Bạo lực ở Congo ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng nghìn trẻ em

Kim Ngọc
08/10/2020 - 11:51
Bạo lực ở Congo ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng nghìn trẻ em

Bé gái 5 tuổi ngủ trên nền gạch của tòa nhà thời thuộc địa do các gia đình di tản ở trại Izinga, Boga, Cộng hòa dân chủ Congo. Ảnh: UNICEF / Roger LeMoyne

Ngày 6/10, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc hàng nghìn trẻ em phải gánh chịu đau thương do bạo lực liên tục kéo dài khắp miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo LHQ, kể từ đầu năm, bạo loạn do xung đột kéo dài ở tỉnh Ituri đã trở nên tồi tệ hơn, khiến tình trạng trẻ em ở đây ngày càng nguy hiểm. Xung đột và bạo lực kéo dài do nhiều thập kỷ giao tranh ở miền Đông Congo đã buộc hàng triệu dân thường phải nhiều lần chuyển chỗ ở.

Bạo lực ở Congo ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân, đặc biệt là trẻ em - Ảnh 1.

Hàng nghìn người ở Drodro, Ituri, DRC di tản sống xung quanh nhà thờ - một nơi trú ẩn khỏi bạo lực. Ảnh: UNICEF

Cuộc tấn công của dân quân vào nhiều khu vực đông dân cư không chỉ khiến hàng trăm người thiệt mạng mà nhiều trẻ em còn bị các nhóm vũ trang tàn sát, giết hại.

Theo UNICEF, từ tháng 1 đến tháng 6/2020, đã có 91 trẻ em đã bị giết, 27 trẻ bị thương và 13 bị lạm dụng tình dục.

Trong khi đó, ước tính hơn 1,6 triệu người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, phải di cư trong nước; gần 18 cơ sở y tế đã bị cướp phá và các cuộc tấn công nhằm vào hơn 60 trường học đã khiến khoảng 45.000 trẻ em phải tạm nghỉ học. Đây chỉ là các sự cố đã được xác minh, con số thực tế có khả năng còn cao hơn nữa.

Chất lượng cuộc sống thấp, dịch bệnh, đói nghèo

Theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), dữ liệu quốc gia cho thấy cứ 10 người trên khắp đất nước thì có khoảng 4 người sống trong tình trạng mất an ninh lương thực, với khoảng 15,6 triệu người bị khủng hoảng hoặc nghèo đói ở mức khẩn cấp.

Phần lớn trong số hơn 5 triệu người Congo di cư trong nước đều sống trong các trại tạm bợ và các khu đô thị với điều kiện vệ sinh và chăm sóc y tế kém, đặc biệt là đối mặt với những nguy hiểm trong đại dịch COVID-19, khi bệnh sốt rét và dịch tả làm trầm trọng thêm thách thức đói nghèo. Theo UNICEF, tại Ituri, 2,4 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp.

Trong khi ít nhất 150.000 người, bao gồm hơn 87.000 trẻ em, đã được UNICEF và các đối tác của tổ chức này hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, bảo vệ, giáo dục, nước và vệ sinh từ tháng 1 đến tháng 8 vừa qua, thì tình trạng mất an ninh ở tỉnh vẫn tiếp tục làm hạn chế các nỗ lực nhân đạo.

Sự hỗ trợ và giúp đỡ từ các tổ chức

Cơ quan chức năng đã giúp tái hòa nhập 365 trẻ em từ các lực lượng vũ trang và các nhóm chiến binh, truy tìm gia đình của các em và hỗ trợ tâm lý xã hội.

Các tổ chức cũng đã giúp hơn 87.000 trẻ em cơ nhỡ tiếp cận an toàn với các không gian cộng đồng để thích nghi, vui chơi và học tập, đồng thời hỗ trợ y tế, tâm lý xã hội và pháp lý cho 68 trẻ em bị bạo lực tình dục.

Thông qua cơ chế phản ứng nhanh của UNICEF, hơn 140.000 người, trong đó có 85.000 trẻ em, đã nhận được các mặt hàng phi thực phẩm, nơi ở và các sản phẩm vệ sinh.

Bạo lực ở Congo ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân, đặc biệt là trẻ em - Ảnh 2.

Bé gái 6 tuổi đứng trong lớp học, cũng là nơi trú ẩn ở Ituri, Congo. Ảnh: UNICEF/Roger LeMoyne

Tuy nhiên, nguồn kinh phí không đủ đang hạn chế phạm vi hoạt động của cơ quan LHQ. UNICEF chỉ ra rằng lời kêu gọi Hành động Nhân đạo vì Trẻ em của Cộng hòa Dân chủ Congo có khoảng chênh lệch tài trợ 74%. Điều này cho thấy mặc dù ước tính kinh phí là 318 triệu USD nhưng khoảng thiếu hụt là 235 triệu USD.

Nguồn: UN News
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm