Sắp kết thúc phong tỏa thôn Hạ Lôi: Người dân hồi hộp như đêm Giao thừa

Nguyễn Long
05/05/2020 - 19:44
Sắp kết thúc phong tỏa thôn Hạ Lôi: Người dân hồi hộp như đêm Giao thừa

Bà Nguyễn Thị Tình cho biết, do ảnh hưởng từ Covid-19, hoa nở mà không thể mang ra ngoài bán, hôm nay bà tranh thủ ra đồng cắt ít hoa, ngày mai mang đi bán kiếm được đồng nào hay đồng đó.

Sau 28 ngày thực hiện cách ly để phòng chống dịch Covid-19, đúng 0h đêm 6/5 lệnh phong tỏa thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh, Hà Nội) sẽ được dỡ bỏ. Thời điểm này, người dân trong thôn đang rất hào hứng vì cuộc sống của họ sắp trở lại bình thường.
Nhịp sống bên trong thôn Hạ Lôi trước giờ "G": Hồi hộp như đêm giao thừa - Ảnh 1.

Ngày 5/5 là ngày cuối cùng cách ly chống dịch Covid-19 của người dân thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Nhịp sống bên trong thôn Hạ Lôi trước giờ "G": Hồi hộp như đêm giao thừa - Ảnh 2.

Tất cả người dân vẫn được khuyến cáo chỉ ra ngoài khi cần thiết, cơ sở dịch vụ không thiết yếu được yêu cầu đóng cửa.

Nhịp sống bên trong thôn Hạ Lôi trước giờ "G": Hồi hộp như đêm giao thừa - Ảnh 3.

Thôn Hạ Lôi có 2.700 hộ dân với 11.500 người. Tất cả phải cách ly y tế trong 28 ngày, kể từ 8/4 do nơi đây phát hiện ca mắc Covid-19 số 243.

Tại các chốt ra vào thôn vẫn được kiểm soát chặt chẽ.

Người dân thôn Hạ Lôi trước giờ dỡ bỏ lệnh cách ly vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Bà Hoàng Thị Hoa, một người dân thôn Hạ Lôi, cho biết: "Mặc dù cuộc sống không có gì thay đổi hay gặp khó khăn nhưng hết cách ly, chúng tôi vui lắm. Cảm giác hồi hộp như đêm 30 Tết".

Đó cũng là cảm xúc chung của khá nhiều người dân trong thôn Hạ Lôi khi biết tin lệnh cách ly sẽ gỡ bỏ lúc 0h ngày 6/5. Không còn bị phong tỏa, người dân sẽ có thể đi lại ra vào trong thôn tự do hơn, công nhân cũng có thể trở lại nhà máy làm việc.

"Cách đây ít ngày, trong họ hàng có người thân mất, tôi không dám đến viếng mà chỉ gửi lễ. Hết cách ly thì ngày mai tôi có thể đến thắp nén hương cho người đã khuất", một người trong thôn Hạ Lôi chia sẻ.

"Như thế này là bà con mình đã chiến thắng bệnh tật. Mọi thứ sau này khó nói trước nhưng như vậy là vui lắm rồi", ông Ngô Văn Dũng (64 tuổi) nói.

Bà Nguyễn Thị Tình cho biết, do ảnh hưởng từ Covid-19, hoa nở mà không thể mang ra ngoài bán, hôm nay bà tranh thủ ra đồng cắt ít hoa, ngày mai mang đi bán kiếm được đồng nào hay đồng đó.

Một số hoạt động bên trong thôn vẫn diễn ra như thường lệ, một số người tranh thủ đi cắt hoa để ngày mai có thể mang đi bán.

Chia sẻ với PV, nhiều người dân thôn Hạ Lôi cho biết, họ cảm thấy rất hồi hộp trước giờ dỡ bỏ cách ly.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm