Vì thấy vết thương nhẹ không phải trường hợp cấp cứu nên không được ưu tiên, nhóm côn đồ đã đánh bác sĩ Phó khoa. Bác sĩ Lê Đình Sơn can ngăn nên bị nhóm côn đồ đánh gây thương tích nặng.
“Có cán bộ y tế phải bỏ mạng khi đang cấp cứu cho bệnh nhân”, Đại biểu Vũ Thị Nguyệt (đoàn Hưng Yên) đã bức xúc nêu thực trạng về sự an toàn của môi trường hành nghề y tế, trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội của Quốc hội sáng nay, 30/10.
Về việc bác sĩ BV Xanh pôn bị bố bệnh nhi hành hung, lãnh đạo BV khẳng định: Cháu bé bị vết thương trên hàm mặt, không có máu me kinh khủng nên bệnh viện ưu tiên cấp cứu bệnh nhân nặng trước, chứ không có chuyện không đón tiếp.
Trong lúc bác sĩ V.H.C đang trao đổi thì người nhà bệnh nhi bất ngờ đứng dậy đấm liên tiếp vào mặt. Một nhân viên y tế khác chạy vào can ngăn cũng bị chửi mắng, tấn công. Đồng thời, người nhà tự rút tiền bỏ ra bàn để 'tạo hiện trường giả'.
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Hà Tĩnh phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra nhanh chóng xác minh, xử lý kẻ hành hung y bác sĩ và thực tập sinh khi đang cấp cứu cho bệnh nhân tại BV Đa khoa Hà Tĩnh
Khi bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân mới nhập viện, một người đàn ông tự xưng là người nhà bệnh nhân lao vào hành hung. Thấy bác sĩ bị đánh, một thực tập sinh vào can ngăn cũng bị người này đánh liên tiếp vào mặt, đầu khiến cả bác sĩ và thực tập sinh bị thương.
Bệnh nhân không bị bệnh hay chấn thương nhưng “nằng nặc” xin tháo đốt ngón tay. Không được chấp nhận, bệnh nhân mang dao phay đe dọa khiến bệnh nhân và y bác sĩ hoảng loạn.
Vụ việc xảy ra tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa TƯ Thái Nguyên. Trong lúc các y bác sĩ đang cấp cứu cho người nhà thì anh trai bệnh nhân chửi bới đe dọa kíp trực. Khi được mời ra ngoài, người nhà bệnh nhân đã đập phá khoa Cấp cứu.
Năm 2017 nổi lên những vụ hành hung cán bộ, nhân viên y tế gây hoang mang trong đội ngũ những người làm y tế và gây bức xúc trong dư luận. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, đây cũng là vấn đề mà bà quan tâm, trăn trở nhất hiện nay.
“Trong khi đang cấp cứu cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông, tôi bị người nhà đánh vào mặt. Lúc đó, dù bị đánh rất đau, nhưng tôi vẫn nghĩ tới người bệnh, bình tĩnh xử lý không chút hoảng loạn cho đến khi đưa bệnh nhân vào đến BV an toàn”.