Bạn trai mới ghen với người yêu cũ của tôi
Ảnh minh họa
Sự im lặng ấy khiến em hẫng hụt và ức chế. Em không hiểu mình đã làm sai điều gì. Em không phản bội, không giấu giếm, không dây dưa với quá khứ. Vậy mà em lại bị đối xử như người có lỗi. Điều khiến em bối rối nhất là anh không hề nói ra sự ghen tuông hay khó chịu của mình mà chọn cách rút lui, lạnh nhạt, để em tự đoán, tự chịu đựng.
Chị Thanh Tâm kính mến!
Em viết thư này trong một tâm thế rối bời, vừa buồn, vừa tủi, lại không hiểu nổi chính mối quan hệ mà mình đang ở trong đó. Sau nhiều năm chia tay mối tình đầu, em nghĩ mình đã đủ bình tĩnh và trưởng thành để bước vào một mối quan hệ mới. Vậy mà chỉ sau vài tháng rung động trở lại, em thấy mình như đang lạc trong một vùng cảm xúc mù mờ.
Chuyện bắt đầu từ sinh nhật em cách đây không lâu. Sáng hôm đó, em nhận được một lẵng hoa to kèm lời chúc quen thuộc từ người yêu cũ. Chúng em đã chia tay 4 năm, không liên lạc, không níu kéo, chưa từng có ý định quay lại. Anh ấy chỉ gửi hoa cho em vào dịp sinh nhật và ngày chia tay. Em không trả lời, không cảm ơn, cũng không vứt bỏ hay phản ứng thái quá, đơn giản vì anh ấy không ở gần và em không thấy việc đó cần phải làm ầm lên.
Nhưng bạn trai mới của em thì khác. Khi nhìn thấy lẵng hoa, anh ngỡ ngàng, rồi buồn ra mặt. Em giải thích rất rõ ràng rằng giữa em và người cũ không còn bất kỳ kết nối nào. Anh im lặng, gật đầu, nhưng ánh mắt thì xa hẳn. Vài ngày sau, anh nói phải đi công tác. Hai tuần liền, anh không đến gặp em. Mỗi lần em gọi điện hay nhắn tin, dù sáng sớm hay tối muộn, anh đều viện cớ bận việc để kết thúc nhanh. Có hôm đã khuya, em nhắn tin hỏi thăm, anh nói mệt quá ngủ thiếp đi, rồi im lặng đến tận hôm sau.
Sự im lặng ấy khiến em hẫng hụt và ức chế. Em không hiểu mình đã làm sai điều gì. Em không phản bội, không giấu giếm, không dây dưa với quá khứ. Vậy mà em lại bị đối xử như người có lỗi. Điều khiến em bối rối nhất là anh không hề nói ra sự ghen tuông hay khó chịu của mình mà chọn cách rút lui, lạnh nhạt, để em tự đoán, tự chịu đựng.
Em bắt đầu tự hỏi: Đây là ghen tuông hay là sự thiếu an toàn trong cảm xúc? Là tổn thương thật sự hay là cách anh trừng phạt em bằng im lặng? Và quan trọng hơn, em có nên tiếp tục với người đàn ông phản ứng theo cách kỳ quái như vậy không?
Mong chị cho em một lời khuyên, để em không phải tiếp tục hoang mang giữa yêu thương và tổn thương như thế này.
Em xin được giấu tên.
Em gái thân mến!
Một người đã rời khỏi cuộc đời em 4 năm, không qua lại, không níu kéo, không có hành vi mập mờ thì việc anh ta gửi hoa không phải là trách nhiệm đạo đức em phải gánh. Em không có lỗi vì quá khứ của mình vẫn còn tồn tại dưới dạng… một lẵng hoa.
Vấn đề nằm ở phản ứng của bạn trai mới. Ghen không đáng sợ, cách ghen mới đáng sợ. Một người trưởng thành cần thể hiện rõ "Anh khó chịu!", "Anh bất an!", "Anh cần em trấn an!"... Còn bạn trai mới của em chọn rút lui, trừng phạt bằng im lặng, khiến em hoang mang và tự nghi ngờ chính mình. Đó không phải là yêu thương lành mạnh.
Em đừng chạy theo để chứng minh mình trong sạch. Người yêu em thật sự phải tin em trước khi đòi hỏi sự trấn an, chứ không phải đẩy em vào thế cầu xin sự chú ý.
Lúc này em không cần nhắn tin hay gọi điện dồn dập. Chỉ gửi đi thông điệp rõ ràng, ngắn gọn: "Em sẵn sàng nói chuyện thẳng thắn về cảm xúc của anh. Nhưng em không chấp nhận việc bị im lặng và xa cách như một hình thức trừng phạt", rồi quan sát cách anh ấy phản hồi.
Nếu anh ấy đối thoại, đây là cơ hội để xây dựng. Nếu anh ấy tiếp tục né tránh, em cần nghiêm túc tự hỏi mình đang yêu một người đàn ông hay đang học cách chịu đựng cảm xúc của người khác? Một mối quan hệ khiến em luôn thấy mình có lỗi, dù không sai, thì sớm hay muộn cũng làm em kiệt quệ tinh thần em ạ.