Tags:

bà nà

Vui chất ngất với ba minishow của Vũ hội Ánh Dương

Vui chất ngất với ba minishow của Vũ hội Ánh Dương

Ba xứ sở đặc sắc nhất trong “Vũ hội Ánh Dương”- show nghệ thuật đang “làm mưa làm gió” trên đỉnh Bà Nà, đã được tái hiện lại bằng ba minishow siêu chất, trình diễn vào 3 khung giờ khác nhau trong ngày (trừ thứ 3), đem đến một thế giới giải trí vui chất ngất, khiến du khách mê say, quên lối về.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2019 tiếp tục xướng danh Sun World Ba Na Hills

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2019 tiếp tục xướng danh Sun World Ba Na Hills

Lần thứ 5 liên tiếp, Khu du lịch Sun World Ba Na Hills được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2019 ở hạng mục Top 5 Khu du lịch và vui chơi giải trí tốt nhất Việt Nam. Lễ vinh danh và trao giải vừa được Tổng cục Du lịch tổ chức tối 15/7 tại Hà Nội.

Những người Bà Nà xưa kể chuyện đầu tư trên đỉnh núi Chúa

Những người Bà Nà xưa kể chuyện đầu tư trên đỉnh núi Chúa

Không ít doanh nhân hơn một thập kỷ trước đã “bươn chải” trên đỉnh núi Chúa của Đà Nẵng nhưng chưa tìm thấy thành công. Cũng nhiều người ôm hoài bão đánh thức vùng đất thiên đường đó, nhưng đành từ bỏ bởi nhiều khó khăn không vượt qua nổi. Sau 10 năm lặng lẽ đứng sau sự vươn mình bừng tỉnh của Bà Nà, họ - những người Bà Nà xưa cũ ấy – lại thầm lặng mừng vui cho vùng đất mình đau đáu yêu thương.

Bà Nà và cuộc đổi đời của những bông hồng xứ lạ

Bà Nà và cuộc đổi đời của những bông hồng xứ lạ

Cho tới trước khi đến Đà Nẵng, chưa lúc nào Cibelly, cô vũ công lớn lên từ khu ổ chuột nghèo nàn thuộc vùng ngoại ô Sao Paulo (Brazil) dám mơ đến việc dành dụm được một khoản tiền cho riêng mình. Cibelly chỉ là một trong số rất nhiều “bông hồng xứ lạ” đang có cuộc sống mới bình yên trên đỉnh Bà Nà.

Bà Nà - từ vùng đất hoang phế đến 'Khu du lịch hàng đầu Việt Nam'

Bà Nà - từ vùng đất hoang phế đến 'Khu du lịch hàng đầu Việt Nam'

Người Đà Nẵng trước đây có câu “Bất đáo Bà Nà phi hảo hán” - nghĩa là chưa lái xe lên được tuyến Bà Nà thì chưa phải hảo hán, bởi đường lên Bà Nà rất hiểm trở. Người Đà Nẵng nay tự hào: “Chưa đi chưa biết Bà Nà, Đi rồi mới biết đâu là cõi tiên”.