Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
11/01/2026 - 08:32 (GMT+7)

"Avatar 3: Lửa và tro tàn" có khung cảnh đẹp nhưng chưa mang thông điệp mới

Trần Hồ Lam (tổng hợp)
"Avatar 3: Lửa và tro tàn" có khung cảnh đẹp nhưng chưa mang thông điệp mới

Oona Chaplin trong vai phản diện Varang ở phần thứ ba của loạt phim “Avatar”. Ảnh: Disney

Ra mắt khi Disney đang thắng lớn với "Zootopia 2", "Avatar 3: Lửa và tro tàn" nhanh chóng chứng minh sức hút khi không chỉ làm nóng phòng vé mà còn khiến các phần phim trước đó trở lại ngôi đầu bảng xem nhiều nhất trên các nền tảng trực tuyến.

Hãng phim Disney cho biết, tính đến hiện tại, theo ước tính doanh thu phòng vé từ các nước trên thế giới, phim Avatar 3: Fire and Ash (tạm dịch: Avatar 3: Lửa và tro tàn) của James Cameron đã vượt mốc 1 tỉ đô la. 

Đây là một thành tích phòng vé vang dội nữa đối với Cameron, người đã đạo diễn 3 trong 4 bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại phòng vé toàn cầu, gồm: Avatar; Avatar: The Way of WaterTitanic.

Bầu trời Pandora đẹp đến nghẹt thở 

Khi xem Avatar 3, nhiều chuyên gia điện ảnh của Hollywood vẫn không thể phủ nhận tác phẩm vẫn sở hữu kỹ xảo xuất sắc. 

Lửa dung nham, nước đại dương, bầu trời Pandora với khung cảnh thiên nhiên kỳ ảo, rực rỡ sắc màu, những dãy núi, hệ thực vật phát sáng và những sinh vật bay khổng lồ tiếp tục được James Cameron chăm chút đến từng chi tiết. Từ những cảnh đi săn đến các cảnh đại chiến trên không và dưới biển, bộ phim vẫn mang lại cảm giác choáng ngợp về mặt thị giác, điều làm nên thương hiệu Avatar suốt hơn 1 thập kỷ qua.

Mạch truyện tiếp tục xoay quanh xung đột quen thuộc giữa người Na'vi (người ngoài hành tinh) và Sky People (loài người mang theo tham vọng khai thác và hủy diệt). 

Jake Sully vốn dĩ là một cựu lính thủy đánh bộ hóa thân thành Avatar (cơ thể lai tạo giữa người và Na'vi, được điều khiển từ xa bởi con người để giao tiếp với người Na'vi). Anh xuống hành tinh Pandora, nơi tộc người Na'vi sinh sống và học cách sống hoà hợp với họ.

Tuk (Trinity Bliss) là một trong những thành viên mang dòng máu lai giữa người và người Na'vi của gia tộc Sully. Ảnh: Disney

Tuk (Trinity Bliss) là một trong những thành viên mang dòng máu lai giữa người và Na'vi của gia tộc Sully. Ảnh: Disney

Trung tâm của câu chuyện vẫn là nhân vật chính là Jake Sully, vợ và các con nhưng thông điệp của câu chuyện dần nghiêng về thế hệ trẻ với những khủng hoảng tuổi trưởng thành, mất mát và bản sắc. 

Điểm mới đáng chú ý của phần 3 là sự xuất hiện của tộc Mangkwan (Ash People) - những Na'vi sống giữa vùng đất núi lửa. Nhân vật Varang, thủ lĩnh Mangkwan, mang đến sắc thái u tối và cực đoan hơn cho thế giới Pandora, đẩy xung đột lên mức khốc liệt và tàn nhẫn.

Bộ phim đào sâu các chủ đề về nỗi đau, sự mất mát, thù hận và đặt ra những câu hỏi: Liệu để tồn tại, người ta có buộc phải sử dụng chính sự bạo lực của kẻ thù? Khi thiên nhiên, môi trường sống bị đẩy đến bờ vực nguy cấp, liệu lòng nhân từ có còn là một lựa chọn?

The Hollywood Reporter đánh giá cao sự nghiêm túc và cảm xúc mà Cameron gửi gắm, đặc biệt qua diễn xuất của Zoe Saldaña trong vai Neytiri, một người mẹ giằng xé giữa tình yêu, nỗi đau và cơn thịnh nộ. 

Dấu hỏi cho chặng đường tiếp theo

Về doanh thu, Avatar 3 rõ ràng là một thành công thương mại, tiếp tục chứng minh sức hút toàn cầu của thương hiệu Avatar. Thế nhưng, giới truyền thông và điện ảnh Mỹ cho rằng những thông điệp trong phần mới nhất của Avatar 3 không mới và cách kể chuyện dần thiếu đột phá khiến trải nghiệm thưởng thức không còn được bùng nổ.

Tờ BBC thẳng thắn cho rằng Avatar 3 là phần phim dài nhất nhưng cũng yếu nhất, khi kéo dài gần 197 phút mà vẫn không tạo được một câu chuyện trọn vẹn với mở - cao trào - kết. Nhiều đoạn bị đánh giá là lê thê, thoại nặng tính "giáo điều" và cốt truyện rơi vào trạng thái lặp lại chính mình.

Spider (Jack Champion), cậu bé loài người từ "The Way of Water" đã trở lại trong phần tiếp theo này. Ảnh: Disney

Spider (Jack Champion), cậu bé loài người từ phần "Avatar: The Way of Water" đã trở lại trong phần tiếp theo này. Ảnh: Disney

Avatar 3: Lửa và tro tàn là một nghịch lý quen thuộc của các bom tấn dài hơi: Thành công về thương mại nhưng không còn giữ được cảm giác mới mẻ. Theo BBC, khung cảnh, kỹ xảo trong phim vẫn đẹp, bi tráng và vẫn mang thông điệp bảo vệ thiên nhiên đầy tính thời sự. Song, "phép màu" từng khiến Avatar trở thành biểu tượng điện ảnh toàn cầu dường như đã phai nhạt phần nào sau 3 phần phim.

"Với 2 phần tiếp theo đã được lên kế hoạch, câu hỏi lớn đặt ra không phải là "Avatar có còn bán vé được không?", mà là James Cameron sẽ kể câu chuyện này theo cách nào để không chỉ lặp lại chính mình?", chuyên gia điện ảnh Nicholas Barber của BBC nhận định.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận