7 năm hiếm muộn, ngày con chào đời, mẹ không kìm được nước mắt

THẢO NGUYÊN
03/12/2022 - 14:00
7 năm hiếm muộn, ngày con chào đời, mẹ không kìm được nước mắt
Bản thân người vợ bị đa nang buồng trứng và chồng bị tinh trùng dị dạng nên khi có thai sau 7 năm kết hôn, vợ chồng rất hạnh phúc.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Ngân, SN 1987 ở phường 15, quận 8, TP. Hồ Chí Minh kết hôn 7 năm nay nhưng mới đây họ mới may mắn có con đầu lòng. Nguyên nhân là do chị Ngân bị đa nang buồng trứng còn chồng bị tinh trùng dị dạng. Bởi thế vợ chồng họ đã phải làm thụ tinh ống nghiệm. Ngày có tin 2 vạch, vợ chồng Ngân đều rất bất ngờ và hạnh phúc.

“Ngày có 2 vạch, tâm trạng vợ chồng em rất vui mừng. Vợ chồng cứ thử đi thử lại que thử thai và nhìn 2 vạch cười suốt. Sau đó, cả 2 gọi báo tin cho gia đình 2 bên biết”, Ngân tươi cười nhớ lại.

Kết hôn 7 năm nay nhưng mới đây vợ chồng chị Ngân đã có con đầu lòng (Ảnh: NVCC)

Sau khi đón nhận tin vui bầu bí là Ngân chính thức bước vào những tháng ngày ốm nghén nặng. Hầu như 3 tháng đầu, cứ ăn vào lại nôn. Thậm chí vào tuần 22 của thai kỳ, chị Ngân còn bị ra máu rất nhiều: “Thời điểm đó, cả 2 vợ chồng em đều rất sợ vì lúc đó em bị ra huyết giữa đêm khuya. Cả 2 phải vội vàng vào viện cấp cứu trong đêm. Nhưng sau khi thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ kết luận là do thiếu chất bởi từ nhỏ em không biết ăn rau. Em lại bị huyết áp cao do ăn mặn”.

Từ lần nhập viện đó, mẹ bầu 35 tuổi này đã phải tích cực ăn rau và điều chỉnh không chấm thêm gia vị nào để không bị tăng huyết áp. Nói chung, vì con trong bụng, chị Ngân luôn cố gắng thay đổi. May mắn, chị khá khỏe mạnh khi tăng 4kg trong suốt thai kỳ nhưng trộm vía em bé sinh ra được 3,5kg.

Khi mang bầu ở 37 tuần 6 ngày, bà mẹ Sài Gòn này bị nôn ra nước vàng, đo huyết áp thấy tăng cao nên vội vàng gọi cho bác sĩ và nhập viện chuẩn bị sinh. Khi vào tới viện siêu âm, huyết áp của chị Ngân vẫn tăng. Thấy thai kỳ cũng đủ điều kiện cho bé ra đời nên bác sĩ chỉ định mổ lấy thai.

Từ ngày con chào đời, mọi việc đều có chồng và mẹ chồng lo (Ảnh: NVCC)

“Em được đưa lên truyền thuốc hạ huyết áp nhưng huyết áp vẫn cao. Từ 11h trưa đến 19h tối em mới được chuyển vào phòng phẫu thuật. Ông xã đăng ký gói sinh gia đình nên được vào phòng sinh cùng vợ. Còn em sau khi được gây tê chỉ nghe tiếng dụng cụ phẫu thuật chứ không biết đau là gì. Tầm vài phút sau thì em nghe được tiếng khóc ré lên của con mà nước mắt cứ chảy dài, còn ông xã vỗ vai trấn an vợ. Chồng cứ động viên bảo, mọi thứ xong rồi, vợ đừng lo, con được 3,5kg”, chị Ngân nói.

Vì Ngân bị huyết áp cao nên sau sinh không được da kề da cùng con. Ngược lại, con được mau chóng đưa ra khỏi phòng phẫu thuật trước mẹ còn Ngân phải nằm chờ khâu vết mổ, tác dụng phụ thuốc gây tê làm cô run lên từng cơn. Sau đó, cô được đưa ra phòng hậu sản nằm theo dõi và gần sáng thì được về phòng nằm cùng con.

Sau sinh do được chồng và mẹ chồng hỗ trợ nên chị Ngân thấy rất thoải mái. Sản phụ này phải ăn ấm, uống nước ấm khi ở cữ nên thứ duy nhất cô thèm chính là uống nước lạnh: “Ở cữ không được uống nước lạnh nên tôi rất thèm song cố nhịn. Ngày nào tôi cũng ăn canh chân giò nấu đu đủ, ăn đậu xanh nấu chuối cho có nhiều sữa. Tôi chỉ việc cho bé bú còn lại từ thay tã đến ẵm bé… chồng tôi làm hết”.

Hiện bé nhà Ngân đã được 26 ngày tuổi trộm vía rất ngoan (Ảnh: NVCC)

Mặc dù còn rất nhiều thứ phải lo về kinh tế, công việc nhưng kể từ khi con yêu chào đời, vợ chồng chị Ngân đều rất vui vẻ thoải mái. Nhất là đối với chị Ngân, cuộc sống bị thay đổi 180 độ và công việc quản lý kho bị hạn chế nhiều.

“Hiện bé nhà tôi đã được 26 ngày tuổi, trộm vía con ăn no rồi ngủ nên rất ngoan. Bé hay cười sau khi bú, thích khi nghe mọi người nói chuyện và cũng được 4,2kg rồi”, chị Ngân hạnh phúc khoe.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm