhiều hôm con gái ngứa quá, gãi chảy cả máu, tôi lại vào ngồi lấy thuốc xoa cho con dễ ngủ. Có hôm phải dùng nước lạnh chà lên chỗ sẹo nó mới đỡ chứ không chắc thức cả đêm", mẹ Dung tâm sự.

Bà cũng cho biết, có nhiều hôm bà nhập viện nhưng sáng đạp xe đi, chiều đạp về mà không dám ở lại vì không ai nấu nướng, chăm sóc cho con gái. Đứa con duy nhất cũng là trụ cột tinh thần không may vào tình cảnh này khiến người mẹ già xót xa trăm bề.

Trải qua những lần cấy ghép, đôi mắt trong veo của Dung giờ đã có thể khép mí lại, dù đã được phục hồi hai bàn tay nhưng cũng chỉ có thể làm được một vài việc nhỏ như tự xúc thìa ăn cơm, lau qua mặt hay tắm rửa chỉ cần mẹ giúp đỡ một chút... nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ mang lại niềm vui nho nhỏ cho cô gái trẻ.

Đôi tay co rúm lái xe đi giao hàng trong huyện

Dung cho biết, từ khi được NS Chí Trung đến thăm và chia sẻ lên trang cá nhân, công việc bán hàng online của cô đã khá khẩm hơn rất nhiều. Từ việc chỉ được vài đơn hàng, bây giờ Dung có tới vài chục người gọi điện lấy đồ qua điện thoại, Facebook.

Hành trình giành giật 1% sự sống của cô gái bị chồng tẩm xăng thiêu chiều mùng 2 Tết - Ảnh 3.

Đôi bàn tay co quắp vẫn viết thoăn thoắt tên đơn hàng, địa chỉ giao cho khách.

Đôi bàn tay co quắp không lành lặn giờ đã ghi nhanh thoăn thoắt những đơn hàng, số lượng và địa chỉ để mang đi gửi. Trước đây, khi cô chưa bán hàng online, cuộc sống của gia đình chỉ phụ thuộc vào vài chục nghìn đồng của người mẹ già đi vót đũa được trả công hàng ngày.

Gần 3 năm nay, Dung đã tập tành bán hàng, kiếm được đồng nào để tích lũy phát triển công việc và lo cho con cái sau này. Những đồ bán chỉ là những món đồ chơi cho trẻ em, phụ kiện treo ảnh hay mỹ phẩm, các vật dụng cho trẻ em... được Dung lấy và giao bán trên mạng xã hội.

"Vì mới bán nên cũng không dám lấy nhiều, có khi phải đi đưa hàng vì nếu thuê sẽ không có lời lãi. Bây giờ tôi không thể đi ra ngoài làm việc được thì đành phải kiếm cái gì đó để làm, mẹ bây giờ già yếu, tôi không thể ăn bám mãi được. Cơ thể cũng đã đỡ phần nào dù không được như trước nhưng tôi nghĩ  mình chấp nhận số phận nhưng sẽ không buông xuôi nó", Dung bộc bạch.

Trong cuộc trò chuyện, Dung còn khoe với chúng tôi, cô đã có thể đi đưa hàng cho những khách đặt trong phạm vi Thạch Thất (Hà Nội). Tuy bàn tay không vững, cơ thể không lành lặn như người bình thường nhưng "cái khó ló cái khôn", Dung trèo lên xe máy, bịt mặt "ngụy trang" và giao hàng đến từng người theo địa chỉ.

Hành trình giành giật 1% sự sống của cô gái bị chồng tẩm xăng thiêu chiều mùng 2 Tết - Ảnh 4.

Sau những ngày vật lộn với tử thần, cô gái trẻ bắt đầu công việc kiếm sống.

"Có lần tôi đi xe máy giao hàng, xong lái xe lên nhà ông bà nội để gặp con mà ai cũng ngạc nhiên, không nghĩ tôi có thể lái được. Mọi người cũng lo lắng lắm nhưng nếu thuê người vận chuyển thì sẽ không có lời, khách nào xa quá tôi gọi bưu điện đến lấy hàng. Có lần đang đi đưa đồ thì bị ngã xe chầy hết cả người nhưng vẫn làm, chứ không thì kiếm tiền sao được", Dung chia sẻ.

Lá thư xin lỗi muộn màng của người chồng

Nhắc tới người đã gây ra nỗi đau cho mình, đồng thời cũng là người đã từng đầu ấp tay gối trong nhiều năm trời, ánh mắt Dung đượm buồn.

"Anh ấy đi tù, có gọi điện cho tôi xin lỗi và mong tôi lên trại thăm anh ấy nhưng tôi không nói gì. Còn tùy thuộc vào công việc và sức khỏe khi đó thế nào thì tôi sẽ thu xếp để có thể lên đó. Anh ấy nói tôi giữ gìn sức khỏe sau về anh ấy về sẽ đi làm nuôi tôi, bù đắp lại nhưng tôi nhất định sẽ không sống cùng", Dung kể lại.

Giờ đây, cô gái trẻ chỉ mong muốn có công việc ổn định để kiếm tiền nuôi con và duy trì cuộc sống. Dung ước mong có một số tiền lớn hoặc có người giúp đỡ được phẫu thuật miễn phí để phần nào xóa bớt đi vẻ đáng sợ trên khuôn mặt của mình và được gần gũi con cái nhiều hơn.

"Lấy lại gương mặt như trước thì không thể nhưng làm được phần nào đỡ phần đó. Con tôi đứa lớn ngoan, biết việc nên thương mẹ lắm, cứ được xuống là xà vào lòng và nói: "mẹ ơi mẹ nhanh khỏi bệnh để chơi với chúng con", nhưng đứa nhỏ vẫn còn xa lánh, thậm chí ngồi chung chiếu nhưng không nhìn hoặc cháu sợ hãi khi thấy tôi, chỉ ôm bà ngoại chứ không dám lại gần mẹ", Dung chia sẻ.

Cũng theo cô gái trẻ cho biết, con gái đầu lòng của cô giường như đã hiểu được mọi chuyện nên mỗi lần bà nhắc tới bố, cháu chỉ lắc đầu bảo "con không nhận bố", bởi những ám ảnh trong quá khứ mà bé đã chứng kiến. Giây phút nhìn mẹ bốc cháy như ngọn đuốc vào chiều mùng 2 Tết có lẽ sẽ ám ảnh cháu suốt cả đời.

Sau khi gây ra sự việc, Nguyễn Văn Thành đã bị toà tuyên phạt 18 năm tù giam về hành vi giết người. Dung cũng đã quyết định ly hôn và được tòa chấp thuận. Giờ chồng cũ của cô đang cải tạo trong tù nhưng nhiều đêm cô vẫn gặp ác mộng. Cô mơ thấy chồng cầm dao đuổi chém. Có lẽ việc lấy chồng sớm khi chưa tìm hiểu kỹ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Dung. Đến giờ, cô vẫn giận chồng bởi sự ra tay tàn độc nhưng không còn hận như những ngày đầu.

Hành trình giành giật 1% sự sống của cô gái bị chồng tẩm xăng thiêu chiều mùng 2 Tết - Ảnh 5.

Lá thư xin lỗi của Nguyễn Văn Thành.

Gần 2 năm trước, Dung nhận được lá thư của Nguyễn Văn Thành. Trong thư dài gần 2 trang giấy Thành nhiều lần gửi lời xin lỗi sau những gì đã gây ra cho vợ. Thành mong sau này khi trở về có cơ hội được chăm sóc, chuộc lại lỗi lầm nhưng Dung cho biết, cô đã ly hôn và không thể sống được với chồng cũ.

Nội dung bức thư:

Dung thân mến!

Đầu thư anh chúc em và hai con luôn luôn mạnh khoẻ, chúc mẹ luôn mạnh khoẻ và làm ăn phát đạt. Dung à, thời gian cũng đã trôi qua gần 3 năm nhưng chưa một lần giám viết thư cho em và hai con gái cả. Anh nhớ em và hai con nhiều lắm. Dù anh có nói một ngàn lần xin lỗi cũng không thể bù đắp lại những gì anh gây ra với em và hai con gái mình. Dù muộn màng đi nữa thì anh vẫn muốn nói lời xin lỗi em và gia đình.

Bản án của anh là 18 năm đi mãi rồi cũng có ngày về nhưng bản án lương tâm thì sẽ rất khó có thể hết được. Anh thật sự muốn em tha thứ cho anh để anh có ý chí cải tạo còn về với hai con gái và gia đình. Cho dù anh và em không còn gì liên quan đến nhau nữa nhưng anh vẫn muốn khi anh được về anh sẽ được chăm sóc cho em và hai con trong cuộc đời này.

Đây là những lời nói thật lòng nhất của anh. Bây giờ em đang làm gì rồi, mẹ vẫn khoẻ chứ. Hai con có ngoan không, Uyên học có giỏi không em. Thỉnh thoảng cho hai con xuống chơi với ông bà nội cho ông bà vui.

Bây giờ anh cũng chỉ mong cả gia đình luôn khoẻ mạnh, các con và các cháu luôn khoẻ thôi. Em ở nhà giữ gìn sức khoẻ và trông hai con lớn khôn là anh vui rồi. Thôi Dung à để thư sau anh viết dài hơn nhé. Anh chúc mẹ luôn khoẻ mạnh, chúc em mạnh khoẻ và làm ăn phát đạt. Chúc hai con gái của bố luôn luôn mạnh khoẻ, học giỏi và chăm ngoan.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm