Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

TAG anh hùng llvtnd

Anh hùng La Văn Cầu và câu chuyện hiếm có: Được đặt tên đường khi còn sống

Anh hùng La Văn Cầu và câu chuyện hiếm có: Được đặt tên đường khi còn sống

Xã hội 15:31 26/06/2026

Trong lịch sử đặt tên đường ở Việt Nam, việc lấy tên một cá nhân khi người đó vẫn còn sống là điều vô cùng hiếm gặp. Bởi theo thông lệ, tên đường thường được dành để tưởng nhớ những danh nhân, anh hùng, nhà văn hóa hay những người có nhiều cống hiến sau khi họ đã qua đời. Thế nhưng, với Đại tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu (1932-2026), sự ghi nhận của nhân dân dành cho ông đã vượt qua khuôn khổ thông thường. Ông được nhiều tài liệu ghi nhận là trường hợp hiếm hoi, thậm chí là duy nhất, được đặt tên đường khi vẫn còn tại thế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND của Quân khu 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND của Quân khu 3

Thời cuộc 13:08 10/04/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 3 sẽ ý thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và trách nhiệm vinh quang trên chặng đường mới.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND của Quân chủng Hải quân

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND của Quân chủng Hải quân

Thời cuộc 15:21 28/02/2026

Sáng 28/2, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Báo Phụ nữ Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

“Nội tướng” của anh hùng Lê Hữu Tựu

“Nội tướng” của anh hùng Lê Hữu Tựu

Chính trị - Xã hội 16:55 22/12/2022

Tròn nửa thế kỷ trôi qua, mỗi lần giỗ chồng là Anh hùng Lực lượng vũ trang Lê Hữu Tựu (SN 1944, hy sinh ngày 22/12/1972), bà Nguyễn Thị Mứt đều tự tay ngâm gạo nếp thổi xôi, tự tay nấu mâm cơm canh cúng ông. Đồ lễ, đồ mã cũng phải tự tay bà sắm; hoa quả trên ban thờ cũng là tay bà bày biện, bà mới yên tâm.