Bài học xương máu về sự “ổn định” ở tuổi 20+

Thanh Tâm
19/10/2021 - 20:00
Bài học xương máu về sự “ổn định” ở tuổi 20+

Ảnh minh hoạ

Đúng vậy, sự lười biếng của tôi trong tuổi 23, dẫn đến sự bế tắc của tuổi 35 hiện tại. Nếu ai đó còn đang trong độ tuổi 20+ tươi đẹp, đừng quên chăm chỉ làm việc, trau dồi kĩ năng chuyên môn trong công việc...
Thanh Tâm thân mến!

Tôi đã nhận được một bài học lớn cho chính mình nhưng có vẻ hơi muộn vì tôi đã khá lớn tuổi. Gia đình, con cái, công việc của tôi... mọi thứ bị trì trệ sau đợt dịch Covid-19 vừa qua. Đúng vậy, sự lười biếng của tôi trong tuổi 23, dẫn đến sự bế tắc của tuổi 35 hiện tại. Nếu ai đó còn đang trong độ tuổi 20+ tươi đẹp, đừng quên chăm chỉ làm việc, trau dồi kĩ năng chuyên môn trong công việc, đừng vội chọn việc ổn định để rồi nếu không may mắn, kết quả sẽ giống tôi.

Tôi tốt nghiệp đại học loại giỏi, ra trường tôi đã may mắn có việc làm do người quen giới thiệu. Công việc trong 1 doanh nghiệp của nhà nước, lương tại thời điểm đó khá ổn, lại không quá vất vả, tôi vô cùng thích thú và cảm thấy may mắn. Trong khi các thằng bạn khác phải bon chen, bôn ba, học hỏi hết việc này, việc khác, qua hết thất bại này đến thất bại khác, thì tôi lại khá an nhàn. Chỉ sau 1 năm làm việc tôi đã thạo công việc ấy và mọi thứ cứ vậy vào guồng. Tôi đã lười nhác và chấp nhận 1 cuộc sống ổn định, với mức lương tầm trung bình khá.

Do công việc ổn định sớm, tôi nhanh chóng kết hôn và có con. Đồng lương thời còn độc thân, sau khi có gia đình trở nên thật khiêm tốn. Nhưng tôi lại tậc lưỡi, có công việc ổn định là sướng nhất rồi, ăn uống chi tiêu tiết kiệm 1 chút là được. Vợ tôi cũng có công việc gọi là ổn định, làm nhà nước giống như tôi, nên cả 2 ban đầu đều thấy thỏa mãn và thoải mái. Nhưng sau lần lượt 2 đứa con ra đời, nhiều bất cập, mâu thuẫn mới bắt đầu xảy ra. Nhìn vợ con nhiều lúc thèm cái nọ, muốn cái kia mà không mua được, tôi cũng thi thoảng thấy mình kém cỏi. Suy nghĩ học thêm nâng cao trình độ, rèn luyện ngoại ngữ, nhưng chưa kịp bắt đầu, tôi lại lười vì thấy công việc hiện tại cũng chẳng cần đến nó, vậy là lại thôi.

Đến lúc này, các bạn cùng lứa của tôi dần ổn, nhiều người trước bôn ba nay lại có nhiều thành tựu nhất. Đi họp lớp thấy người nọ kể, người kia kể về các trải nghiệm trong công việc, tôi thấy mình giậm chân tại chỗ quá lâu với cái mác "ổn định". Và rồi, khi dịch bệnh kéo đến dẫn đến kinh tế suy thoái. Đồng lương vốn khiêm tốn của tôi bị giảm, cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Công việc của tôi vẫn ổn định nhưng đã đến lúc tôi không thể sống và nuôi được gia đình bằng đồng lương ấy nữa. Và lúc này tôi đã 35 tuổi. 2 vợ chồng cố gắng chắt chiu, hà tiện. Chúng tôi cãi vã và tranh luận vì công việc, vì tiền nong... nhiều hơn. Vợ mong muốn tôi tìm công việc khác để thay đổi hiện tại, nhưng dù đã suy nghĩ rất nhiều, tôi vẫn không biết giờ này mình nên bắt đầu lại từ đâu.

Những kĩ năng, kinh nghiệm sau hơn 10 năm làm việc của tôi, chỉ phù hợp với đúng công việc hiện tại. Ngoài kia, các doanh nghiệp đang cần 1 người quản lý có đầu óc nhanh nhạy, năng động, luôn cập nhật những xu hướng mới và hiện đại trên thế giới, còn tôi thì... đã quá lâu rồi không trau dồi thêm những kĩ năng đó, thậm chí còn bị lạc hậu nhiều so với giới trẻ. "Ăn sẵn" khi tuổi còn trẻ, lười biếng rèn luyện, nâng cao kiến thức đã khiến tôi trở thành một người đàn ông bất lực ở hiện tại. Tôi đã cố gắng học thêm những điều mới, nhưng nó không còn dễ dàng như trước. Tôi không biết nên đi theo hướng nào, hối hận vì những gì đã bỏ lỡ.

Con cái vẫn cần đi học, sinh hoạt chi phí ngày một tăng, tiền lương lại bị giảm, vợ dù cố gắng "buôn bán online" cũng không thể gánh vác nổi. Hơn thế nữa, bố mẹ cả 2 bên đều không có lương hưu, tuổi cũng đã cao, sẽ có nhiều bệnh tật trong thời gian tới. Nếu tôi không thay đổi, tôi sẽ không thế nào giúp đỡ gì được cho gia đình. Tôi tìm giải pháp, nhưng suốt nhiều tháng nay vẫn giậm chân tại chỗ. Thanh Tâm ơi, tôi là một người đàn ông thất bại đúng không?

                                                                                                       Đình Toàn (Bắc Giang)

Toàn thân mến!

Chắc hẳn, bạn đang rất mệt mỏi và nhiều suy tư. Dịch bệnh hoành hành khiến nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Bài học bạn nhận ra lúc này cũng là một hồi chuông giúp cảnh tỉnh những bạn trẻ khác. Bởi điểm xuất phát với tấm bằng đỏ, bạn cũng là một sinh viên ưu tú và đầy cố gắng. Nhưng trong bất kì hoàn cảnh nào, việc học và rèn luyện cũng không nên dừng lại.

Bắt đầu lại vào thời điểm này đúng là bạn gặp nhiều khó khăn nhưng chưa hề quá muộn. Tìm hiểu chuyên ngành của mình cần các kỹ năng mới gì, tìm lớp học uy tín, ứng tuyển làm "Freelandcer" để thực hành và có thêm thu nhập. Có thể nhờ bạn bè giới thiệu công việc mới, lấy động lực thay đổi mình. Có thể tìm hiểu khả năng, thế mạnh của mình phù hợp với công việc mới nào. Đặt ra các mục tiêu vươn lên, từ dễ đến khó để không bỏ cuộc như những lần trước nhé.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm