Argentina bàng hoàng trước vụ giết hại 3 thiếu nữ và phát trực tiếp trên mạng xã hội

Morena Verdi là 1 trong 3 thiếu nữ bị sát hại trong một vụ án đang làm rúng động Argentina
Vụ tra tấn và giết hại dã man 2 thiếu nữ và 1 bé gái, được phát trực tiếp trên Instagram, đang làm rung chuyển Argentina. Các nhà điều tra nghi ngờ đây là vụ trừng phạt của các trùm ma túy.
Hôm 24/9/2025, thi thể của 2 chị em họ cùng 20 tuổi là Morena Verri và Brenda Del Castillo, cùng Lara Morena Gutierrez, 15 tuổi, được tìm thấy tại một ngôi nhà ở vùng ngoại ô phía Nam Buenos Aires.
Họ đã bị tra tấn và sát hại trực tiếp trên Instagram, trong một phiên phát sóng được 45 thành viên của một tài khoản cá nhân theo dõi, Bộ trưởng an ninh tỉnh Buenos Aires, Javier Alonso, phát biểu tại một cuộc họp báo ngay sau đó.
Alonso cho biết 4 người đã bị bắt vì vụ giết người nhưng truyền thông địa phương đưa tin hôm 25/9 rằng con số đã tăng lên 12.
Các nạn nhân đã mất tích trong 5 ngày. Alonso cho biết họ đã bị dụ lên 1 chiếc xe tải tại khu phố La Tablada, cách Buenos Aires khoảng 20 km về phía nam, bằng những lời lẽ giả dối.
"Họ đã rơi vào cái bẫy do một tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia tạo ra, tổ chức này đã vạch ra một chiến lược để giết họ", ông nói.

Hàng ngàn người Argentina biểu tình phản đối nạn giết phụ nữ ở Buenos Aires
Vụ giết người này dường như được thực hiện nhằm "trừng phạt các cô gái" vì đã vi phạm nội quy của băng đảng và để cảnh cáo các thành viên khác.
Theo phân tích pháp y sơ bộ, các nạn nhân, những người mà các nhà điều tra cho biết có quan hệ với thủ lĩnh băng đảng ở khu thương mại Flores của Buenos Aires, đã bị sát hại vào ngày họ mất tích.
Cảnh sát phát hiện ra đoạn phát sóng trên Instagram sau khi một trong những người bị giam giữ tiết lộ thông tin này khi đang bị thẩm vấn, Alonso cho biết. Lệnh bắt giữ đã được ban hành đối với nghi phạm là trùm băng đảng, khoảng 23 tuổi và có biệt danh là "Little J" hoặc "Julito".
Ngay trong đêm 24/9, hàng chục người đã biểu tình ở Flores và La Tablada để phản đối vụ giết người.
Viết trên X, Thống đốc Buenos Aires Axel Kicillof cho biết: "Buôn bán ma túy không có biên giới hay quyền tài phán, và nó cũng sử dụng mọi hình thức bạo lực phân biệt giới tính".
Các tổ chức chính trị và xã hội đã kêu gọi một cuộc tuần hành khác vào ngày 27/9 tại trung tâm Buenos Aires với khẩu hiệu "Không có nạn nhân tốt hay xấu; chỉ có nạn giết phụ nữ. Không có mạng sống nào là vô giá trị".
Hàng ngàn người biểu tình đã tập trung tại thủ đô Buenos Aires của Argentina để kêu gọi công lý cho ba nạn nhân.
Một số người biểu tình giơ cao tấm biển ghi tên và ảnh của các nạn nhân - Morena Verdi và Brenda Del Castillo, 2 chị em họ 20 tuổi, và Lara Gutierrez, 15 tuổi. Một tấm biển ghi dòng chữ "Đó là một vụ giết người vì ma túy!".
"Phụ nữ cần được bảo vệ hơn bao giờ hết", cha của Del Castillo, ông Leonel, phát biểu tại cuộc biểu tình.