Á hậu Thụy Vân biết ơn mẹ vì đã 'ép' cô học thạc sĩ

19/11/2018 - 15:52
Á hậu Thụy Vân đã nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) sau 2 năm học tập. Cô còn vinh dự là một trong 5 gương mặt xuất sắc của khóa học.
Á hậu Thụy Vân được xem là một trong những người đẹp Hoa hậu Việt Nam không chỉ có nhan sắc cuốn hút mà còn có trình độ học vấn cao

 

Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội và có nhiều năm làm việc ở vai trò MC, biên tập viên của "Chuyển động 24h"
Cô thường xuyên được VTV giao cho dẫn "Bản tin tài chính", "Quốc gia khởi nghiệp" hay các chương trình giao lưu, bàn luận về chủ đề kinh tế cùng các CEO nổi tiếng
Do công việc của cô rất bận rộn nên để thu xếp thời gian đi học 3 buổi/tuần là cả một thử thách

 

Cách đây 2 năm, cô được viện FSB (Viện Quản trị và Công nghệ, Đại học FPT) trao học bổng nhờ thành tích thi xuất sắc vào khóa Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA). Cô là một trong 3 người nhận được học bổng ở mức cao nhất
Thụy Vân và con trai Tony
Sau 2 năm học tập, cuối tuần qua Thụy Vân đã nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ MBA cùng nhiều sinh viên cùng khóa. Cô còn vinh dự là một trong 5 gương mặt xuất sắc của khóa học
Ông xã cũng rất ủng hộ chuyện cô đi học và thường xuyên đưa đón cô. "Trong ngày tôi nhận bằng, ông xã đã đặt một bó hoa to để tặng vợ nhưng lại ngần ngại không thích chụp hình chung" - Thụy Vân chia sẻ. 
Do công việc của cô rất bận rộn nên để thu xếp thời gian đi học 3 buổi/tuần là cả một thử thách
Thụy Vân và bố đẻ. Chia sẻ về quãng thời gian học Thạc sĩ MBA, Á hậu Việt Nam 2008 cho biết, hai năm qua là một hành trình dài với hàng chục môn học
"Mỗi lần trở về nhà sau buổi học 3 tiếng, con trai tôi cũng hỏi 'Hôm nay mẹ đi học lại về muộn à?', khiến tôi rất áy náy và thấy có lỗi với con. Cũng có lần vừa hoàn thành bài thi hết môn, tôi phải đi thẳng ra sân bay để vào TP HCM công tác", Thụy Vân nhớ lại
Giải thích lý do quyết tâm hoàn thành tấm bằng Thạc sĩ MBA, Á hậu nói, cô phải cám ơn mẹ của mình. Sau khi nhận được học bổng, cô định không đi học vì nghĩ đến việc sẽ không có thời gian để vun vén cho tổ ấm, đặc biệt là chăm sóc con trai nhỏ. Thế nhưng mẹ cô đã tuyên bố "Nếu con không đi học, mẹ sẽ không bao giờ ra nhà con nữa!". Bà thậm chí còn tranh luận nảy lửa để thuyết phục con gái theo học Thạc sĩ MBA

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm