40 du học sinh Việt mắc kẹt ở sân bay Mỹ: Mẹ “nghẹt thở” ngóng tin con

N.Minh
23/03/2020 - 17:20
40 du học sinh Việt mắc kẹt ở sân bay Mỹ: Mẹ “nghẹt thở” ngóng tin con
Con gái chị Ngô Thị Ninh (TPHCM) là 1 trong 40 du học sinh Việt Nam bị mắc kẹt tại sân bay Dallas, Mỹ, vào tối qua (22/3). Những du học sinh này vừa chuẩn bị lên máy bay đi Narita (Nhật Bản) thì nhận được thông báo không được lên máy bay do chuyến bay bị hủy.
40 du học sinh cố thủ tại sân bay Dalass khi chuyến bay về Nhật bị hủy

40 du học sinh cố thủ tại sân bay Dallas khi chuyến bay tới Nhật bị hủy

Suốt 2 ngày 2 đêm nay, chị Ngô Thị Ninh không thể chợp mắt. Hành trình đưa con gái là Kelly Nguyen (học lớp 11, trường The Orme, Arizona , Mỹ) trở về Việt Nam thời điểm này vô cùng phức tạp. Dù đã đặt vé ngay khi nhà trường thông báo đóng cửa nhưng chị Ninh không thể ngờ có thông báo của Chính phủ từ 0:00 ngày 23/3, tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài khiến nhiều chuyến bay ở các nước về Việt Nam sẽ bị hủy. 

Đêm qua, khi con chuẩn bị lên máy bay, chị Ninh phấn khởi chúc con đi bình an, vậy mà nghe tin chuyến bay bị hủy, chị Ninh như "chết đứng". Cô con gái mới học lớp 11, thực sự sẽ vô cùng khó khăn trong thời điểm này.

Các du học sinh kêu gọi sự giúp đỡ từ các cơ quan có thẩm quyền

Các du học sinh kêu gọi sự giúp đỡ từ các cơ quan có thẩm quyền

"Tất cả các bố mẹ của 40 du học sinh cả 2 đêm liền không ngủ, liên tục online để tìm thông tin và tìm hướng giải quyết. Chúng tôi liên hệ, hỏi han khắp nơi để tìm chuyến bay thay thế. Nhưng các con quyết định cố thủ tại sân bay ít nhất qua đêm để chờ xem ngày hôm sau như thế nào.

Đến 8:30 sáng nay, các con được hãng AA gọi,  thu xếp cho đi  chặng Dallas - San Francisco, từ đó sẽ đi từ San Francisco về Hongkong (Trung Quốc),  rồi từ Hongkong về Việt Nam. Hiện tại, phần lớn các con đã qua được 1 chặng.  Còn 2 chặng (San Francisco - Hongkong, Hongkong - TPHCM). Chúng tôi tin các con sẽ được trợ giúp vì thông tin đã được lan rộng, cơ quan chức năng đã có thời gian để xử lý.

Chị Ninh nghẹt thở, lo lắng và thương con nên liên tục nhắn tin cho con để cập nhật tình hình

Các con đã rất nỗ lực tự tập hợp nhau ở sân bay, gửi email xin xác nhận của ĐSQ Việt Nam tại Mỹ, gửi thư yêu cầu trợ giúp từ ĐSQ Việt Nam tại Mỹ và tại Nhật, tìm chuyến bay thay thế.

Bản thân tôi cũng tham gia 1 group trên facebook của bố mẹ các con du học, đã kết nối nhiều phụ huynh và trợ giúp nhau kết nối các con lại. Chưa bao giờ thấy một người lạ nhắn tin mà mình phải trả lời ngay, cập nhật ngay để họ còn cập nhật cho các con. Suốt đêm, những người mẹ dù không quen nhau cũng gọi điện thoại để biết thông tin, nhờ giúp đỡ với giọng nói đầy lo lắng, gấp rút. Thực sự, với chúng tôi, dõi theo hành trình của các con, nhiều lúc bố mẹ lo lắng đến nỗi nghẹt thở, lúc nào cũng có cảm giác tảng đá đang đè nặng trên ngực. 

Các du học sinh bình tĩnh để tìm cách giải quyết

Các du học sinh bình tĩnh để tìm cách giải quyết

Tuy các con là những người đối đầu trực tiếp với khó khăn, trực tiếp phải giải quyết, xử lý mọi việc nhưng các con rất bình tĩnh. Các con mới học cấp 3 nhưng đều đã có vài năm kinh nghiệm đi lại. Nhưng lần này thật khủng khiếp vì dịch bệnh toàn cầu. Bố mẹ ở nhà chỉ biết lo lắng và thương con". 

Những phụ huynh có con đi du học như chị Ninh vẫn luôn trăn trở, suy nghĩ trong việc đưa con về sẽ tạo gánh nặng cho đất nước trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Thế nhưng, khi nhà trường đóng cửa, du học sinh không có nơi tá túc, các con không còn con đường nào khác là phải trở về.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm