Bài học về nghị lực sống của một cô giáo trẻ mắc bệnh ung thư

Gia Hân
09/06/2020 - 12:30
Bài học về nghị lực sống của một cô giáo trẻ mắc bệnh ung thư
Mặc dù đang mắc căn bệnh ung thư tụy gần 10 năm nay nhưng cô giáo Nguyễn Lữ Thu Hồng, giáo viên Trường THCS Nghĩa Hưng (Chư Pah, Gia Lai) vẫn dồn nhiều tâm sức để đứng vững trên bục giảng. Hơn thế, cô còn đam mê thiện nguyện và truyền cảm hứng về nghị lực sống cho nhiều bệnh nhân ung thư.

Yêu nghề gõ đầu trẻ

Biết mình mắc căn bệnh ung thư tụy không thể chữa trị nhưng cô gái trẻ Nguyễn Lữ Thu Hồng  vẫn kiên trì theo đuổi ước mơ nghề giáo. Cô đã trúng tuyển  vào trường ĐH Quy Nhơn. Trong suốt 4 năm đại học, Hồng phải “chiến đấu” với bệnh tật vừa nỗ lực học tập không ngừng.  Cuối cùng cô cũng hoàn thành chương trình với tấm bằng Cử nhân Sư phạm.

Bài học về nghị lực sống của một cô giáo trẻ mắc bệnh ung thư - Ảnh 1.

Cô Hồng (chính giữa) đã được Tỉnh đoàn Gia Lai chọn là một trong 50 tấm gương học tập và làm theo tấm gương của Bác

Thời gian đầu ra trường, Hồng chưa thể xin được việc. Cô đã tự mở lớp gia sư tại nhà. Hạnh phúc với cô là mỗi ngày được nghe tiếng trẻ nhỏ ê a đánh vần và tiếng nói cười rôm rã của cô trò. Có lẽ chính tình yêu học trò đã giúp cô có thêm động lực sống và vượt qua bệnh tật.

Hồng tâm sự: “Hơn 3 năm làm gia sư ở nhà, năm 2016 sau thời gian làm hợp đồng tôi đã đăng kí thi tuyển viên chức và đậu vào dạy ở một ngôi trường vùng khó tại huyện Chư Prông, Gia Lai. Sau đó được chuyển lên dạy ở huyện Chư Pah”.

Dù bệnh tật nhưng cô luôn lạc quan và tin yêu vào cuộc đời. Cô thường xuyên  sáng tác thơ, văn, truyện ngắn gửi lên các báo với bút danh Lữ Hồng. Qua đó, cô gửi gắm tâm sự về công tác “gieo chữ” cho các học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, là những vần thơ về cuộc sống tươi vui, là nêu cao những mối quan hệ bình dị như tình thầy - trò, tình cảm cảm gia đình…

“So với nhiều người mắc bệnh ung thư khác, tôi còn được sống được cống hiến và theo đuổi ước mơ, vậy nên tôi thấy mình  đang còn rất may mắn. Cũng vì vậy, tôi quên dần đi bệnh tật và làm mọi thứ để giữ ước mơ. Bí quyết của tôi là lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống. Chắc có lẽ vậy mà gần 10 năm nay căn bệnh không tái phát và ước mơ trở thành một cô giáo đã hiện thực”, Hồng phấn khởi nói.

Đam mê thiện nguyện

Trong thời gian đi dạy, cô Hồng luôn cùng với các đồng nghiệp, đoàn thanh niên tham gia nhiều hoạt động tình nguyện như quyên góp sách vở, quần áo cho các em học sinh. Biết cô mắc bệnh hiểm nghèo nhưng có lòng hướng thiện nên hàng tuần liên tục có rất nhiều đoàn từ thiện đã gửi quà như: sách, vở, quần áo trắng và các như yếu phẩm gồm: gạo, mắm, muối nhờ cô Hồng trao đến các bà con nghèo trong vùng…

Khi có nhiều người liên hệ gửi gắm những món quà đến với học sinh và bà con vùng cao, tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc. Được mọi người tin tưởng nên tôi luôn tình nguyện đi khắp các bản làng và trao tận tay bà con”, Hồng cho biết.

Bài học về nghị lực sống của một cô giáo trẻ mắc bệnh ung thư - Ảnh 2.

Dù mắc bệnh ung thư nhưng cô giáo Hồng luôn đam mê thiện nguyện.

Lần phát quà gần đây nhất là dịp Tết nguyên đán vừa qua, một nhà hảo tâm gửi 3 tấn gạo và các nhu yếu phẩm đến bà con ở xã biên giới. Lúc đó, cô cùng với bác tài xế vượt hơn 80km đường rừng để chở gạo và nhu yếu phẩm đến xã Ia Mơr (Chư Prông, Gia Lai) nhằm hỗ trợ cho các bà con nghèo đón Tết.

“Tôi cảm thấy sống vui vì đã thực hiện được 3 điều. Dù mắc căn bệnh ung thư, nhưng mình vẫn sống và được đứng trên bục giảng, truyền cho các em giá trị sống, tình yêu thương… Sống với đam mê viết lách, đưa những nỗi niềm, tâm sự của mình vào văn thơ. Đặc biệt, có sức để đi và viết về cuộc sống, văn hóa của những bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Sống cùng ung thư và chia sẻ, tiếp thêm hy vọng cho những người có cùng hòa cảnh”, cô Hồng nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm