Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi bước nữa, Diệp vào đời bằng sự chông chênh thiếu vắng tình cha. Thế nên, khi có gia đình, Diệp dồn cả thương yêu đời mình vào cái gia đình nhỏ này. Vậy mà, tai nạn ập đến, đôi chân Diệp có nguy cơ thành tàn phế.
Sau khi tự té trong nhà vệ sinh, chị Thúy bị dập tủy sống cổ, tay chân tê liệt rồi nằm một chỗ. Mọi ăn uống, sinh hoạt đều phải nhờ chồng trợ giúp. Rơi vào cảnh túng quẫn, 2 đứa con lớn phải nghỉ học để ở nhà giữ em, cơm ngày 3 bữa đều phụ thuộc vào tình thương của hàng xóm, cho gì ăn nấy.
Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Tổng cục Hậu cần bày tỏ sau khi nghe chia sẻ của nhiều tấm gương phụ nữ vượt khó vươn lên, tại cuộc gặp mặt cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên sáng ngày 7/3, tại Hà Nội.
Trong năm nay, Hội thành lập mô hình “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại các khu trọ đông trẻ em và nữ lao động.
3 năm trước, chú Nghĩa bị tai biến rồi mất sức lao động, một mình cô Điễm đi làm thuê để nuôi chồng và lo cho đứa con trai ăn học. Nhưng rồi đùng một cái, cơn đột quỵ đã khiến cô Điễm xuất huyết não, nhiễm trùng lở loét, bất động nằm một chỗ… gia đình rơi vào bế tắc.
Mắc phải chứng bệnh tan máu bẩm sinh, lá lách to khiến Lai Chí Linh (7 tuổi) trở nên ốm yếu, đi học thường ngất xỉu. Thấy cậu học trò nhỏ thó, bụng phình to mà cha mẹ nghèo không có cách nào xoay xở, thầy giáo chủ nhiệm nghẹn lòng cầu xin sự hỗ trợ của mọi người.
Vượt qua những đau đớn và mặc cảm ngoại hình sau vụ bỏng nghiêm trọng năm 2007, chị Bùi Thị Mỹ Anh (56 tuổi), Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu phố 7 phường Tân Hưng Thuận (quận 12, TPHCM), tích cực tham gia các hoạt động chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn như một cách cảm ơn đời.
Mời bạn đón xem buổi livestream bán đấu giá 5 sản phẩm được các cá nhân, đơn vị gửi tặng gây quỹ Mottainai vào 11h30 ngày 10/2/2023 (thứ 6) trên fanpage https://www.facebook.com/baophunuvn/, https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam.
Từng là trụ cột của cả gia đình khi vừa phải chăm sóc mẹ già, vừa lo cho 3 đứa con ăn học, chỉ sau một cơn co giật, anh Thống liệt nửa người phải nằm một chỗ. Nhìn cảnh túng quẫn, không còn khả năng chữa trị, nhiều lúc anh Thống muốn chết đi để cả nhà bớt khổ…
Việc kêu gọi từ thiện sẽ giúp bệnh nhân có cơ hội được điều trị tốt hơn. Tuy nhiên, trường hợp lợi dụng kêu gọi từ thiện để trục lợi đã bị xử lý hình sự.