Áo dài - hơi thở từ phố

Bài, ảnh: Hoài Thương
12/05/2020 - 18:30
Áo dài - hơi thở từ phố
Đường Pasteur, đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai đến Trần Quốc Toản (TPHCM) lâu nay được nhiều người gọi là “phố áo dài”. Bởi lẽ, con đường này có nhiều cửa hiệu áo dài nổi tiếng Sài Gòn. Ở đó, các nhà may “lão làng” với các “anh Ba”, “cô Ba” từ nhiều thập kỷ nay vẫn gắn bó với việc cắt, may áo dài.

"Em có đam mê chụp hình với áo dài vậy nên em thường đến đường Pasteur để may. Giá cả may một chiếc áo dài tùy thuộc vào chất liệu mình chọn như gấm, lụa, áo dài thêu hay vẽ tay hoặc in. Ở phố áo dài, em có nhiều lựa chọn. Mỗi cửa hiệu có một cách may riêng nhưng họ đều là những người thợ giỏi".

Nguyễn Thảo (Bình Thạnh, TPHCM)

Nằm ở đầu đường Pasteur, tiệm may Liên Hương có tuổi đời gần 30 năm. Chủ nhân của nó là nhà thiết kế (NTK) Liên Hương. Chị cho biết, chị sinh ra trong một gia đình trí thức, ba mẹ làm nghề giáo. Từ nhỏ đến lớn chị đã thấy mẹ, thấy dì mặc áo dài đi dạy học. Dần dần, hình ảnh đó đã ăn sâu trong tiềm thức của chị. "Tủ áo dài của mẹ lúc bấy giờ có trên 100 bộ. Có một thời gian gia đình khó khăn, một phần do tình hình chung, một phần do gia đình đông con nên mẹ tôi đã cắt áo dài của mình để lấy vải may quần áo hoặc cắt ngắn cho 5 cô con gái mặc. Lúc đó tôi rất đau lòng. Tôi nhớ mẹ từng nói rằng: Thời gian đầu, đứng trên bục giảng không còn mặc áo dài, mẹ thấy ngại ngùng trước học sinh, không còn cảm giác tự tin và an tâm như trước. Tôi hiểu được nỗi niềm đó của mẹ, một người từ nhỏ đến lớn, đến khi đi làm cũng gắn bó với áo dài, bỗng dưng thay đổi thì đương nhiên mẹ tôi không kịp thích nghi. Cũng vì những ký ức đó mà tôi quyết tâm xây dựng một cửa hiệu áo dài", NTK Liên Hương nhớ lại.

Áo dài - hơi thở từ phố - Ảnh 2.

Nhà thiết kế Liên Hương (bìa trái) đang tư vấn cho khách hàng

Khi đất nước bước vào thời kỳ mở cửa, áo dài được khôi phục qua các cuộc thi, ngày càng có nhiều người mặc, chị bắt đầu mở cửa hiệu Liên Hương rồi dần khẳng định được tên tuổi của mình, chinh phục được nhiều khách hàng.

Những góc phố đa sắc

Áo dài - hơi thở từ phố - Ảnh 3.

"Phố áo dài" Pasteur được tạo nên bởi các cửa hiệu mọc san sát

Rời cửa hiệu áo dài Liên Hương, chúng tôi chạy xe về gần cuối đường, nơi các cửa hiệu Thiết Lập, Nha, Phương, Trang... mọc lên san sát. Trên con phố này, người ta có thể tìm thấy nhiều cửa hiệu từ may đến bán các loại vải, vẽ thuê, trang trí áo dài… tất cả tạo nên một con phố đa sắc. Trên con đường này, nhà may được cho là lâu đời nhất là nhà may Thiết Lập, có mặt từ hơn 60 năm trước. Những người thợ may trong tiệm đều là người cùng một gia đình. Ngoài ra, còn có một số tên tuổi khác như Nha, lấy theo tên của bà chủ tiệm là Phạm Thị Nha, người từng thiết kế áo dài cho nhiều hoa hậu Việt.

"Nói đến phố áo dài, người dân TPHCM sẽ nghĩ ngay đến đường Pasteur. Trong đó, nhà may tôi tin chọn là cửa hiệu Liên Hương. Mẹ tôi từng may áo dài cưới ở đó rồi đến tôi".

Nguyễn Ánh Tuyết (quận 1, TPHCM)

Tiệm may áo dài Trang, số 256A Pasteur, cũng là một trong các nhà may nổi tiếng ở tuyến đường Pasteur. Chủ tiệm may Trang cho biết, khi còn là sinh viên, chị học một ngành khác và đi làm thêm ở một tiệm may. Từ đó, chị "bén duyên" với nghề may. Khi nhận ra đam mê của mình, chị đã chuyển sang học thiết kế thời trang. "Ban đầu tôi học may đầm dạ hội và may áo dài. Sau đó, tôi cảm thấy mình có duyên với áo dài nhiều hơn nên chuyển sang chuyên may áo dài. Ban đầu, tôi đặt cửa hàng ở đường Cách Mạng Tháng 8, sau đó chuyển về đường Pasteur. Bởi vì người ta thường nói "buôn có bạn, bán có phường", tôi thấy ở đây thích hợp cho việc phát triển thương hiệu", chị Trang lý giải.

Áo dài - hơi thở từ phố - Ảnh 5.

Hoa Hậu Mỹ Linh trong một thiết kế của nhà thiết kế Liên Hương

"Đất lành chim đậu", khoảng chục năm gần đây, ngày càng có nhiều cửa tiệm áo dài mọc lên trên con phố này. Họ cùng nhau tạo nên một phố nghề rất riêng ở đất Sài Thành, góp phần gìn giữ trang phục truyền thống của Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm