Bắt gặp chồng cặp bồ nhưng "hoãn" ly dị vì lý do không ai ngờ tới

Tracy
12/01/2022 - 13:00
Bắt gặp chồng cặp bồ nhưng "hoãn" ly dị vì lý do không ai ngờ tới
Em họ NSƯT Vũ Linh xót xa khi chồng có vợ bé, tiêu xài hoang phí suốt 23 năm.

XEM VIDEO: Em họ NSƯT Vũ Linh kể chuyện bắt gặp chồng cặp bồ với nhân viên của mình.

Trong chương trình mới mang tên Thuận vợ thuận chồng do nghệ sĩ Thanh Thủy và MC Đình Toàn dẫn dắt đã đem đến cho khán giả nhiều suy nghĩ với câu chuyện hôn nhân “đầy sóng gió” của cặp vợ chồng chị Tô Thị Lành và anh Lê Quốc Tùng.

Anh Lê Quốc Tùng là một diễn viên đã quen mặt với nhiều khán giả, đặc biệt là trong khoảng thời gian hài kịch thống trị nhiều sân khấu và cả trên tivi. Đồng nghiệp trong nghề thường gọi anh với cái tên thân thương hơn là “Thanh lùn” – đây cũng là cái tên do chính vợ anh đặt cho. Với nghệ sĩ Thanh Thủy, anh Tùng còn là một “lãnh đạo cấp cao” khi đảm nhận vị trí chủ nhiệm đoàn phim mà cô tham gia. Chị Tô Thị Lành là em họ của NSƯT Vũ Linh. Chị gặp chồng mình khi anh đang là học trò của NSƯT Vũ Linh.

Nghệ sĩ Thanh Thủy, Đình Toàn cùng vợ chồng diễn viên Lê Quốc Tùng - Tô Thị Lành.

“Ghét của nào trời trao của nấy”

Nhớ lại ngày đầu quen biết nhau, chị Lành cho biết “ngày xưa tôi ghét ông ấy dã man, ghét dữ lắm”. Hỏi ra mới biết, hóa ra anh Tùng bị vợ ghét là bởi “thói ở dơ”. “Thời cải lương video, lúc ấy tôi làm nhiệm vụ nhắc tuồng độc quyền cho anh Vũ Linh kiêm quản lý lịch quay. Tôi cũng chả sửa soạn gì nhiều, còn vợ tôi thì kỹ tính, nhưng không riêng tôi, cả tài xế lẫn nhân viên đoàn ở dơ đều bị bà ấy mắng hết”, Lê Quốc Tùng kể lại.

Anh Tùng lý giải tại sao nhiều người ở dơ chỉ bị mắng nhưng riêng anh còn bị ghét là bởi anh toàn đi theo chọc vợ mình. Chưa kể, chị Lành làm công việc may đồ nên tiền bạc có phần dư dả nên thường xuyên là chỗ cho anh em trong đoàn vay mượn, trong đó có cả anh Tùng. Sau một thời gian, Lê Quốc Tùng cho biết có một khoảnh khắc làm anh nhớ mãi đó là vì thấy anh không biết sửa soạn nên chị Lành đã may liền cho mấy bộ đồ để anh mặc cho tươm tất.

Cuộc hôn nhân của em họ và học trò NSƯT Vũ Linh vượt qua không ít sóng gió.

“Tôi cũng có sự so sánh thì thấy cô này tốt quá, tôi cũng khẳng định là nên kiếm một người như cô ấy thì chắc ăn hơn vì khi đó cũng hai mấy tuổi rồi. Kế đó là tôi tỏ tình liền”, anh Tùng nhớ lại giây phút quyết định gắn bó với bạn đời của mình.

Tô Thị Lành còn chia sẻ thêm rằng khi cả hai tiến đến hôn nhân đều được hai bên gia đình chấp thuận. “Chỉ có cả showbiz là bất ngờ thôi vì tại sao hồi xưa nhỏ này la mắng ông này dữ lắm mà sao giờ lại lấy nhau”, chị Lành vừa cười vừa nói.

Người vợ kỹ tính bỗng "đổ" ông chồng ở dơ.

Đây cũng là một minh chứng cho câu nói “Ghét của nào trời trao của nấy”. Khi về chung sống cùng nhau, chị Lành kể rằng thói quen “ở dơ” của chồng đã được cải thiện vì chị vô cùng kỹ tính và sạch sẽ, chưa kể còn chuẩn bị thêm rất nhiều quần áo cho anh Tùng bộ nào ra bộ nấy.

Chồng tiêu xài hoang phí suốt 23 năm

Tại cuộc trò chuyện, không khí đang hứng khởi thì đột nhiên trầm lắng lại khi Tô Thị Lành bỗng rớm rớm nước mắt tâm sự về khó khăn mà chị phải trải qua trong thời gian đầu của cuộc hôn nhân. Cụ thể theo lời chị Lành, chị phát hiện ra chồng mình không biết lo lắng và vun vén cho gia đình.

Chị Lành sắm vàng cho chồng rất nhiều nhưng không biết giữ.

“Hiền thì hiền cực kỳ nhưng anh ấy ăn chơi không nghĩ về gia đình, vợ con cực khổ ở nhà. Kiếm tiền cũng nhiều mà xài tiền lớn lắm, không nghĩ được về sau này hay chừa lại cho vợ con. Tôi sắm vàng cho anh ấy rất nhiều nhưng cũng không biết giữ, vì bạn bè là trên hết. Đây cũng là điều tôi không thể tâm sự được cùng ai”, chị Lành nói trong nước mắt.

Giải thích cho sự vô tâm này, anh Tùng bao biện: “Bà xã biết tính tôi xài tiền lớn. Nếu như túi tôi có 5 ngàn ngày đó tôi xài hết 5 ngàn, nếu có 100 ngàn cũng xài hết 100 ngàn. Ăn uống hay đi những chỗ bạn bè giải trí này kia thôi chứ không có gì khác”.

Theo lời vợ, anh Tùng "nợ bao la".

Vợ anh còn “tố cáo” ngày xưa cứ mỗi 6 giờ sáng là ra khỏi nhà mãi đến 12 giờ đêm mới về, hai vợ chồng có khi 2-3 tháng không chạm mặt nhau. Thậm chí có khi chồng đi làm 6-7 ngày nhưng chị không liên lạc được vì điện thoại khóa máy. Chị Lành thú thực khó có thể tâm sự được cùng chồng. Chính sự tiêu xài hoang phí của chồng nhiều lần khiến gia đình lâm vào cảnh nợ nần mà như chị Lành miêu tả là “nợ bao la” và người phải trả những khoản tiền ấy lại chính là người phụ nữ luôn lo toan cho gia đình này.

Xót xa khi chồng có vợ bé nhưng vẫn "làm biếng" chuyện ly dị

Điều khủng khiếp nhất trong suốt 23 năm hôn nhân theo chị Lành chia sẻ là bắt gặp chồng có “vợ bé”. Người phụ nữ ấy lại chính là học viên ở tiệm may của gia đình chị. “Tôi bắt gặp 2 người trong mùng luôn. Nhưng lúc ấy, tôi không làm gì cả mà chỉ hỏi 2 người đang làm trò gì rồi tôi nín thinh. Sau đó, tôi cho người kia nghỉ việc”, chị Lành xót xa kể lại.

Em họ NSƯT Vũ Linh “sốc cứng người” bắt gặp chồng và nhân viên làm chuyện mờ ám.

Tô Thị Lành cũng cho biết từng nghĩ đến việc ly hôn nhiều lần, thậm chí chị còn đem cả tờ giấy kết hôn đưa ra trước mặt chồng nhưng lại bị anh Tùng xé mất. Chị còn lên cả tòa án nhưng vì thủ tục và giấy tờ rườm rà trong khi công việc làm ăn lu bu bận rộn khiến chị “làm biếng” rồi thành ra bỏ qua ý định ly hôn. Tuy nhiên, chị Lành quả quyết nếu thời điểm ấy mọi thứ thuận lợi thì chắc chắn chị sẽ ly hôn.

Nghệ sĩ Thanh Thủy lắc đầu ngán ngẩm khi đồng nghiệp vô tâm với bạn đời.

Lắng nghe tâm sự, bằng cảm nhận và kinh nghiệm phán đoán của mình, nghệ sĩ Thanh Thủy lại cho rằng chị Lành nói ngoài mặt thì như thế nhưng “có 10 cái giấy ly hôn thì bạn cũng không bỏ được chồng”. Vì theo nữ nghệ sĩ, bản chất của chị Lành là một người phụ nữ thuần chịu đựng và hi sinh, chỉ cần chồng năn nỉ là thế nào chị Lành cũng không ly hôn.

Chị Lành hoãn ly dị chồng vì “làm biếng đến tòa giải quyết”.

Để giải tỏa tâm lý cũng như làm dịu đi không khí căng thẳng, chương trình đã chuẩn bị cho hai vợ chồng anh Lê Quốc Tùng và chị Tô Thị Lành một món quà bất ngờ là những lời nhắn nhủ của cô con gái qua đoạn clip ngắn. Cô con gái Cát Cát mong muốn ba mình đừng như ngày xưa và có nhiều hành động tích cực mang đến sự ấm áp cho gia đình.

Bên cạnh đó, Cát Cát còn hi vọng gia đình sẽ luôn hòa thuận, nhiều niềm vui để luôn là điểm tựa vững chắc cho cô bé có thêm động lực bước tiếp trong cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm