“Bản giao hưởng” của hương thơm

Kim Anh
23/10/2021 - 13:00
“Bản giao hưởng” của hương thơm

Ảnh minh họa

Mở cánh cửa phòng tiệc, nơi anh tổ chức sinh nhật cho tôi, anh đứng trước mặt tôi, ngại ngùng cầm trên tay bó hoa bách nhật. Đó cũng là ngày tôi chính thức nhận lời cầu hôn của anh.

Tôi bị cuốn hút bởi những hành động lãng mạn mà anh làm cho người mình yêu và cũng từ đó tôi thêm yêu những bông hoa nhỏ nhắn màu tím ấy. Tôi háo hức và mong chờ những điều tương tự anh sẽ làm sau khi chúng tôi về chung một nhà. Thế nhưng, điều đó không diễn ra như tôi nghĩ.

Năm đầu tiên của cuộc sống hôn nhân, vào các ngày đặc biệt, tôi không nhận được những bông hoa yêu thích nữa. Anh xem đó là điều không cần thiết. Còn tôi, đã khó chịu và giận dỗi.

Một ngày, trên đường đi làm về, bị thu hút bởi những sắc màu rực rỡ trên chiếc xe hoa cách mình không xa, tôi tiến đến và dừng lại. Rất nhiều loại hoa được xếp xen kẽ trong một chiếc thúng lớn: Hồng vàng, hồng đỏ, baby, salem, cúc họa mi, cúc vạn thọ và cả những bông hoa bách nhật với 3 màu tím, đỏ, trắng. Cầm một bó hoa bách nhật màu tím người bán hàng vừa đưa cho, tôi để ra phía trước mặt ngắm nghía. Tôi quyết định, mình không cần phải đợi anh thể hiện sự lãng mạn ngày nào bằng việc mua hoa tặng tôi, để rồi khó chịu hay thất vọng nếu điều đó không diễn ra. Tự mua những gì mình thích là điều tôi có thể và tôi đã làm thế. Tôi chọn một bó bách nhật vào ngày hôm đó…

“Bản giao hưởng” của hương thơm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đã 3 năm rồi, gần như mỗi tuần, tôi đều mua những bông hoa nhiều màu sắc, mùi hương bất cứ khi nào mình thích. Vì chúng có thể làm sáng bừng không gian sống quanh tôi, làm căn nhà của tôi luôn ngập tràn những "bản giao hưởng" của hương thơm. Chúng mang lại cho tôi niềm vui và sự cổ vũ mỗi ngày. Bởi thế mà tôi không còn lãng phí thêm giây phút nào chờ đợi và suy nghĩ xem người đàn ông của mình có nhớ đến việc tặng hoa cho tôi hay không.

Tôi cũng tự mua thêm các chậu hoa đặt quanh sân nhà để chăm sóc. Thử sức mình với việc trồng thêm nhiều loại hoa mới cũng là điều thú vị. Tôi háo hức chờ đợi hoa nở từng mùa và vui vẻ dành hàng giờ để ngắm nghía góc bình yên đó của mình. Có lúc, tôi giải trí bằng việc cắt vài bông hoa và sáng tạo kiểu cắm hoa độc đáo cho riêng mình. Đối với tôi, chúng trở thành trung tâm, điểm nhấn ngay tiền sảnh, tại phòng khách, trên bàn ăn, trong phòng bếp, cạnh gương phòng tắm và nhiều vị trí khác nữa. Dường như không có giới hạn để những bông hoa ấy khoe sắc, tỏa hương. Điều quan trọng là tôi có thể tự tạo không gian đầy hương sắc mang đến niềm vui cho bản thân chứ không chờ đợi ai khác mang đến.

Ngày ấy, anh yêu thương và chu đáo với tôi theo nhiều cách. Anh thể hiện bằng việc tạo ra những bất ngờ vượt ngoài mong đợi của tôi. Từng bó hoa cũng đã là một phần trong ngôn ngữ tình yêu anh dành cho tôi. Thế nhưng, hành động lãng mạn của anh đã thay đổi, những bông hoa bách nhật ngày nào khiến tôi cười cũng được thay thế bằng điều khác mà anh xem là cần thiết ưu tiên. Đó là món ăn chăm sóc sức khỏe, ghế massage khi thấy tôi mệt, đôi giày mới đế thấp lúc tôi than đau chân, hay cặp kính mới khi tôi than mỏi mắt, sản phẩm chăm sóc da khi thấy làn da của tôi kém sắc… Những món quà ấy tôi biết cũng có "hương thơm" dịu dàng thư thái như mỗi bông hoa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm