Bất cập xét tuyển đại học khiến phụ huynh "đứng ngồi không yên"
Bải, ảnh: Nhật Minh
27/06/2025 - 17:38
Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thay vì tâm lý thoải mái, nhiều phụ huynh lại đang trong tâm trạng bồn chồn, lo lắng. Nguyên nhân chính xuất phát từ những bất cập trong cách tính điểm xét tuyển đại học, đặc biệt khi đề thi môn Toán và Tiếng Anh năm nay được đánh giá là rất khó.
Chị Trần Vân Anh, một phụ huynh ở Lộc Hòa, TP Nam Định, là một trong số những người đang "đau đầu" tính toán cho tương lai của con gái. Nguyện vọng của con chị là đỗ vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Với một học sinh thi khối A01 (Toán, Lý, Anh), chị Vân Anh tự tin rằng con gái mình có nhiều cơ hội nếu chỉ xét trong cùng khối thi.
"Đề Lý dễ nên con tính được trên 9 điểm. Đề Toán nhiều bạn kêu khó nhưng con dự tính được 8,5-9 điểm", chị chia sẻ về phần nào an tâm với hai môn này. Đặc biệt "đề Tiếng Anh rất khó nên con thi xong không biết tính điểm thế nào. Rất may con có điểm IELTS 6.0 để quy đổi thành 8,5 điểm", đây là một lợi thế không nhỏ giúp con chị "vớt vát" trước một đề thi Tiếng Anh đầy thử thách.
Chị Vân Anh than thở: "Với số điểm này, nếu chỉ so với các bạn cùng khối A01 thì cũng được đánh giá là ổn, con có nhiều cơ hội đỗ vào khoa con yêu thích. Tuy nhiên, giống như nhiều trường, Đại học Kinh tế Quốc dân không tính điểm chuẩn riêng từng khối thi mà tính điểm chuẩn chung cho các khối thi như D01, A01, A00. Điều này gây ra bất cập, không công bằng cho các thí sinh. Các em thi khối A00 (Toán, Lý, Hóa) sẽ có nhiều lợi thế hơn khi đề thi Lý, Hóa không khó". Sự lo lắng của chị Vân Anh hoàn toàn có cơ sở. Nếu đề thi có độ khó khác biệt giữa các môn, đặc biệt là giữa các khối thi được xét tuyển chung, thì rõ ràng sẽ tạo ra sự mất công bằng lớn cho thí sinh.
Thí sinh lo lắng vì đề thi Toán, Tiếng Anh năm nay quá khó
Không chỉ riêng chị Vân Anh, nỗi buồn và sự lo lắng còn bao trùm nhiều gia đình khác. Chị Nguyễn Thị Hằng (Phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định) buồn bã chia sẻ câu chuyện của con khi môn Toán hôm qua con không làm tốt như kỳ vọng. Sáng nay, chị Hằng hy vọng môn Tiếng Anh - vốn là sở trường của con – sẽ kéo lại cảm xúc, nhưng thực tế lại khiến chị lo lắng hơn.
"Con kêu đề tiếng Anh khó, nhiều từ chuyên ngành nên con không làm được nhiều. Thực sự, nhìn con mà thương con vô cùng. Con học quá vất vả, học ngày học đêm mà đề thi không ra theo đúng chương trình các con học. Những câu thực tế trong đề thi quá xa vời với lứa tuổi, trình độ của các con". Chị Hằng cảm thấy rất buồn khi thấy "ánh mắt của con ngập tràn sự thất vọng.
Tâm trạng chung của nhiều phụ huynh vừa có con trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là sự hoang mang, bất lực. Họ cho rằng, với việc ra đề thi quá khó như năm nay, trong khi Bộ GD-ĐT lại vừa ban hành thông tư 29 cấm dạy thêm, học thêm, thì đây chẳng khác nào một sự "đánh đố" và làm khó thí sinh. Những tiếng thở dài, ánh mắt lo lắng của các bậc làm cha mẹ là minh chứng rõ nhất cho sự bất an về một kỳ thi được cho là sẽ đảm bảo công bằng, nhưng đề thi lại khó hơn chương trình học rất nhiều.