6 điều khiến Yoon Seri “Hạ cánh nơi anh” đốn tim khán giả

Lan Hương
22/02/2020 - 14:18
6 điều khiến Yoon Seri “Hạ cánh nơi anh” đốn tim khán giả
Nhập vai thăng hoa, bùng nổ, rung động, diễn viên Son Yejin đã khiến vai diễn Yoon Seri trong phim “Hạ cánh nơi anh” chạm đến trái tim người xem.

Gây sốt khắp châu Á với hơn 1,75 tỉ lượt xem trực tuyến, đạt rating cao nhất lịch sử Đài truyền hình cáp tvN của Hàn Quốc, tạo nên một "cơn bão" chưa từng có với khán giả Việt… - đó là những điều bộ phim Hạ cánh nơi anh (Crash Landing on You) đã làm được. Dù  kết thúc gần 1 tuần nhưng "nhiệt lượng" của phim vẫn chưa chịu dừng lại, vẫn đang là chủ đề "nóng" trên các diễn đàn phim Việt.

"Linh hồn" của Hạ cánh nơi anh là câu chuyện tình xuyên biên giới giữa đại úy Bắc Triều Tiên Ri Jung Hyuk và nữ doanh nhân Nam Triều Tiên Yoon Seri. Trong đó, vai Yoon Seri do diễn viên Son Yejin đảm nhiệm thực sự chinh phục khán giả bởi những lý do sau:

1. Là một "nữ cường" đúng nghĩa

Một cô gái sống trong sự lạnh lẽo từ gia đình, luôn bị mỉa mai, dòm ngó địa vị từ người thân, sự mỉa mai, nói xấu sau lưng từ đồng nghiệp nhưng lại là bông hoa rực rỡ trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Ngay từ những phút đầu bộ phim đã cho thấy áp lực và sự nặng nề mà Yoo Seri phải gánh chịu. Vậy mà trong hoàn cảnh ấy, nữ chính vẫn tự tạo dựng sự nghiệp riêng, quyết đoán và mạnh mẽ với mọi quyết định của mình.

Ngay từ tên thương hiệu đến việc quyết định chọn chạy theo hướng nào ở tập 1 – Seri's Choice đã thể hiện rất rõ sự nữ cường trong nhân vật. Ẩn trong sự mảnh mai và nhỏ bé của người phụ nữ là sự quyết đoán, can đảm dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Seri vẫn luôn tự quyết định cuộc đời của mình.

Diễn viên Son Yejin đóng vai Son Yejin

Diễn viên Son Yejin đóng vai Yoon Seri

2. Hết lòng yêu

Yoon Seri là cô gái bị… "nghiệp quật nặng nề". Cứ hễ anti cái gì là y rằng cái đó vận vào người, vào thân khi sang Triều Tiên. Rõ ràng, yêu đương vào khiến con người ta thay đổi nhiều, thậm chí chấp nhận thành người mà trước đây họ rất ghét một cách tự nhiên.

Diễn viên Son Yejin đã diễn vô cùng đạt góc cạnh yêu hết tâm hết sức của Yoon Seri. Sẵn sàng gạt phăng đi cơ hội trở về Tổ quốc dù đến chính mình còn chẳng biết có giữ được mạng tiếp không để cứu người mình thích, sẵn sàng lao ra khỏi phòng bệnh dù đang đau đến không thở được để tận mắt nhìn Jung Hyuk khỏe mạnh, sẵn sàng chạy như một vận động viên chuyên nghiệp dù vừa gần chết một lần để chia tay với người ấy. Nếu sự mạnh mẽ, nghiêm nghị của Jung Hyuk ai nhìn cũng thấy, thì sự mạnh mẽ, hết lòng yêu của Yoon Seri lại được Yejin thể hiện mềm mại, đúng chất nữ hơn. Thật là không có cách nào thể hiện nhân vật hoàn hảo hơn thế!

Thậm chí, nếu so sánh kỹ càng, Yoon Seri còn hết lòng yêu và bạo dạn, liều lĩnh vì nó hơn cả Jung Hyuk. Khi anh chàng còn bị dằn vặt bởi đủ thứ và lo lắng làm thế nào để có thể trọn vẹn mà không ai tổn thương, thì Yoon Seri thậm chí còn có những lúc điên rồ đến khó tin. Bất chấp tất cả mà đến bên nhau, làm mọi cách, mọi thứ để có thể biểu đạt tình cảm của mình.

3. Dịu dàng, tươi sáng

Yoon Seri là một nhân vật dịu dàng và tươi sáng. Như ánh mai rực rỡ khiến bộ phim trở nên lạc quan hơn. Dù có gồng gánh đến đâu, Seri cũng không chối bỏ góc khuất yếu đuối trong chính mình. Cũng thèm khát về tình cảm mẹ con, cũng có lúc muốn đi thật xa khỏi thế giới này, cũng có lúc muốn ở lại Triều Tiên đầy ấm áp, cũng sợ hãi đến bàng hoàng khi tưởng người mình yêu đã đi mà không lời từ biệt…

Nhưng cũng chính cô nàng chaebol (tài phiệt) ấy lại là người lạc quan gần như nhất phim. Sự tươi sáng và rạng rỡ ấy không chỉ khiến nhân vật vượt qua được nghịch cảnh phi lý, mà còn cảm hóa toàn bộ nhân vật xung quanh nữ chính. Sưởi ấm cho tâm hồn sợ hãi và cô đơn của Jung Hyuk, tạo thiện cảm với F5, với đội chị em bạn dì, với lũ trẻ con bé bỏng, với người cha người mẹ, với gia đình của người yêu, với đồng nghiệp… Có cảm giác, có cô ấy, vạn vật bừng sáng. Và hợp làm sao, nụ cười vô ưu vô lo, mắt cười đắt giá của diễn viên Yejin lại quá hợp để làm điều đó.

Cảnh trong phim Hạ cánh nơi anh

Cảnh trong phim "Hạ cánh nơi anh"

4. Nước mắt vỡ đê

Từ tập 12 trở đi, mỗi lần khóc, sự khác biệt trong giọt nước mắt của Jung Hyuk và Seri được bộc lộ rất rõ nét. Nếu Jung Hyuk kìm nén nước mắt đúng chất quân nhân, thì Seri ào ạt như vỡ đê. Nhiều khi tôi tự hỏi, rút cục diễn viên Son Yejin đã phải làm thế nào để diễn được đến độ nước mắt cũng nghe lời như thế? Phải chăng một con người cứ hết đời hết tháng, năm này qua năm kia sống với diễn xuất, mải miết với yêu nghề mà quên cả yêu chính mình mới có thể làm được như thế. Nước mắt lúc chia ly ở Triều Tiên, nước mắt khi bị mắng ấm ức, và đỉnh cao là nước mắt khi mới ốm dậy và nước mắt chia tay để trả người ấy về Triều Tiên khiến người xem cứ ám ảnh mãi.

Thật khó kiếm được một nữ diễn viên nào có ánh mắt ám ảnh như Yejin. Khoảnh khắc chị nghiêng đầu, hai mắt ầng ậng nước và một giọt không ngăn được đã lăn xuống trên giường bệnh là giọt nước mắt khiến cảm xúc tôi bị tác động mạnh mẽ nhất. Khi nhìn Jung Hyuk, tôi cũng cố kìm nén như nhân vật, nhưng chuyển khung hình sang Seri là đã không nhịn được mà tức tưởi theo.

Và cả cái khoảnh khắc như bị ma ám lúc chia tay tập cuối. Vừa chạy vừa gào đến lạc giọng, mắt mũi giàn dụa nước và cái níu tay chới với cuối cùng. "Anh đi như thế làm sao em sống được? Anh bị giải đi như thế, anh bảo em phải sống như thế nào?". Sẽ không sống được đâu. Chắc chắn 100%. Sẽ chết đấy. Thế nên biên kịch mới phải cho happy ending, nếu không Yoon Seri chắc chắn không sống được, mà sẽ ra đi ngay và luôn!

5. Giọng nói

Giọng của Jung Hyuk thì trầm, còn Seri thì trong và cao hơn. Nó cũng mang lại sức sống tươi sáng cho những góc phim buồn thảm thiết. Nhưng từ nửa cuối phim trở đi, giọng diễn viên Yejin khàn dần đi. Ngay cả đến những đoạn nói như hụt hơi tôi cũng phải cắn gối mà thốt lên rằng: "Trời ơi, đến cả cái hụt hơi, khàn giọng mà cũng hợp tâm lý nhân vật thế"! Tôi cảm nhận được sự kiệt sức khi quay phim, cũng như sự nghẹn ngào của nhân vật vì sống trong sự chia ly đau khổ. Chất giọng khàn ấy ám tôi không kém chất giọng của Jung Hyuk. Nhất là thoại của những tập cuối: "Chắc anh mệt lắm. Em cũng mệt rồi." Cái giọng ấy, không còn lời nào để nói, quá mức vi diệu rồi!

Một cảnh quay lãng mạn trong phim Hạ cánh nơi anh

Một cảnh quay lãng mạn trong phim "Hạ cánh nơi anh"

6. Mặt mộc quay phim

Thực ra tôi chẳng bất ngờ khi biết tin Yejin mặt mộc đóng Seri. Mấy phân cảnh đầu, mình đã thấy sự mộc mạc trên gương mặt của nữ chính. Tất nhiên, cũng có lúc trông Seri nhợt nhạt quá độ. Nhưng, chẳng phải nhan sắc quá khủng khiếp sao? Nhiều người chê già, nhưng tôi không đồng ý. Bởi tuổi thật của diễn viên Yejin là U40 và chị vẫn sở hữu một nhan sắc mà chỉ nhìn ngắm thôi cũng khiến người ta thư thái lại. Tôi rất thích cách Yejin thể hiện Seri, mặt mộc, son dưỡng, tóc tự búi, rất chân thực sống động. Và vẻ đẹp ấy cứ như bị bỏ quên bởi thời gian. Có lẽ thế mà đôi khi khán giả cứ mải gào chị Đẹp mà quên mất sự diễn xuất của con người ấy.

Có thể nói Son Yejin là diễn viên gần như cả đời chỉ dành cho diễn xuất. Và thật dễ hiểu vì sao khán giả quá nặng lòng với một Yoon Seri ngoài nhu, trong cương, mềm yếu, dịu dàng mà mạnh mẽ, bạo dạn này!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm