8 giờ đấu trí giải cứu nam sinh khỏi nhóm tội phạm online
Công an Hà Nội kịp thời giải cứu nam sinh bị nhóm lừa đảo online khống chế, buộc gia đình nộp 450 triệu đồng với chiêu trò “chứng minh tài chính du học”.
Theo đó, ngày 29/9, gia đình em Vũ Chính Ng. (18 tuổi, quê Hải Phòng, hiện thuê trọ tại phường Tương Mai, Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ nhóm đối tượng giả danh công an. Chúng dựng lên kịch bản em Ng. chuẩn bị đi du học và yêu cầu gia đình nộp 450 triệu đồng để "chứng minh tài chính", hứa sau đó sẽ trả lại.
Tin lời các đối tượng, em Ng. bị dẫn dụ đến một nhà nghỉ tại phố Vọng rồi tiếp tục bị khống chế, buộc di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau. Thậm chí, nhóm lừa đảo còn mua vé máy bay, chuẩn bị đưa em vào TP Hồ Chí Minh để tiếp tục gây sức ép với gia đình
Công an phường Tương Mai lập tức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và An ninh hàng không. Sau 8 giờ truy tìm khẩn trương, lực lượng chức năng đã phát hiện và giải cứu em Ng. tại một nhà nghỉ trên đường Võ Văn Kiệt, kịp thời ngăn chặn trước khi em bị đưa ra sân bay.
Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng đã giả danh điều tra viên của Công an TP Đà Nẵng, gửi giấy mời và dựng hàng loạt kịch bản để khiến nạn nhân tin rằng mình có liên quan đến một vụ án. Khi nam sinh hoang mang, chúng tiếp tục thao túng, dẫn dụ vào bẫy "chứng minh tài chính du học" nhằm chiếm đoạt số tiền lớn.
Hiện vụ án đang được Công an Hà Nội phối hợp với Công an Hải Phòng và các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.
Cũng với chiêu trò bắt cóc online, trước đó, ngày 25/9, Công an phường Kim Liên (Hà Nội) tiếp nhận thông tin một nam sinh viên (18 tuổi) đang bị khống chế tại nhà nghỉ trên địa bàn phường. Công an phường đã huy động lực lượng, khẩn trương xác minh và nhanh chóng tìm thấy nạn nhân.
Tại thời điểm đó, nạn nhân ở một mình nhưng đang bị các đối tượng khống chế tinh thần qua chat Zoom. Cán bộ Công an phường đã kịp thời trấn an, động viên, giải thích cho nam sinh viên hiểu rõ về thủ đoạn lừa đảo và bàn giao an toàn về cho gia đình.
Làm việc với cơ quan Công an, nam sinh M. cho biết tối ngày 24/9, cháu nhận được cuộc điện thoại tự xưng là shipper, nói có gói hàng chuyển đến và kết nối với Zalo một người khác để nhận hàng. Sau khi kết nối với số Zalo, M. thấy một người mặc trang phục Công an thông báo mình là nghi can trong vụ án rửa tiền.

Nam sinh M. được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình.
Tiếp đó, đối tượng yêu cầu nam sinh M. chuyển hết số tiền đang có trong tài khoản để chứng minh mình trong sạch và đe dọa không được nói với ai trước khi vụ án kết thúc; M phải kết nối đến các đối tượng thông qua Zoom chat trong suốt quá trình điều tra, không được ngắt kết nối.
Sáng ngày 25/9, sau khi học xong tiết đầu trên lớp, đối tượng yêu cầu M. đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Kim Liên tự giam mình và yêu cầu chuyển tiền. Lúc này M. nghi ngờ mình bị lừa đảo nên nhắn tin thông báo cho gia đình. Ngay sau đó, gia đình đã trình báo cơ quan Công an.