Bà lão "ngày đi ăn xin, tối về biệt thự" đi nhặt rác rồi không thấy về

Nguyễn Long
04/04/2024 - 14:22
Bà lão "ngày đi ăn xin, tối về biệt thự" đi nhặt rác rồi không thấy về

Trước đây bà Phượng thường xuyên đi nhặt rác.

Từ cuối tháng 3/2024 cho tới nay, nhiều người bất ngờ vì không thấy bà lão "ngày đi ăn xin, tối về biệt thự" về nhà nữa. Sau đó có thông tin cho rằng bà Phượng đã mất tích hay bị công an bắt...

Xách bao đi nhặt rác rồi không thấy về nữa

Hồi cuối tháng 1/2024, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin kèm video một bà lão được cho là người "vô gia cư giả" chuyên đi nhặt ve chai và "giả khổ" để nhận quà từ thiện từ các nhà hảo tâm, nhưng thực tế, bà lão này có nhà biệt thự cổ trị giá hàng chục tỷ đồng ở trên phố Tô Hiến Thành (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Thông tin trên ngay sau đó đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhiều ý kiến bày tỏ không đồng tình với việc làm của bà, nhưng cũng không ít ý kiến bày tỏ sự đồng cảm vì bà đã tuổi cao sức yếu, phải đi nhặt ve chai, xin đồ từ thiện để sống qua ngày.

Theo tìm hiểu, bà lão được nhắc đến trong câu chuyện trên tên là Nguyễn Thị Kim Phượng (85 tuổi) sinh sống tại ngôi nhà biệt thự Pháp cổ ở địa chỉ số 63A phố Tô Hiến Thành, giá trị hàng chục tỷ đồng. Ngôi nhà này có 3 hộ gia đình sinh sống, bà Phượng có hộ khẩu ở tầng 1, còn tầng 2, 3 là của gia đình khác.

Câu chuyện về bà lão này những tháng ngày qua vẫn được dư luận quan tâm. Nhiều người vẫn thường xuyên qua nhà bà Phượng để xem tình hình bà ăn ở thế nào. Thế nhưng từ cuối tháng 3/2024 cho tới nay, nhiều người bất ngờ vì không thấy bà Phượng trở về nhà nữa. Sau đó có thông tin cho rằng bà Phượng đã bị mất tích, cũng có thông tin cho rằng bà bị công an bắt.

"Cách đây một tuần tôi thấy bà ấy xách bao đi lượm rác nhưng mãi không thấy về. Chúng tôi tưởng bà ấy có mệnh hệ gì. Mấy ngày nay thấy cán bộ phường đưa người xuống dọn rác trong nhà bà thì chúng tôi mới biết chuyện", một người hàng xóm cho hay.

Hàng xóm mừng vì bà lão được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội

"Tôi nghe tổ trưởng tổ dân phố và bên phường thông tin rằng cụ đã được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc. Chúng tôi nghe tin đều mừng", một người hàng xóm khác của bà Phượng nói.

Cũng theo người hàng xóm, bà Phượng có người thân sinh sống trong thành phố nhưng không hợp nên ít qua lại. Bà lại sống "khác người", thích đi nhặt rác đem về chất đầy trong nhà, ngoài sân, không biết chăm sóc bản thân... nên việc đưa vào trung tâm là cần thiết.

"Trước kia cứ vài ngày bên phường lại đưa người xuống dọn rác để đỡ mùi hôi thối. Sau đó bà ta lại tiếp tục đi nhặt rác đem về chất đầy trong nhà, ảnh hưởng đến những người sống trong căn biệt thự và hàng xóm. Từ ngày bà Phượng được đưa đi, nhà sạch sẽ hẳn, khu phố cũng không còn mùi hôi", người hàng xóm chia sẻ.

Bà lão "ngày đi ăn xin, tối về biệt thự" đi nhặt rác rồi không thấy về- Ảnh 1.

Khu vực này trước đây ngập rác, giờ đã được dọn sạch sẽ

Sở dĩ người này nói vậy bởi trước kia bà Phượng ăn uống rất dị. Hàng xóm cho đồ ăn, khi là bát bún chả, lúc bữa cơm thịt... nhưng bà không ăn ngay. Thay vào đó bà lại treo ở cửa đến khi ôi thiu mới ăn. Bà cũng không ngủ trong nhà mà đem chăn màn ra nhà vệ sinh chung ở tầng 1 để nằm...

Căn nhà đầy rác đã được dọn sạch sẽ

"Nhiều người cho rằng bà Phượng có vấn đề nhưng sống cạnh mới biết bà rất bình thường, thậm chí minh mẫn và khỏe mạnh so với tuổi 85. Chúng tôi vẫn đùa rằng bà sống thọ vì 'sở thích' dị. Tôi mong rằng vào trung tâm bảo trợ bà sẽ có cuộc sống an hưởng tuổi già đúng nghĩa", người hàng xóm nói.

Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với PV Báo PNVN, lãnh đạo UBND phường Lê Đại Hành xác nhận, cuối tháng 3/2024, bà Phượng đã được chính quyền thành phố đưa vào chăm sóc tại trung tâm bảo trợ xã hội ở huyện Đông Anh. Chính quyền phường, tổ dân phố sau sau đó đã xuống nhà dọn dẹp và thu gom rác giúp bà.

"Về thông tin bà Phượng bị công an bắt là hoàn toàn không chính xác", lãnh đạo phường Lê Đại Hành khẳng định.

Bà lão "ngày đi ăn xin, tối về biệt thự" đi nhặt rác rồi không thấy về- Ảnh 2.

Góc sân chỉ còn lá rụng chứ không còn rác

Trước đó, trong một lần trò chuyện với PV Báo PNVN, bà Phượng cho biết, bà là người gốc Hà Nội, căn nhà đang ở là do bố mẹ bà để lại. Trước đây, thời bà còn trẻ, bà từng là giáo viên dạy môn Văn ở tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương và Hưng Yên). Sau đó bà quay lại Hà Nội làm việc trong một tòa soạn báo ở vị trí đọc bông (sửa lỗi chính tả).

Từ khi nghỉ việc tại tòa soạn báo, bà bắt đầu đi lang thang nhặt ve chai để mưu sinh. Trong quá trình đi nhặt ve chai, bà có gặp nhiều đoàn từ thiện và các đoàn đều chủ động cho bà đồ ăn, quần áo, chứ chưa bao giờ bà ngửa tay xin ai cái gì.

Bà Phượng cho hay, bố mẹ, anh chị em ruột của bà đều đã mất từ lâu, bản thân bà không lấy chồng nên cũng chẳng có con. Sống một mình nên cứ lang thang, không nấu ăn, hàng ngày đi nhặt ve chai và ai cho gì thì ăn cái đó.

Vì trong nhà chất đầy ve chai nên bà Phượng đã mang chăn gối xuống nhà vệ sinh để ngủ. Dù được hàng xóm và chính quyền địa phương nhiều lần khuyên ngăn nhưng bà Phượng vẫn chọn nhà vệ sinh làm chốn nghỉ ngơi mỗi tối.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm