Bắt được nghi can tạt acid khiến người phụ nữ ở Bình Dương tử vong

Đinh Thu Hiền
04/03/2023 - 22:18
Bắt được nghi can tạt acid khiến người phụ nữ ở Bình Dương tử vong

Nghi can Lưu Hoàng Ân vừa bị bắt. Ảnh: Y.K

Nghi can sau khi gây án tại Bình Dương đã trốn qua nhiều tỉnh/thành và cuối cùng bị bắt khi đang lẩn trốn tại Nha Trang.

Nguồn tin của phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, ngày hôm nay, 4/3, công an tỉnh Bình Dương đã bắt Lưu Hoàng Ân, 38 tuổi, về tội Giết người. 

Nghi phạm này đã tạt acid thẳng vào mặt chị Đ.T.L, sinh năm 1986, vào tối 25/2/2023, khi chị đang chạy xe trên đường về gần tới nhà, tại Khu phố Đông Chiêu, đường Vũng Việt, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khiến chị gục xuống đường. Nạn nhân sau đó đã tử vong.

Lời khai ban đầu của Lưu Hoàng Ân, vì chị Đ.T.L đã xúc phạm bạn gái của anh ta nên anh ta đã tìm cách trả thù. 

Vào tối gây án, Ân thấy chị Đ.T.L đi từ chợ về nhà thì đuổi theo. Anh ta đi ngược chiều, hắt thẳng ca acid vào mặt chị L., sau đó tẩu thoát. Lưu Hoàng Ân sau đó bán xe và lẩn trốn nhiều nơi, cuối cùng bị bắt tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Đã bắt được nghi can tạt acid khiến người phụ nữ tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: X.Đ

* Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng hơn 20h ngày 25/2/2023, tại đường Vũng Việt, P.Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chị Đ.T.L, sinh năm 1986, đang chạy xe gắn máy thì bị một người đàn ông chạy xe gắn máy kiểu dáng Exciter đi ngược chiều hất chất lỏng nghi là acid vào mặt.

Người này sau đó vứt ca nhựa màu hồng lại hiện trường và nhanh chóng tẩu thoát.

Nghe tiếng la hét của nạn nhân, người dân gần đó đã tới sơ cứu và đưa chị L. đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Chị Võ Thị Anh Thư, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, cho phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam biết, Chi hội cơ sở đã tới thăm viếng, chia buồn cùng gia đình chị Đ.T.L.

Theo chị Thư, vợ chồng chị Đ.T.L bán thịt heo ngoài chợ vào mỗi buổi chiều. Bình thường, chị Đ.T.L về nhà vào lúc 22h nhưng bữa xảy ra sự việc thì chị về sớm hơn vào lúc 20h30. Khi về  gần tới nhà thì chị Đ.T.L gặp nạn.

Vợ chồng chị Đ.T.L có con gái đang học lớp 8 và con trai đang học lớp 6. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm