Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/07/2026 - 19:31 (GMT+7)

Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng và kỷ vật đặc biệt trước lúc xa con

Phước Long
Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng và kỷ vật đặc biệt trước lúc xa con

Bức ảnh gia đình của Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng. Ảnh tư liệu

Cuộc đời của Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng là bản anh hùng ca về lòng yêu nước, ý chí bất khuất và tinh thần chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của dân tộc. Song, phía sau người chiến sĩ kiên cường ấy là hình ảnh của người phụ nữ dành trọn tình yêu cho gia đình, một người vợ thủy chung, một người mẹ hiền thương con vô bờ bến.

Nâng niu từng trang trong cuốn album do mẹ trao lúc chia tay cách đây 66 năm, ông Lê Chí Công - con trai út của Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng - bồi hồi nhớ lại: "Năm 1960, tôi 4 tuổi, còn anh tôi lên 5. Vì nhiệm vụ cách mạng mà mẹ phải gửi anh em tôi ra Hà Nội học tập. Khi ấy còn quá nhỏ, chúng tôi chưa thể hiểu hết sự hy sinh và nỗi lòng của mẹ. Chỉ đến khi biết đọc, biết viết, rồi xem lại những kỷ vật mẹ trao, tôi mới cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ đã dành cho anh em chúng tôi".

Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng và kỷ vật đặc biệt trước lúc xa con- Ảnh 1.

Bút tích của Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng trong album khi viết về người con trái lớn của mình - ông Lê Minh Chánh trước lúc chia tay, năm 1960

Theo lời kể của ông Lê Chí Công, trong hành trang chuẩn bị cho 2 con trước khi lên đường ra Hà Nội, ngoài các vật dụng cần thiết hằng ngày, Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng gửi theo cuốn album rất đặc biệt và đó chính là kỷ vật quan trọng nhất được ông gìn giữ đến tận bây giờ.

Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng và kỷ vật đặc biệt trước lúc xa con- Ảnh 2.

Ông Lê Chí Công - con trai út của Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng - chia sẻ về hình ảnh, bút tích của Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng trong cuốn album mà đối với ông, đó là kỷ vật quan trọng nhất mà mẹ đã để lại.

Lật từng trang trong album, nét bút của Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng hiện ra mềm mại nhưng cứng cáp, dứt khoát. Mỗi nét bút không chỉ phản ánh sự cẩn trọng của người viết mà thể hiện khí chất kiên cường của người nữ chiến sĩ cách mạng và trái tim yêu thương của một người mẹ với các con trước lúc chia xa.

Những trang đầu của cuốn album được Bà dành trọn để lưu lại từng dấu mốc tuổi thơ của 2 con. Từ những thông tin cơ bản như ngày tháng năm sinh, tên cha mẹ đến tình trạng sức khỏe, cân nặng, tánh tình… "Đây là kỷ vật đặc biệt của mẹ dành cho anh em chúng tôi. Mẹ tôi là người chu đáo, tỉ mỉ trong chăm sóc con. Qua cuốn album này, có thể thấy được tình thương mẹ dành cho anh em tôi to lớn thế nào", ông Chí Công chia sẻ.

Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng và kỷ vật đặc biệt trước lúc xa con- Ảnh 3.

Bút tích của Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng trong album khi viết về người con trái út của mình - ông Lê Chí Công trước lúc chia tay, năm 1960

Trong cuốn album, Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng dành riêng 1 trang với lời giới thiệu: "Gia đình chúng tôi". Ở đó, Bà cẩn thận dán từng tấm ảnh nhỏ của 4 thành viên trong gia đình: Chồng, 2 con và chính mình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng để thấy rằng, dẫu phải gác lại hạnh phúc riêng để dấn thân cho sự nghiệp cách mạng, nhưng trong tim người nữ chiến sĩ Lê Thị Riêng, mái ấm gia đình vẫn luôn là khoảng trời thiêng liêng. Mỗi tấm ảnh như gửi gắm nỗi nhớ, niềm yêu thương và lời hẹn, ước mong về một ngày đoàn tụ mà Bà mãi chưa kịp thực hiện.

Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng và kỷ vật đặc biệt trước lúc xa con- Ảnh 4.

Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng dành 1 trang để giới thiệu "GIA ĐÌNH CHÚNG TÔI". Theo lời ông Lê Chí Công, gia đình đã lấy hình chân dung Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng ra để dùng làm ảnh thờ. 

Nỗi nhớ con chưa kịp nguôi ngoai, cũng trong năm 1960, nữ chiến sĩ Lê Thị Riêng nhận được hung tin khi chồng Bà - chiến sĩ cách mạng Lê Trọng Tam đã anh dũng hy sinh trong chuyến công tác tại xóm nhỏ Đông Yên, xã Đông Hòa (Dĩ An, Biên Hòa, Bình Dương, nay là TPHCM).

Ông Lê Chí Công thuật lại, theo lời những đồng đội từng gắn bó với liệt sĩ Lê Thị Riêng, những tháng ngày khi hay tin chồng hy sinh, mặc dù mọi nhiệm vụ trong công tác đều hoàn thành nhưng ẩn sâu bên trong, nỗi niềm riêng vẫn hiện lên qua ánh mắt và nét mặt đượm buồn. "Tôi nghĩ rằng, đó là những tháng ngày khó khăn nhất với Mẹ. Chồng hy sinh, 2 con nhỏ thì ở xa, không được gặp mặt…", ông Chí Công xúc động nói.

Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng và kỷ vật đặc biệt trước lúc xa con- Ảnh 5.

Ông Lê Trọng Tam (hàng trên, thứ 3 từ phải qua), chồng của Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng trong 1 lần vinh dự được gặp Bác Hồ

Biến đau thương thành nghị lực, Bà tiếp tục con đường cách mạng, mang theo trong tim nỗi đau riêng nhưng chưa bao giờ chùn bước trước lý tưởng mà mình đã chọn. Trong những dòng nhật ký ghi ngày 9/2/1962, Bà viết: "Bao nhiêu mong nhớ đợi chờ làm tắt ngấm! Đời tôi đã trải qua lắm lần tang tóc như thế, nhưng không lần nào sâu nặng bằng lần này. Còn lại 2 con sống xa mẹ, chúng là nguồn hạnh phúc, là sức mạnh giúp tôi hăng hái đi lên, không bao giờ lùi bước. Tôi sẽ chiến đấu cho hạnh phúc không tan, cho con sớm gần mẹ, cho mọi người không còn tang tóc, chia ly…".

Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng và kỷ vật đặc biệt trước lúc xa con- Ảnh 6.

Chân dung Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng (1925 - 1968). Ảnh tư liệu

Có thể nói, cuộc đời của Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng là bản anh hùng ca về lòng yêu nước, ý chí bất khuất và tinh thần chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của dân tộc. Dù đối diện trước cái chết, Bà vẫn giữ trọn khí tiết của người chiến sĩ, hiên ngang, bất khuất và son sắt với lý tưởng cách mạng, với Bác Hồ. 

Song, phía sau khí chất kiên cường của người chiến sĩ là hình ảnh người phụ nữ dành trọn tình yêu cho gia đình. Bà một người vợ thủy chung, một người mẹ hiền thương con vô bờ bến. Sự hy sinh cao cả của Bà đã trở thành biểu tượng về tinh thần phụng sự Tổ quốc, đồng thời là ngọn lửa luôn thắp sáng niềm tin, truyền cảm hứng cho các thế hệ phụ nữ Việt Nam hôm nay và mai sau.

Anh hùng, liệt sĩ Lê Thị Riêng sinh năm 1925 tại làng Vĩnh Mỹ, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) trong một gia đình nông dân và sớm chịu cảnh mồ côi cha mẹ khi còn tấm bé. Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân lầm than dưới ách áp bức bóc lột của bọn địa chủ cường hào và ách thống trị của thực dân Pháp, Bà đã sớm giác ngộ và tham gia cách mạng khi tuổi đời chỉ vừa đôi tám. Bà trở thành chiến sĩ cách mạng với tên "Hai Riêng" và cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc

Năm 1965, khi đang là Khu ủy viên Sài Gòn - Gia Định, Bà được giao nhiệm vụ Trưởng Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định (T4), phụ trách cánh đô thị và nông thôn. Tháng 5/1967, trong một chuyến đi công tác, Bà bị địch bắt. Do biết rõ Bà là nữ cán bộ cách mạng, chúng tìm mọi thủ đoạn dụ dỗ nhưng Bà quyết không khai báo. Dù bị địch đánh đập, châm điện, đốt cháy trơ xương ngón tay, toét 2 bàn chân… nhưng tất cả đều thất bại trước tinh thần và ý chí bất khuất "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của Bà.

Khuya mùng 1, rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, kẻ thù đã chở Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng cùng Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu (tức Chín K) và nữ chiến sĩ Hoa vận Phùng Ngọc Anh trên 1 chuyến xe để thủ tiêu. Trong những giây phút cuối cùng, đối diện trước họng súng của kẻ thù, Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng vẫn giữ trọn khí phách của người chiến sĩ cách mạng, hiên ngang ba lần hô vang: "Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn năm!"

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tên Bà được đặt cho nhiều con đường, tên công viên và trường học.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận