Bất an vì cô bạn cũ của chồng

Thủy Kiều
30/01/2022 - 20:00
Bất an vì cô bạn cũ của chồng
Anh đã đưa một người bạn cũ vào công ty của mình và giao cho cô ấy công việc khá ổn định. Đó là khoảng thời gian cô ấy gặp nhiều khó khăn vì vừa mới ly hôn. Nghe anh kể, tôi cũng thông cảm cho hoàn cảnh của cô ấy.

Anh đã mời cô ấy đến nhà của chúng tôi vài lần. Dù không vui lắm nhưng tôi vẫn ủng hộ quyết định của anh. Song dường như cô ấy không biết điểm dừng. Cô ấy thường xuyên tỏ ra buồn bã, chán nản và ngày càng dựa dẫm vào anh. Tôi nghĩ có lẽ mình đã để chuyện này kéo dài quá lâu, vì về nguyên tắc, tôi thấy không có gì sai khi những người đã kết hôn có bạn khác giới. 

Về sau, tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Cô ấy gọi điện cho anh liên tục, bất kể sáng sớm hay đêm muộn. Dường như khủng hoảng xảy ra liên tục với cô ấy. Trong khi đó, những đứa trẻ cần có bố và tôi cũng cần chồng. Tôi có cảm giác như cô ấy đang xâm phạm thời gian riêng tư của chúng tôi. Anh nói rằng cô ấy là bạn "của chúng ta" nhưng cả cô ấy và tôi đã không thể chấp nhận được điều đó. Tôi bị đẩy vào tình huống khó xử khi thấy anh và cô ấy hồn nhiên như đang ở một hành tinh khác vậy.

Tôi biết anh là một người tốt và có ý tốt với bạn của mình nhưng tôi nghĩ điều này đã vượt quá giới hạn và quá sức chịu đựng của tôi. Tôi đã nói thẳng với anh rằng cô ấy đòi hỏi quá nhiều. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì sự yếu đuối quá mức của cô ấy. Anh tức giận với tôi, bảo vệ cô ấy bằng cách buộc tội tôi ích kỷ và ghen tuông. 

Tôi uất ức và tự trách bản thân mình trước đây quá nhu nhược, cố gắng che đậy mọi thứ bằng cách tự nhủ rằng anh chỉ đang hào phóng hỗ trợ người bạn dễ bị tổn thương của mình. Nhưng trên đời làm gì có tình bạn lành mạnh giữa những người khác giới. Tôi cũng không thể biết lúc nào thì họ không còn là bạn của nhau nữa. Tôi thấy mình như vừa rơi xuống vực thẳm. Tôi không thể đối đầu với anh, bởi tôi biết, sự phản ứng quyết liệt của mình hoàn toàn phản tác dụng. Bất kỳ hành động nào của tôi cũng trở nên xấu xí trong mắt anh và sẽ càng củng cố giá trị của người phụ nữ kia.

Anh luôn mặc định rằng mình chỉ đang giúp đỡ bạn. Anh không thể tỉnh táo để nhận ra anh đang đưa một người phụ nữ khác vào cuộc sống của chúng tôi, làm tôi thấy khó xử và không thể chấp nhận được điều đó. Anh không nghĩ mình đang có một mối quan hệ khác. Nhưng thực tế là người phụ nữ này đang độc thân và đang sử dụng anh để bù đắp những gì cô ấy đang thiếu. 

Tôi đau khổ vì anh không suy nghĩ cho tôi. Từ khi kết hôn, tôi chưa từng có người bạn khác giới nào gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm liên tục như vậy. Đồng nghiệp khác giới cũng chưa bao giờ gọi điện hay nhắn tin để trao đổi công việc với tôi vào sáng sớm hay đêm muộn. Tất cả những tình huống đó anh đều chưa từng phải chịu đựng. Vậy tại sao anh không chịu hiểu cho tôi?

Thực tế, theo bản năng, vợ hay chồng đều biết ranh giới nằm ở đâu. Bởi vậy, tôi luôn tin tưởng vào bản năng của mình. Tôi cho rằng mình không ghen tuông quá đáng với anh, cũng không cư xử quá ích kỷ với bạn của anh. Tôi nghĩ rằng mình phải giải quyết điều này cho rõ ràng. Chờ anh bình tĩnh lại, tôi sẽ hỏi anh rằng cô ấy có cần tư vấn, luật sư hay lời khuyên về tài chính không? Nếu cần, anh nên giới thiệu cô ấy đến những người có chuyên môn. 

Khi thấy tôi đưa ra phương án này, anh sẽ không thể nghĩ tôi là người ích kỷ được nữa. Tôi sẽ quyết liệt khẳng định, bạn của anh cần sự trợ giúp chuyên nghiệp và nếu điều này không giải quyết được, chính tôi và anh cũng cần được tư vấn. Không ai khác, chính tôi mới xứng đáng là ưu tiên hàng đầu của anh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm