900 ngày đi dọc đất nước Việt Nam để đi tìm lòng tốt của người lạ

N.N.L
07/04/2025 - 20:30
900 ngày đi dọc đất nước Việt Nam để đi tìm lòng tốt của người lạ

Sau chuyến đi, Duy Hoàn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Với vài bộ quần áo, đôi chân trần và một quyết tâm sắt đá, Vũ Duy Hoàn (SN 2000, quê Nam Định) đã hoàn thành hành trình đi bộ xuyên Việt kéo dài gần 900 ngày.

Tháng 2/2020, khi nhiều người vẫn còn mải mê với guồng quay học hành, công việc hay mạng xã hội, Vũ Duy Hoàn đã dành cho mình một kỳ gap-year (kỳ nghỉ dài hạn) để thực hiện chuyến đi bộ xuyên Việt từ mũi Cà Mau đến cột cờ Lũng Cú.

Không phương tiện, không tài chính, hành trình hơn 3.000 km kéo dài 893 ngày của Hoàn chỉ bắt đầu với một quyết tâm sắt đá muốn chứng thực: Liệu lòng tốt của con người có còn ở ngoài xã hội?

900 ngày đi dọc đất nước Việt Nam để đi tìm lòng tốt của người lạ- Ảnh 1.

Duy Hoàn đã dành gần 3 năm để đi dọc Việt Nam và thử thách tìm lòng tốt ở người lạ.

Không có tiền đồng nghĩa với việc mỗi ngày trôi qua là một thử thách sống còn: Hoàn phải xin làm đủ nghề - bưng bê, rửa bát, cắt cỏ, phụ hồ... để đổi lấy thức ăn và chỗ nghỉ tạm qua đêm.

Vượt qua những nghi ngờ từ người lạ, những cái lắc đầu từ quán xá, hay cả ánh mắt e dè của nhiều người, Hoàn dần chạm đến trái tim của cộng đồng nhờ sự kiên trì và thái độ sống tích cực. Dọc đường, anh nhận được vô số sự giúp đỡ bằng bữa cơm ấm áp, tá túc trong mái nhà đơn sơ… "Có cô chú chưa từng gặp mình bao giờ, vậy mà sẵn sàng dừng xe hỏi thăm, mời về nhà ăn cơm. Đó là thứ khiến mình tin rằng lòng tốt vẫn luôn hiện diện ở khắp nơi trên đất nước này", Hoàn nói.

900 ngày đi dọc đất nước Việt Nam để đi tìm lòng tốt của người lạ- Ảnh 2.

Sau chuyến đi, Duy Hoàn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Tháng 8/2022, sau gần 3 năm rong ruổi, Hoàn đặt chân đến đích cuối cùng - cột cờ Lũng Cú, Hà Giang. Giây phút đó, anh bật khóc giữa làn gió miền biên viễn. Bởi lẽ chàng trai không chỉ vì hoàn thành mục tiêu đặt ra, mà vì tất cả những bài học, kỷ niệm và lòng người đã gặp trên đường đi.

Sau khi hoàn thành hành trình, Hoàn không dừng lại ở đó. Anh dự định dùng một phần tiền được cộng đồng ủng hộ trong suốt chuyến đi để thực hiện các dự án thiện nguyện tại vùng cao, đặc biệt là hỗ trợ trẻ em nghèo. Với anh, đó là cách để tiếp nối những điều tốt đẹp đã nhận được, và để hành trình không chỉ dừng lại ở bản thân mà còn lan tỏa ra cộng đồng.

"Mình từng nhận được quá nhiều yêu thương - từ một bữa cơm, một chỗ ngủ đến một lời động viên. Giờ là lúc mình trả lại bằng cách giúp người khác, đặc biệt là những đứa trẻ chưa có nhiều cơ hội", Hoàn nói.

Nguồn: Tự giưới thiệu
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm