Bất hạnh ập đến với người phụ nữ có con mắc bệnh hiểm nghèo, chồng gặp tai nạn phải cắt lìa chân

Hoa Thạch
17/02/2024 - 10:09
Bất hạnh ập đến với người phụ nữ có con mắc bệnh hiểm nghèo, chồng gặp tai nạn phải cắt lìa chân

Chị Thắm cầu xin sự giúp đỡ của độc giả hảo tâm cứu giúp chồng, con

"Chạy chữa hiếm muộn nhiều năm mới sinh được đứa con thì bị ung thư máu. Chồng đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho con thì gặp nạn đứt lìa một chân. Một mình tôi biết xoay xở thế nào?".

Đó là lời chia sẻ trong nước mắt của chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (29 tuổi, trú thôn 7, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế) khi đứa con duy nhất mắc bệnh ung thư máu, chồng gặp nạn nằm một chỗ và có nguy cơ không thể lao động như trước.

Bất hạnh ập đến với người phụ nữ có con mắc bệnh hiểm nghèo, chồng gặp tai nạn phải cắt lìa chân- Ảnh 1.

Bé Tùng là kết quả sau 3 năm điều trị hiếm muộn nhưng ra đời chưa bao lâu thì gánh bất hạnh vì mắc bệnh hiểm nghèo.

Gần nửa năm kể từ ngày tai họa liên tiếp giáng xuống, chị Thắm vừa phải một mình chăm sóc cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo tại viện, vừa chạy tới chạy lui lo cho người chồng nằm một chỗ sau tai nạn lao động. Gánh nặng nợ nần, khó khăn chồng chất như vắt kiệt sức lực của người phụ nữ bất hạnh. Vật lộn với cuộc sống cùng bao nỗi lo toan khiến chị không còn thời gian để than thở cho số phận của mình.

Bất hạnh ập đến với người phụ nữ có con mắc bệnh hiểm nghèo, chồng gặp tai nạn phải cắt lìa chân- Ảnh 2.

Bé Tùng được kết luận bị ung thư máu nguy cơ cao.

"Chờ đợi mỏi mòn mới được mụn con, vậy mà sinh ra chưa được bao lâu thì con bị ung thư máu. Chồng đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho con thì gặp nạn, đứt lìa một chân. Một mình tôi biết xoay xở thế nào đây khi sự sống của con đang từng ngày bị đe doạ, chồng thì ngồi một chỗ gồng mình chống chọi những cơn đau", chị Thắm nghẹn lời.

Năm 2018, chị Thắm và anh Nguyễn Văn Tông (26 tuổi) kết hôn. Đợi chờ mỏi mòn suốt 1 năm rồi 2 năm vẫn không có con, làm được đồng nào, họ vay mượn thêm để điều trị hiếm muộn.

Bất hạnh ập đến với người phụ nữ có con mắc bệnh hiểm nghèo, chồng gặp tai nạn phải cắt lìa chân- Ảnh 3.

Đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho con thì anh Tông không may bị máy cưa cắt đứt lìa chân phải.

3 năm chờ đợi, cuối cùng hạnh phúc cũng vỡ oà khi bé Nguyễn Thanh Tùng chào đời. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày ngang, tháng 9 vừa rồi, khi bé Tùng vừa lên 3 tuổi thì được kết luận bị ung thư máu. Đứa trẻ phải nhập Bệnh viện Trung ương Huế vào hoá chất giành giật sự sống cho đến nay.

Để có tiền chữa bệnh cho con, anh Tông bươn chải làm thuê làm mướn khắp nơi, ai thuê phụ hồ, chặt cây, cắt cỏ, đội đá....anh đều nhận làm. Đồng tiền công ít ỏi 200 nghìn đồng/ngày, anh dành trọn gửi vợ chăm lo cho con.

Bất hạnh ập đến với người phụ nữ có con mắc bệnh hiểm nghèo, chồng gặp tai nạn phải cắt lìa chân- Ảnh 4.

Dù chân của anh Tông được nối lại nhưng thời gian điều trị lâu dài và có nguy cơ không thể làm được việc nặng.

Hơn 1 tháng trước, khi anh đang cắt cỏ thuê trên rẫy, máy cắt gặp sự cố khiến cắt đứt lìa chân phải của anh Tông. Người dân phát hiện kịp thời, đưa anh đến bệnh viện cấp cứu. Anh may mắn được nối lại chân, nẹp khung cố định.

"Tiền vay mượn điều trị hiếm muộn từ nhiều năm trước vợ chồng tôi vẫn chưa trả xong. Ngày con lâm bệnh, vợ chồng tôi đành bán rẫy keo non vừa trồng được 2 năm lấy 5 triệu đồng để ôm con nằm viện.

Ngày chồng gặp nạn, nội ngoại, hàng xóm cho vay 4 chỉ vàng để cứu chữa. Sau hơn 1 tháng điều trị, chồng tôi được xuất viện về nhà chờ ngày tái khám. Chân vẫn nẹp đinh cố định và nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người khác", chị Thắm chia sẻ thêm.

Bất hạnh ập đến với người phụ nữ có con mắc bệnh hiểm nghèo, chồng gặp tai nạn phải cắt lìa chân- Ảnh 5.

Gia đình chị Thắm thuộc hộ khó khăn trong xã.

Ông Hồ Văn Trước, Trưởng thôn 7, xã Hương Hữu, cho biết, cả 2 vợ chồng chị Thắm đều là người dân tộc thiểu số Cơ Tu, kinh tế trông chờ vào nương rẫy và làm thuê làm mướn. Hiện tại, cả gia đình chị Thắm đang sống cùng mẹ chồng trong căn nhà cũ.

"Từ ngày chồng con lần lượt lâm bệnh, gặp nạn, gia đình chị Thắm lâm cảnh vô cùng khó khăn, nợ nần chồng chất. Chị Thắm trở thành chỗ dựa duy nhất trong gia đình nhưng phải chăm sóc cho chồng, con nên không thể lao động kiếm thu nhập. Địa phương cũng như bà con lối xóm giúp đỡ nhưng chỉ giúp được phần nhỏ.

Qua báo chí, tôi rất mong độc giả gần xa giúp đỡ để gia đình chị Thắm giảm bớt gánh nặng, cứu chữa cho con và lo cho chồng", ông Trước chia sẻ.

Bất hạnh ập đến với người phụ nữ có con mắc bệnh hiểm nghèo, chồng gặp tai nạn phải cắt lìa chân- Ảnh 6.

3 người trong gia đình chị Thắm sống cùng mẹ chồng tại căn nhà cũ.

Bệnh tật hành hạ khiến sức khoẻ khiến bé Tùng ngày càng yếu, ít ăn, ít ngủ, khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó, cơ thể mệt mỏi. Tính đến nay, bé Tùng đã trải qua 3 trong tổng số 6 vòng hoá chất.

Từ ngày con lâm bệnh, đồng tiền ít ỏi người chồng gửi lên, chị Thắm dành trọn để mua thuốc, bỉm, sữa cho con. Chị sống nhờ vào những suất cơm từ thiện, chiếc bánh mì, nắm xôi của mọi người xung quanh để cầm cự, giành giật sự sống cho con.

Bất hạnh ập đến với người phụ nữ có con mắc bệnh hiểm nghèo, chồng gặp tai nạn phải cắt lìa chân- Ảnh 7.

Chồng gặp nạn, con mắc bệnh hiểm nghèo

Để có tiền chữa trị cho con và lo cho chồng suốt thời gian qua, chị Thắm đã vay mượn trên 50 triệu đồng. Số tiền này so với gia đình chị là quá lớn, không biết đến bao giờ mới chi trả được. Nhìn chồng con nằm đó gồng mình chống chọi đau đớn, nợ nần chồng chất, người phụ nữ bất hạnh chỉ biết thở dài, bất lực cầu cứu.

Trở về sau hơn 1 tháng điều trị tại bệnh viện, anh Tông vẫn ngồi một chỗ với cái chân bị nẹp cố định. Dù đau đớn, anh vẫn luôn lo lắng cho sức khoẻ của con trai và mong chờ một ngày vết thương lành để tiếp tục đi làm kiếm tiền chạy chữa cho con.

"Dù chân của tôi may mắn được nối lại nhưng chưa thể nói trước được điều gì. Thời gian điều trị còn lâu dài, tốn kém và tôi có nguy cơ không thể lao động như trước. Gánh nặng đè lên vai vợ.

Sự sống của con trai tôi đang từng ngày bị đe doạ. Rất mong mọi người giúp đỡ, cho con một cơ hội sống. Mong đợi mãi vợ chồng tôi mới có đứa con này. Giờ con có mệnh hệ gì, vợ chồng tôi biết sống làm sao", anh Tông khẩn cầu.

Mọi giúp đỡ cho bố con bé Tùng xin gửi về địa chỉ: chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (mẹ bé Tùng), thôn 7, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế.

Hoặc qua STK của chị Thắm: 4007205098072, ngân hàng Agribank. Chủ TK: Nguyễn Thị Hồng Thắm. ĐT: 0963.764.028.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm