Á hậu Đại dương Đặng Thanh Ngân: Từ khi yêu đã biết đặt mình vào vị trí của người khác

An Khê - Ảnh: Nhật Đỗ - Cửu Long Studio
06/09/2022 - 19:07
Đặng Thanh Ngân, sinh năm 1999, năm 2017 khi còn là sinh viên trường Đại học Cần Thơ, cô đã đạt danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Đại Dương.

Trở thành Á hậu cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 là bước ngoặt lớn trong cuộc đời- khi đó Ngân vừa bước sang tuổi 18. Điều này giúp cuộc sống của Ngân trở nên tốt đẹp hơn, mọi việc đến với cô cũng suôn sẻ hơn. Mẹ Ngân cũng thấy yên tâm hơn vì con gái đã trưởng thành và có thể tự lập.

Á hậu Đại dương Đặng Thanh Ngân: Theo đuổi đam mê và tận hưởng trọn vẹn những gì mình đang có - Ảnh 1.

Á hậu cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2018 khi 18 tuổi.

Ngân chia sẻ, hầu như mỗi cô gái đều mong được một lần tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Với Ngân, ban đầu đi thi cũng chỉ vì muốn thử, muốn đi ra ngoài để trải nghiệm và học hỏi nhiều hơn. Ngân thật sự vui khi một cô gái ở quê, vừa tròn 18 lại may mắn đoạt được danh hiệu Á hậu trong một cuộc thi cấp quốc gia.

"Nhưng thời điểm đó, Ngân còn non nớt, sợ áp lực dư luận nên quyết định an phận về quê tiếp tục con đường đại học. Nhưng sau một năm học thì Ngân lại nghĩ rằng mình mình đang lãng phí thành quả mà biết bao cô gái đều mong có được. Thế là Ngân lại xin mẹ chuyển lên Sài Gòn vừa đi diễn vừa đi học và nạp kiến thức cho một tương lai bền vững phía trước"- Ngân bày tỏ.

Ban đầu Ngân đi học với suy nghĩ có đủ kiến thức làm nghề nhưng càng học, cô càng mong được chạm đến hào quang. Một trong những may mắn là Ngân được làm học trò của NSND Việt Anh và thầy trợ giảng đạo diễn Lê Ngọc Tưởng. Sau 3 năm cố gắng, Ngân cho biết, đến với phim ảnh là một trong những ước mơ của Ngân và cô tin rằng "Đôi khi đi chậm nhưng sẽ chắc chắn và vững vàng hơn".

Yêu thích sự tự do

Ngân cho rằng đa phần các người đẹp bước ra sau mỗi cuộc thi họ đều đạt được cho mình những thành tựu nhất định cho nên việc mong muốn lựa chọn một người đàn ông phù hợp đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng Ngân là người yêu thích sự tự do, nhiều đam mê nên cô không thuộc típ người biết cách nuông chiều và không thích chịu đựng sự kiểm soát từ nửa kia.

Đúng lúc đúng thời điểm thì người yêu Ngân xuất hiện. Sau một thời gian tìm hiểu nhau, Ngân cảm thấy cả hai có nhiều sự tương đồng với nhau, rồi bạn trai Ngân giới thiệu cô với ba mẹ. Ba mẹ bạn trai Ngân cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho mối quan hệ của cô ngày càng khăng khít hơn.

Bạn trai Ngân là một người khá trầm tính, ít nói, nhưng lại rất sâu sắc. Anh hay quan sát, góp ý, giúp mình thay đổi những thói quen chưa tốt và hoàn thiện bản thân hơn. Ai cũng có cái tôi riêng nên đôi khi sẽ xảy ra mâu thuẫn trong những lần tranh luận nhưng cũng nhờ những lần cãi vã đã giúp cho mình nhận ra được nhiều điều hay và trưởng thành hơn từng ngày.

"Trước đây mình cũng thuộc người bốc đồng nhưng từ ngày bên nhau, mình đã biết khống chế cảm xúc hơn, biết lắng nghe để có thể chia sẻ và chịu đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận. Ngân nghĩ mỗi người chỉ sống một lần trên đời, thanh xuân thì ngắn ngủi nên cứ thỏa sức trải nghiệm, theo đuổi đam mê và tận hưởng trọn vẹn những gì mình đang có"- Ngân chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm