Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/01/2026 - 11:50 (GMT+7)

Ấm áp chương trình "Xuân yêu thương" đến với người bà đơn thân

Mỹ Lợi
Ấm áp chương trình "Xuân yêu thương" đến với người bà đơn thân

Hội LHPN phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi và các tấm lòng hảo tâm mang Tết sớm đến với gia đình bà Nguyễn Thị Loan

Giữa những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, trong căn nhà nhỏ đầu đường Hồ Xuân Hương (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), những tiếng cười của trẻ thơ và giọt nước mắt hạnh phúc của người bà đơn thân đã dệt nên một câu chuyện đẹp về tình người trong hoạn nạn.

Nỗi lo của người bà trong căn nhà mượn tạm

Ở tuổi gần 60, lại mang nhiều bệnh nền, thay vì được nghỉ ngơi, bà Nguyễn Thị Loan (trú tổ 8, phường Cẩm Thành) lại đang gồng gánh trên vai tương lai của 3 đứa cháu ngoại thơ dại (từ 5 đến 8 tuổi). Hoàn cảnh của bà Loan là một nốt trầm buồn: Chồng mất sớm, con gái đi làm xa, một mình bà nuôi cháu bằng xe bánh xèo buổi sáng với thu nhập bấp bênh.

Trước khi được một giảng viên trường Đại học Phạm Văn Đồng tốt bụng cho ở nhờ căn nhà nhỏ hiện tại, 4 bà cháu từng có thời gian phải dựng bạt ở tạm vỉa hè, thậm chí là nương náu nơi nghĩa trang. Trong căn nhà trống không có vật dụng đáng giá, nỗi lo lớn nhất của bà mỗi khi đông về chính là tấm chăn mỏng không đủ che ấm cho các cháu nhỏ vẫn chưa một lần được cắp sách đến trường.

Ấm áp chương trình "Xuân yêu thương" đến với người bà đơn thân- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Loan (trú tổ 8, phường Cẩm Thành) lại đang gồng gánh trên vai tương lai của 3 đứa cháu ngoại thơ dại (từ 5 đến 8 tuổi).

Nhịp cầu nhân ái và những món quà từ tâm

Thấu hiểu hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình" năm 2026, Hội LHPN phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi đã đứng ra kết nối, vận động các tấm lòng hảo tâm để mang Tết sớm đến với gia đình bà Loan. Những bộ nệm, ga, gối cao cấp cùng tiền mặt được trao tặng với mong muốn giúp các bé có giấc ngủ ấm áp hơn trong mùa đông giá rét. Cùng với những món quà ấm áp, chị Thanh (Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ 8) đã trao tặng một chiếc tủ thờ mới để bà Loan có nơi thờ tự chồng chu đáo hơn.

Nhận những món quà thiết thực, bà Loan nghẹn ngào: "Tôi chưa bao giờ dám mơ các cháu có được tấm nệm ấm như thế này. Đây là động lực để tôi tiếp tục sống và nuôi dạy các cháu."

Không chỉ có sự hỗ trợ từ các tổ chức, bà con lối xóm tại tổ 8 từ lâu đã là điểm tựa tinh thần, chia sẻ từng bát cơm, manh áo cho bốn bà cháu. Sự chung tay của Hội LHPN phường và các mạnh thường quân đã tô điểm thêm cho tinh thần "Lá lành đùm lá rách" của địa phương.

Theo chia sẻ của đại diện Hội LHPN phường Cẩm Thành, chương trình chia sẻ "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình" không chỉ là việc trao đi những món quà vật chất, mà còn là hành trình gieo hy vọng, để không một hội viên phụ nữ hay trẻ em nghèo nào bị bỏ lại phía sau khi mùa Xuân về. Thời gian tới, các cấp Hội trong phường đang tiếp tục hành trình kết nối những tấm lòng vàng để mang Tết ấm đến với nhiều hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận