Ai bảo Đà Lạt dốc quanh co bà bầu không nên đi, thai phụ 6 tháng vui chơi "quên lối về"

Minh Nhật
15/03/2023 - 17:59
Ai bảo Đà Lạt dốc quanh co bà bầu không nên đi, thai phụ 6 tháng vui chơi "quên lối về"
Chị Linh Chi đã được tận hưởng một kỳ nghỉ thật vui vẻ tại Đà Lạt trước khi mẹ bầu bước vào kỳ nghỉ cữ sau sinh.

Ở Đà Lạt có nhiều con dốc nổi tiếng, đẹp như phim Hàn Quốc. Khách đến đây chỉ cần bấm máy là sẽ có ảnh đẹp. Tuy nhiên, mọi người thường khuyến cáo rằng, các chị em mang thai không nên đi đến những con dốc này. Bởi việc phải leo bộ lên những con dốc (có những dốc chỉ vỏn vẹn 480 mét nhưng nó khiến ai ai cũng toát mồ hôi hột mỗi khi ngước nhìn) có thể gây nguy hiểm cho thai nhi.

Tuy nhiên với mẹ bầu Nguyễn Hoàng Linh Chi (33 tuổi, sống tại TP Vinh) thì khác. Chị đã có một chuyến nghỉ dưỡng đầy lý thú trước khi bước vào kỳ ở cữ sau sinh.

Hình ảnh của chị Linh Chi tại Đà Lạt.

Mẹ trẻ cho hay: "Thời điểm mình đi Đà Lạt là đang mang bầu tháng thứ 6. Do bầu bé thứ hai nên bụng cũng nhanh to hơn nữa, cảm giác có vẻ nặng nề hơn. Khi mình chọn Đà Lạt là điểm nghỉ dưỡng trước khi lên bàn đẻ, nhiều người đã khuyên mình không nên đi vì lo sợ các con dốc ở Đà Lạt. Tuy nhiên mình đi du lịch với cả gia đình nên cũng có lên kế hoạch cụ thể lịch trình các địa điểm sẽ đi. Đà Lạt thì cảnh đẹp phải đến 100 địa điểm ấy. Nhưng vì bầu bí nên mình chọn đi những điểm gần trung tâm thành phố".

Mẹ trẻ thăm quan được rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Đà Lạt.

Mẹ bầu có những phút giây thư giãn, vui vẻ ở thành phố ngàn hoa Đà Lạt

Đây là lần đầu tiên chị Linh Chi đến Đà Lạt nên mẹ trẻ rất háo hức. Ấn tượng của mẹ bầu đó là thành phố ngàn hoa này rất đẹp và thơ mộng. Chỉ cần giơ máy ảnh lên là chị có ảnh đẹp sống ảo.

"Trước khi đi du lịch, vì đang mang bầu tháng thứ 6 thai kỳ nên mình tìm hiểu khá kỹ thời tiết ở Đà Lạt. Ở thành phố nghìn hoa này, thời tiết thay đổi theo giờ, có sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá lớn vì thế mình ưu tiên váy dài và áo khoác nhẹ hoặc cardigan, cần thêm mũ vì ban ngày sẽ nắng (nhớ mang kem chống nắng vì nắng kèm gió sẽ dễ bắt nắng lắm nha). Ngoài ra mẹ bầu nên ưu tiên đi giày bệt hoặc sandal đế mềm để dễ di chuyển.

Ngoài ra, khi đi máy bay, ngoài giấy tờ cần thiết như chứng minh thư, hộ chiếu... mẹ bầu nên mang theo sổ khám thai nhé. Hãng hàng không sẽ kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện bay không? Giấy tờ này phải đảm bảo không quá 7 ngày tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay. Nếu mang bầu từ 36 tuần (9 tháng) trở xuống, mẹ bầu được phép đi máy bay. Tuy nhiên, một số hãng bay sẽ chỉ chấp nhận vận chuyển phụ nữ có thai từ đủ 32 tuần (8 tháng) trở xuống. Các mẹ nên tìm hiểu kỹ quy định của hãng bay trước khi quyết định mua vé.

Có nhiều địa điểm mang bầu không được xuống ví dụ như Thác Datanla, nên mẹ bầu có thể ưu tiên các địa điểm khác, thường thì mang bầu được ưu tiên khi xếp hàng vào khu du lịch, hoặc đi đâu cũng được mọi người ưu tiên nên các mẹ an tâm nhé" - chị Linh Chi cho hay.

Chị Linh Chi vui chơi quên lối về ở thành phố mộng mơ.

Tại Đà Lạt, mẹ bầu đã đi được rất nhiều điểm đẹp như Thung lũng Tình Yêu, khu du lịch Thác Datanla, Quảng trường Lâm Viên, Dinh Bảo Đại, Chợ đêm Đà Lạt (cạnh đó là góc chụp Hồng Kong ở Đà Lạt mà ai đến Đà Lạt cũng sẽ checkin ở đó), Ga Đà Lạt, Thiền viện Trúc Lâm... Ngoài ra chị còn đến vườn hái dâu trực tiếp. 

"Lúc chưa đi cứ lo Đà Lạt dốc quanh co, đi lại nhiều sẽ mệt. Nhưng không, mình thực sự mê nơi này luôn vì cảnh đẹp, đồ ăn ngon, xứng đáng với tên gọi xứ sở mộng mơ, còn rất nhiều địa điểm mình chưa có dịp ghé thăm và chắc chắn mình sẽ quay lại nhiều nhiều lần nữa. Qua chuyến đi, mình cảm thấy thật vui và hạnh phúc. Mình được hít thở không khí trong lành, được nghỉ ngơi, vui chơi, giảm stress lo lắng trước sinh. Đi chuyến này về mình yên tâm đợi đến ngày lâm bồn rồi mọi người ạ" - chị Linh Chi cho hay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm