Mai Khoa và con trai |
Mất con, Mai Khoa tinh thần bất ổn, khóc như mưa như gió suốt ngày đêm. Cô không ăn, không ngủ, người suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần. Được bạn bè chỉ dẫn, Mai Khoa đi tới bất kỳ cơ quan công quyền nào mà thấy rằng có khả năng giúp đỡ cô. Không tập trung được vào công việc, Mai Khoa xin nghỉ làm. Công việc của cô hàng ngày là viết thư gửi đi khắp nơi cầu cứu. Có tất cả 130 địa chỉ ở tại Việt Nam, Nhật Bản và Đài Loan đã được Mai Khoa trực tiếp tới gửi Đơn hoặc Thư trình bày sự việc của mình.
Hiện Mai Khoa đang phụ mẹ làm tóc tại quê nhà Bến Tre. Số tiền kiếm ra bao nhiêu, được để dành trả nợ những người đã giúp đỡ cô về tài chính suốt thời gian đi tìm con 2 năm qua.
Mai Khoa cho biết, cô đang tập trung phụ mẹ làm việc, gom tiền mua chiếc điện thoại có thể truy cập internet. Sau đó, sẽ khôi phục lại trang cá nhân trên Facebook, vì không hiểu lý do ra sao mà trang cá nhân bị mất mật khẩu, xóa gần hết các hình ảnh đi tìm con mà cô đã dày công cập nhật từ hơn 2 năm trước.
"Tôi đau đớn về sự cả tin và những sai lầm của mình. Quá nhiều áp lực dồn tới, nhiều lúc tôi nghĩ chắc khó có thể trụ được. Nhưng khi nhìn cha mẹ, họ chỉ có 1 mình tôi là con trên đời này. Họ yêu thương tôi, cũng như tôi yêu thương con trai mình, nên tôi phải ráng hết sức để đi làm kiếm tiền. Nhất định tôi không bỏ cuộc đi kiếm con trai. Tôi sẽ tìm con suốt cả đời này, đến khi nào nhắm mắt xuôi tay", Mai Khoa khóc nức nở, cho biết.
Những ngày đầu đưa con trai về Nhật Bản, ông Namita Masanobu vẫn liên lạc với mẹ của bé nhưng càng về sau càng thưa dần.
Mai Khoa không thể làm gì hơn ngoài việc dồn dập gọi điện và nhắn tin, mà Namita Masanobu không trả lời. Đang nuôi con nhỏ, tự nhiên bị mất con, Khoa nhớ bé quay quắt. Cô tuyệt vọng cùng cực, cầu xin chồng hờ mang cậu con trai quay trở lại Việt Nam.
Cuối cùng thì Namita Masanobu cũng liên lạc với Mai Khoa qua viber. Trong cuộc điện thoại xuyên đêm, kéo dài 8 tiếng đồng hồ, người đàn ông Nhật Bản này thừa nhận đã nói dối Mai Khoa về việc ly dị vợ để tạo sự tin tưởng ở cô. Đồng thời, ông Namita Masanobu cũng tâm sự, vợ của ông là bà Namita Masami bị bệnh vô sinh. Nếu ly dị bà này, thì ông ta sẽ mất rất nhiều tài sản và của cải. Bởi vậy, ông bà đã lập ra phương án "lừa đảo hôn nhân" này, để qua Việt Nam kiếm người sinh con rồi mang về Nhật Bản. Trước đó, ông Namita đã gặp vài cô gái Việt Nam khác tại Sài Gòn, nhưng mọi việc chưa thành công.
Ông Masanobu Namita |
Không thể chấp nhận những lời nói của ông Namita, Mai Khoa đã gào khóc trong điện thoại khàn đặc tiếng, mong ông đưa cậu con trai trở về Sài Gòn. Nhưng bỏ mặc những lời cầu xin của bà mẹ trẻ, Namita Masanobu tắt máy và bắt đầu từ lúc đó, toàn bộ thông tin của ông ta trên facebook đã được xóa sạch. Người này cũng không dùng số điện thoại cũ nữa.
Nghe xong những lời "tâm sự" của chồng hờ, Mai Khoa rơi vào cơn bấn loạn khủng khiếp. Trước đó, cô vẫn hy vọng ông Namita Masanobu sẽ hồi tâm đổi ý. Cô liên hệ với nhiều bạn bè chung của 2 người để nhờ can thiệp. Nhưng Namita thông qua 1 người bạn đã hăm dọa nếu Mai Khoa làm bung bét mọi việc lên, thì ông ta sẽ tung các bức hình "nóng" chụp Khoa thời còn sống chung lên mạng.
Dù bị bắt mất con, nhưng vào ngày sinh nhật của bé Atsuhiro Namita, Mai Khoa vẫn mua bánh kem chúc mừng con. Hy vọng tới ngày nào đó, mẹ con sẽ đoàn tụ |
Cơ thể gầy yếu, tinh thần tuyệt vọng và đau khổ, nhưng Mai Khoa vẫn ráng thực hiện các bước để xin visa qua Đài Loan. Sự việc đang thực hiện thì Luật sư thông báo rằng, ông Namita đã rời bỏ trường Đại học đi đâu không rõ. Chưa tìm được con, tiền bạc cạn kiệt, Mai Khoa đã phải bán chiếc xe gắn máy đang đi, chiếc điện thoại smarphone đang xài, để trả mọi chi phí liên quan. Cô khổ sở hơn nữa khi nhìn thấy cha mẹ luôn bị những người ở quê bàn tán xì xào về việc của mình.
Ông Masanobu Namita, cậu con trai Atsuhiro Namita và Mai Khoa chụp hình tại Sài Gòn |
Mời đọc giả theo dõi vụ việc chị Trần Thị Mai Khoa (SN 1986, Bến Tre) bị người chồng hờ ngoại quốc lừa mất con trai: Bài 1: Một phụ nữ Việt mất con vì chồng hờ ngoại quốc Bài 2: Đã mất con, người mẹ còn bị dọa tung ảnh nóng Bài 3: Quản lý Xuất nhập cảnh và An ninh cửa khẩu làm sai vụ mất con |