Ấm lòng chuyện cặp vợ chồng tuổi xế chiều tự tay làm 1.400 món đồ chơi tặng trẻ em dịp Giáng sinh

Phương Thanh (dịch)
21/12/2020 - 17:15
Ấm lòng chuyện cặp vợ chồng tuổi xế chiều tự tay làm 1.400 món đồ chơi tặng trẻ em dịp Giáng sinh

Vợ chồng ông bà Mike và Judy Sullivan ở cùng xưởng chế tạo đồ chơi của mình. Ảnh: CNN

Để tự tay làm những món quà cho trẻ em dịp Giáng sinh năm nay, hai vợ chồng ông Mike và bà Judy Sullivan đã làm việc "quần quật" cả năm dù đã ở tuổi xế chiều. Giữa những khó khăn của đại dịch Covid-19, việc làm ý nghĩa của đôi vợ chồng đã giúp sưởi ấm trái tim của hàng ngàn trẻ em khắp đất Mỹ.

Đó là một nhà xưởng rất đỗi bình thường tọa lạc tại thành phố Desert Hot Springs thuộc bang California (Mỹ). Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài, bên trong nhà xưởng là hai tấm lòng nhiệt huyết và đầy năng lượng đang miệt mài chuẩn bị những món quà do chính bàn tay mình làm ra. Đó là ông Mike Sullivan, một cựu chiến binh hiện đã 72 tuổi có 26 năm cống hiến trong quân đội và người vợ của mình, bà Judy Sullivan.

Sau khi nghỉ hưu, cả hai ông bà đều cảm thấy buồn chán và cần làm gì đó. Vậy là họ quyết định tham gia câu lạc bộ chế tạo đồ gỗ. Dự án làm đồ chơi cho trẻ em là một trong những tâm huyết của cặp vợ chồng khi tham gia câu lạc bộ. Bà Judy Sullivan chia sẻ: "Vào dịp Giáng sinh, chúng tôi mới có cơ hội nhìn lũ trẻ nhận đồ chơi. Niềm vui đó thật hạnh phúc và mãn nguyện đối với chúng tôi".

Ấm lòng chuyện cặp vợ chồng tuổi xế chiều tự tay làm 1.400 món đồ chơi tặng trẻ em dịp Giáng sinh - Ảnh 1.

Ông Mike Sullivan và những món đồ chơi từ gỗ do chính tay mình chế tạo. Ảnh: CNN

Từ khởi đầu của 7 năm trước...

7 năm trước, ông Mike và bà Judy bắt đầu với sở thích chế tạo đồ chơi từ gỗ. Kể từ đó, làm đồ chơi và tặng cho trẻ em được ông bà xem như sứ mệnh thiêng liêng của mình. Dù đã ở độ tuổi nghỉ hưu, hai vợ chồng vẫn miệt mài đến xưởng, gần như 6 đến 7 ngày một tuần và 8 -10 giờ đồng hồ một ngày.

Ở xưởng, ông Mike phụ trách công đoạn chế tác. Ông mua gỗ, sau đó khoan, cưa để tạo thành các mẫu. Bà Judy là người kiểm tra chất lượng và hoàn thành khâu trang trí. Bà chia sẻ: "Tôi lướt tay lên tất cả các món đồ để kiểm tra bất kỳ sai sót nào, sau đó tôi phun sơn và tiến hành trang trí".

... đến sứ mệnh sưởi ấm trái tim trẻ nhỏ

Không như những mùa Giáng sinh trước, năm nay, những món đồ chơi của hai vợ chồng ông bà Sullivan đặc biệt có ý nghĩa với trẻ em hơn bao giờ hết. Do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 lên tình hình kinh tế, nhiều gia đình không đủ điều kiện để có thể mua quà cho trẻ nhỏ vào dịp thánh lễ này.

Cặp vợ chồng trưng bày những món đồ thủ công bên ngoài ngôi nhà của mình và sắp xếp lịch để cha mẹ có thể đưa con cái của mình đến tham quan và nhận quà. Tuy nhiên, ông bà luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc về khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang để phòng tránh lây lan virus.

Ngoài phát quà tại nhà, ông bà còn liên lạc những tổ chức khác để tặng những món đồ chơi đơn giản nhưng đầy ý nghĩa đến tay những trẻ em khác. Ông Mike cho biết hiện đang giao hàng trăm món đồ chơi đến một trường mẫu giáo và một bếp ăn nhà thờ. Hơn nữa, ông bà còn gửi đến tận ndiana và Texas thông qua đường bưu điện. Không chỉ gửi tặng đồ chơi, cặp vợ chồng còn trả cả tiền phí gvận chuyển, dù những chi phí này là một khoảng khó khăn đối với họ.

"Chỉ cần có đủ khả năng, chúng tôi sẵn sàng gửi những món đồ chơi đến bất cứ nơi đâu có thể", ông Mike hồ hởi chia sẻ.

Giám đốc tổ chức từ thiện Scott Wolf (Mỹ) cho biết, ông bà Sullivan đã tặng quà cho hàng ngàn trẻ em trong nhiều năm nay. Những món quà đã đem lại niềm vui và sưởi ấm trái tim của lũ trẻ. Dù giản đơn, nhưng tâm huyết và tình yêu thương mà ông bà đặt trong từng món đồ chơi là điều quý giá hơn bao giờ hết.

Đồ chơi do ông bà Sullivan tự tay làm đa dạng về kiểu mẫu và bắt mắt về hình dáng. Từ tàu hỏa, ô tô, xe tải, xe kéo đến những loại đồ chơi mang tính giáo dục như bảng chữ cái, đồ chơi xếp hình hoặc những khối các hình học, tất cả đều mang dấu ấn riêng của ông bà Sullivan và đều được lũ trẻ yêu thích.

Ấm lòng chuyện cặp vợ chồng tuổi xế chiều tự tay làm 1.400 món đồ chơi tặng trẻ em dịp Giáng sinh - Ảnh 2.

Những món đồ chơi bằng gỗ đơn giản nhưng tràn đầy tình yêu thương của ông bà Jullivan. Ảnh: CNN

Trước khi những món đồ chơi được "xuất xưởng", 15 người cháu và 4 người chắt của ông bà là những đứa trẻ thử đồ chơi đầu tiên. Theo ông bà Sullivan, tốt hơn nên để con cháu của mình thử đồ chơi trước để xem lũ trẻ thích điều gì và không thích điều gì. Sau đó ông bà sẽ củng cố và tiến hành gửi chúng đến những trẻ em khác.

Tuổi thơ đầy kỉ niệm với những món đồ chơi bằng gỗ là một trong những động lực thôi thúc ông Mike làm đồ chơi và tặng cho trẻ em

Ông Mike sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó với cha là một thợ mỏ. Các anh của ông đều là thợ mỏ. Hầu hết những món quà ông Mike nhận được khi còn bé chỉ là đồ chơi bằng gỗ do chính cha và các anh mình chế tạo.

"Tôi biết cảm giác vui mừng khôn xiết khi nhận được những món đồ chơi thủ công, đơn giản nhưng đầy ấm áp. Chính vì vậy, tôi muốn lan truyền tình cảm này đến nhiều trẻ em ở thời hiện tại và hy vọng chúng sẽ cảm nhận được niềm vui bình dị này", ông Mike chia sẻ.

Cha và các anh của ông Mike đã qua đời từ rất lâu, nhưng niềm đam mê với gỗ và nghề làm mộc vẫn giữ lại trong ông và người vợ của mình. Chính sự yêu thương và tấm lòng nhân hậu đã giúp hai vợ chồng vượt qua những khó khăn của tuổi già để tiếp tục sứ mệnh sản xuất đồ chơi và tăng cho hàng ngàn trẻ em khắp đất Mỹ.

Nguồn: CNN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm