Ăn thịt cóc, một em bé tử vong

02/08/2016 - 20:32
Đó là trường hợp của cháu Triệu Hữu Thìn (sinh năm 2014), là con của chị Đặng Thị Vinh, xóm Mỏ Sắt, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
 Hàng xóm chia buồn với gia đình chị Vinh

Theo lời kể của người thân trong gia đình, vào khoảng 16 giờ ngày 1/8, chị Đặng Thị Vinh đi làm ruộng về bắt được một con cóc, chị đã làm thịt và chế biến thành món ăn cho gia đình. Trong bữa cơm có chị Vinh, hai cháu Triệu Hữu Thìn và Triệu Hữu Giáp là con đẻ của chị Vinh và Triệu Hữu Tường (là cháu họ chị Vinh) cùng ăn thịt cóc.

Sau khi ăn xong đến khoảng 20 giờ cùng ngày, cả 4 người đều có biểu hiện chóng mặt, khó thở, đau bụng và buồn nôn. Gia đình đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Đến 14 giờ ngày 2/8, cháu Thìn (nhỏ tuổi nhất) đã tử vong, 3 người còn lại vẫn đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm