Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/11/2025 - 22:16 (GMT+7)

Ấm lòng "Bát cháo tình thương" của Bộ đội Biên phòng tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Lê Thạch
Ấm lòng "Bát cháo tình thương" của Bộ đội Biên phòng tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Từng suất ăn ấm nóng được trao tận tay người nhà bệnh nhân

Ngày 18/11, chương trình “Bát cháo tình thương” của Bộ đội Biên phòng Nghệ An tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã mang đến những suất ăn ấm nóng và sự sẻ chia cho các bệnh nhi và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động giản dị nhưng đầy nhân ái này tiếp tục khắc họa hình ảnh người lính quân hàm xanh luôn đồng hành cùng nhân dân.

Trong buổi trưa của ngày đầu đông, hơn 200 suất cơm và cháo ấm nóng đã được các hội viên, đoàn viên chuẩn bị chu đáo và trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều phụ huynh xúc động khi nhận suất ăn từ tay các chiến sĩ quân hàm xanh. 

Chị Lê Thị Miền, ở xã Nghĩa Lộc, đang chăm con mắc bệnh nặng, chia sẻ: "Những ngày ở viện, mọi chi phí đều trở thành gánh nặng. Bát cháo, hộp cơm nghĩa tình như thế này giúp chúng tôi vơi đi một phần lo lắng và cảm thấy được quan tâm, động viên rất nhiều".

Ấm lòng “Bát cháo tình thương” của Bộ đội Biên phòng tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An- Ảnh 1.

Người nhà bệnh nhân xúc động khi nhận suất cơm ý nghĩa của chương trình

Ấm lòng “Bát cháo tình thương” của Bộ đội Biên phòng tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An- Ảnh 2.

Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng Nghệ An chuẩn bị chu đáo các suất ăn để phát tặng các bệnh nhân, người nhà bệnh nhân

Nhân dịp này, chương trình đã thăm hỏi và trao 4 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho 4 cháu là con em đồng bào dân tộc thiểu số đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện. Những món quà chứa đựng tình cảm sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần tiếp thêm động lực để các cháu và gia đình vững vàng vượt qua giai đoạn chữa trị đầy gian nan.

Anh Kha Văn Khăm, bố của bệnh nhân Kha Mạnh Hà, ở xã biên giới Nậm Cắn, xúc động nói: "Gia đình tôi ở xa, điều kiện thiếu thốn, nên món quà ngày hôm nay là sự động viên rất lớn. Món quà đã giúp chúng tôi có thêm niềm tin và cảm thấy không đơn độc trong hành trình chữa bệnh cho con".

Ấm lòng “Bát cháo tình thương” của Bộ đội Biên phòng tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An- Ảnh 3.

Các cán bộ chiến sĩ thăm hỏi, động viên các bệnh nhân nhi là người dân tộc thiểu số đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện

Chương trình "Bát cháo tình thương" một lần nữa khẳng định hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Nghệ An - những người lính luôn gần dân, vì dân, mang yêu thương đến những nơi đang cần sự sẻ chia nhất.

Đại úy Nguyễn Thị Kiều Oanh, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP Nghệ An, chia sẻ: Chương trình được tổ chức với tinh thần "Tương thân tương ái", đồng hành cùng các gia đình có con nhỏ điều trị dài ngày. Thời gian tới, Hội Phụ nữ sẽ phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên để tổ chức chương trình đều đặn hơn, mở rộng thêm các hoạt động hỗ trợ thiết thực như tặng sữa, đồ dùng cho trẻ em, thăm và hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận